Chùm thơ Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng năm A

Chùm thơ Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng năm A

NGUỒN BÌNH AN.

Lao xao chiều nắng vàng,
Kiếp chiên hoang lạc đàn,
Ngơ ngác giữa rừng già,
Tiếc một thời đi hoang.

Xôn xao một chút tình,
Ánh sáng soi hành trình,
Sa mạc trời hoang vu,
Ru hồn ai lung linh.

Con về đây Chúa ơi! Giữa sa mạc cuộc đời,
Tim sầu buồn, băng giá, sám hối dòng lệ rơi.
Nguyện cầu ơn tha thứ, phủ lấp tâm hồn con,
Hương tình yêu Thiên Chúa, tỏa sáng tình muôn nơi.

Hân hoan chiều nắng vàng,
Chúa đến ơn ngập tràn,
Cho hồn con vui hát,
Khúc hát nguồn bình an.

01/12/2010
M. Madalena Hoa Ngâu.

---------------------------------------------

VÀO SA MẠC


Tĩnh lặng tâm hồn nơi hoang vu,

Xa lánh trần gian bao mây mù.

Đơn sơ, khổ hạnh, thân kìm chế,

Khiêm tốn, nghèo hèn, xác vọng tu.

Sám hối quay về, nhìn hiện tại,

Ăn năn bước tới, hướng thiên thu.

Tâm hồn thanh luyện nên nguồn sáng,

Đón Chúa vào đời khúc hát ru.

30/11/2010
Hạt Nắng

----------------------------------------------

KHOẢNG TƯƠNG TƯ

Năm canh sáu khắc tương tư
Hồn con khao khát Giêsu Ngôi Lời
Vì con bất túc cả đời
Nên không ngừng khát vọng Ngài sớm khuya
Đời con như hạt mưa sa
Nhưng vẫn chính là Ý Chúa nơi con
Hạt-mưa-con thấm thơ buồn
Hạt-mưa-con đẫm nhạc bồn chồn yêu
Tứ thơ khập khiễng nghiêng chao
Ý nhạc bọt bèo, khắc khoải, ngu ngơ
Chợt kêu: Maranatha
Xin mau đến, lạy Giêsu nhân lành!

TRẦM THIÊN THU
Tĩnh tâm nhóm ĐXT Saigon tại Đaminh Ba chuông, 27/11/2010
"Giao thừa" Mùa Vọng 2010

-----------------------------------------------------

SÁM HỐI.

Vùng sa mạc, đất trời giăng màu tím,
Tím tâm hồn, ngọt lịm dấu ăn năn.
Thuyền đời con, bao phen sóng chòng chành,
Đầy giông tố, bấp bênh, đời lầm lỗi.

Tình lặng thầm, con dâng niềm sám hối,
Đã bao ngày con xa vắng tình Cha.
Thú đam mê, cuồng si, trót sa đà,
Càng vùng vẫy, càng lún sâu điên dại.

Mùa Vọng đến, mùa hồng ân, hoán cải,
Mùa phục hồi sự sống của tâm linh.
Mùa hy vọng, mùa gột rửa đời mình,
Lời đoạn tuyệt những tháng ngày tăm tối.

Ánh bình minh, sáng soi đường, mở lối,
Sáng tâm hồn, khai mở sống đức tin.
Chống bất công, nêu cao đức công bình,
Lòng ganh tị, thay bằng tình bác ái.

Về với Chúa, đời không còn hoang dại,
Trái tim Ngài, nung nóng một tình yêu.
Ánh lửa hồng soi sáng ý huyền siêu,
Cùng chiêm ngắm ánh Mặt Trời Công Chính.

Thờ lạy Chúa, tâm hồn con cung kính,
Đón mừng Ngài,
Trong niềm sám hối lẫn tri ân.

01/12/2010
Bâng Khuâng Chiều Tím.

---------------------------------------------

SÁM HỐI…

Lặng lẽ đêm trường con lắng nghe,
Tiếng lòng khắc khoải lúc đêm về.
Ngổn ngang chướng ngại sầu giăng lối,
Kiêu căng, tự mãn tấm màn che.

Xin Chúa hãy đến với lòng con,
Soi sáng hồn con đã mỏi mòn.
Bao năm đắm chìm trong tội lỗi,
Uốn thẳng cuộc đời, bạt núi non.

Sa mạc cuộc đời, con quì đây !
Tĩnh lặng, gẫm suy kiếp đọa đày.
Mong được lắng nghe Lời Chúa phán,
Biến đổi tâm hồn, sống thẳng ngay.

Sám hối chân thành, con khấn xin,
Đoái thương tha thứ mọi tội tình.
Như nai khát nước mong tìm Chúa,
Tăng sức linh hồn, sống đức tin.

Khấn lạy Thần Linh Chúa sáng soi,
Trí khôn thông hiểu những sự đời.
Khôn ngoan phân biệt điều gian dối,
Công bình, chính trực, gương sáng tươi.

Hoán cải tâm hồn, hỡi người ơi !
Tin Mừng cứu độ đã gọi mời.
Quan niệm sai lầm cần chỉnh đốn,
Sưởi ấm tình người khắp muôn nơi.

Thiên Chúa là nguồn mạch tình thương,
Cán cân công lý sẽ đo lường.
Xót thương, quảng đại, ơn tha thứ,
Khiêm tốn, khẩn cầu, thoát tai ương.

Lạy Mẹ Thiên Đàng con cậy trông,
Uốn nắn hồn con những bất đồng.
Giả dối, quanh co cần san lấp,
Trong sáng tâm hồn sống hiệp thông.

Trái tim con muốn cất lời ca,
Ca tụng Tình Yêu Chúa an hòa.
Thôi thúc dọn lòng con tươi sáng,
Đón Chúa thăm nhà vui hoan ca.

Tham gia vào sứ mạng tiền hô,
Tiếp bước theo chân các tông đồ.
Dẫn đường chỉ lối cho nhân thế,
Gặp gỡ Ngôi Lời trọn ước mơ.

AP. Mặc Trầm Cung

Top