Cha Pasolini trình bày bài suy niệm Mùa Chay thứ ba tại Vatican

Cha Pasolini trình bày bài suy niệm Mùa Chay thứ ba tại Vatican

Tác giả: Benedetta Capelli và Deborah Castellano Lubov

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Cha Roberto Pasolini - vị giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng - đã trình bày bài suy niệm Mùa Chay thứ ba về "Sứ mạng: Rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo" cho Giáo triều Rôma với sự hiện diện của  Đức Giáo Hoàng Lêô.

"Tin Mừng không được rao giảng để chiến thắng, mà để gặp gỡ."

Vị giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng - cha Roberto Pasolini - đã nhấn mạnh điểm này trong bài Suy Niệm Mùa Chay thứ ba được trình bày vào sáng thứ Sáu tại Hội Trường Phaolô VI của Vatican với chủ đề “Sứ mạng: Rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo.”

Phát biểu trước Giáo triều Rôma, với sự hiện diện Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, vị giảng thuyết phủ giáo hoàng này đã nói về việc chuẩn bị nền tảng cho cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, và điều này gắn liền với các mối quan hệ của chúng ta với người khác như thế nào.

Thánh Phanxicô Assisi làm gương mẫu

Cha Pasolini nói: “Thẩm quyền của chúng ta không đến từ chức vụ, mà từ một đời sống chấp nhận bước vào động lực của tình yêu,” nơi chúng ta khiêm nhường, nhạy cảm với người khác và nhu cầu của họ, sẵn sàng đối thoại và đón nhận những món quà của họ.

Trong suốt bài suy niệm, cha Pasolini đã lấy Thánh Phanxicô Assisi làm gương mẫu. “Đây là điều Thánh Phanxicô trực giác được khi ngài gọi các tu sĩ của mình là ‘anh em hèn mọn’, không phải để trao cho họ một danh hiệu, mà là một cách sống cụ thể trong thế giới,” cha nói, đồng thời nhận xét, “Chính sự nhỏ bé này, sự khiêm nhường trong cách sống này, đã làm cho việc rao giảng Tin Mừng sinh hoa kết trái.”

Tin Mừng hình thành trong đời sống

Sứ mạng - hoàn thành việc hoán cải và tình huynh đệ - phát sinh “từ mong muốn chia sẻ với người khác trải nghiệm và loan báo Tin Mừng,” nhưng tất cả đều xuất phát từ Lời Chúa.

Cha Pasolini nói: “Không ai có thể thực sự nói về điều chưa bén rễ trong đời sống của chính mình.”

Ngài nhấn mạnh rằng: cần sự kiên nhẫn để gìn giữ những gì đã thấy và nghe, để chúng triển nở trong cầu nguyện, và cũng cảnh báo về cám dỗ “sử dụng những việc của Chúa để tìm kiếm sự công nhận hay khen ngợi.”

“Những gì quý giá thì cần phải được bảo vệ, làm cho triển nở, và biến thành chứng tá,” ngài nói.

Sự hiện diện của Chúa sẽ làm cho biến đổi

Vị giảng thuyết của phủ giáo hoàng nhấn mạnh rằng: Chúa Kitô không phải là thông tin để truyền đạt, mà là một mầu nhiệm ngự trong nhân loại, đòi được nhận biết để hiện diện trong đời sống. Ngài cũng giải thích rằng: Tin Mừng không được truyền đạt như một tin tức đơn thuần, mà được ban ra như một đời sống dần dần hình thành.

Cha Pasolini đã so sánh để giải thích cách thức sự hiện diện của Chúa trong lòng con người sẽ biến đổi đời sống và các mối quan hệ, cụ thể như trải nghiệm của người mẹ, trước tiên mang thai đứa con trong lòng, cho đứa trẻ thời gian để lớn lên, và chỉ sau đó mới sinh ra.

“Đức tin cũng như vậy,” ngài gợi ý. “Trước tiên Chúa Kitô chiếm chỗ trong chúng ta, trong im lặng, trong cầu nguyện, trong những chọn lựa hằng ngày. Chỉ sau đó Ngài mới xuất hiện bên ngoài, trong cử chỉ và trong cách chúng ta quan hệ với người khác.”

Suy niệm Mùa Chay thứ ba được giảng tại Vatican (@Vatican Media)

Những lời trừu tượng không thuyết phục ai

Cha Pasolini nhấn mạnh sự cần thiết phải nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi người khác và thể hiện sự tôn trọng. Để tiếp cận người khác và đối thoại, theo ngài, lời nói phải xuất phát từ trái tim.

“Khi lời nói vẫn trừu tượng và thiếu tính cá nhân, chúng không thuyết phục được ai, ngay cả những người nói ra chúng,” cha Pasolini giải thích, đồng thời lưu ý điều này có liên quan trực tiếp đến việc truyền đạt Tin Mừng.

Mầu nhiệm của Thiên Chúa

Vị giảng thuyết phủ giáo hoàng đã nhắc nhở rằng: gặp gỡ người khác không chỉ là cho đi mà còn là nhận lại, và đó là một sự lựa chọn tự do dựa trên tôn trọng và đối thoại.

Cha Pasolini kết luận: “Thiên Chúa không áp đặt chính Ngài lên nhân loại, mà Ngài đã mở ra không gian cho nhân loại. Ngài không độc quyền giữ lấy sự vĩ đại cho riêng mình; Ngài trao ban sự vĩ đại ấy, để người khác có thể nhận và sống.”

Suy niệm Mùa Chay thứ ba được giảng tại Vatican (@Vatican Media)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top