Cánh én mùa xuân

Cánh én mùa xuân

“Truyền thông - tim mở rộng để ủ ấp trong yêu thương tất cả, không trừ ai - là truyền thông cho Giêsu - trong tim con - chạm đến những nỗi đau của trần gian.”

Ca từ rất hay và thâm thúy của bài hát “Niềm vui Truyền thông” do Cha trưởng ban Mục vụ Truyền thông Giuse Vũ Hữu Hiền sáng tác, đã đưa tôi trở về Thánh lễ tạ ơn tất niên, và cầu bình an cho Năm Mới của gia đình MVTT TGPSG, vào lúc 18g30 ngày thứ Ba 05/02/2013, vì nơi đây đã cho tôi cảm nhận “gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình” để “chạm đến những nỗi đau của trần gian”.

Vượt hành trình xa xôi gian khổ bởi nạn kẹt xe những ngày giáp Tết, tôi đến TTMV đúng lúc Cha Giám đốc TT bước ra. Hồng ân bất ngờ này đã khiến tôi “bình tĩnh mà run”, không thốt nên lời, nhìn bóng dáng Cha “tiến vào giữa lòng thế giới”, cảm kích dâng trào, xúc động khôn nguôi.

Cuối năm, ai cũng bận rộn việc gia đình, vậy mà các anh chị đã có mặt từ rất sớm, sắp xếp việc phụng vụ chu đáo, cùng đỡ nâng những đứa em kém may mắn. Trong khi chị nữ đồng hành cùng Bon Bon với đôi nạng gỗ trên tay từng bước khó nhọc lên lầu hai Nhà Truyền Thống TTMV, thì anh Trung hạnh phúc được tới 4 anh khiêng đến “điểm hẹn tình yêu”. Một không khí ấm cúng, tràn đầy tình nghĩa đệ huynh chạm vào trái tim những mảnh đời bất hạnh, hàn gắn thương đau kiếp người.

Chủ tế Thánh lễ, Cha Trưởng ban MVTT dâng những vất vả, lo toan của cộng đoàn phụng vụ lên ngai Chúa. Ngài đã chữa lành cho bà bị loạn huyết 12 năm sờ vào áo Ngài, Chúa đã chạm vào em bé đã chết, ngay lập tức em sống lại, cúi xin Ngài chạm đến và chữa lành mọi nỗi đau của chúng con.

Đặc biệt, trong phần chia sẻ Lời Chúa thật súc tích, Thầy Quýnh đã nêu gương sáng Đức tin của tổ phụ Abraham: Ông luôn thi hành thánh ý Thiên Chúa, kiên vững niềm tin trong mọi gian nan thử thách. Từ đấy, Đức tin yếu đuối của tôi được soi rọi, thêm can trường chọn lựa sống theo sự khôn ngoan của thập giá, để được chính Chúa là gia nghiệp đời mình, hạnh phúc viên mãn.
Thánh lễ tạ ơn tiếp tục diễn ra với tất cả tâm tình và lòng mến, hân hoan vui sướng được Chúa viếng thăm linh hồn. Trong niềm vui khôn tả, tôi cảm tạ Chúa đã cho tôi “chung chia sứ mạng của Ngài”. Noi gương Chúa Giêsu - nhà truyền thông tuyệt hảo. Ngài đã cầu nguyện để lấy nguồn thông tin từ chính Chúa Cha, rồi sử dụng phương tiện trần thế thời đó mà truyền thông cho nhân loại. Tôi siêng năng kết hợp với Chúa như cành nho liên kết mật thiết với cây nho, hầu kín múc sức sống mãnh liệt, nguồn tin từ chính Ngài, và sử dụng phương tiện truyền thông “quà tặng tình yêu Chúa Trời” mà thông chia cho nhân loại. Đó là cách loan báo Tin Mừng hữu hiệu nhất mà mọi người phải cấp bách thi hành.

Thánh lễ kết thúc, ai cũng vui tươi phấn khởi, tôi hân hạnh chụp hình lưu niệm những khoảnh khắc yêu thương cùng Cha Trưởng ban và Ban chủ nhiệm MVTT, cũng như các anh chị khóa một, những người đã đóng góp công sức xây dựng trang mạng lớn mạnh như ngày nay, đáp ứng lòng tin yêu của độc giả khắp nơi xa gần, cho cộng đoàn Dân Chúa ngày ngày chiêm niệm, gẫm suy hầu tìm gặp “tình yêu” của Đấng Tối Cao, lẽ sống đời mình.

Cuối cùng, nỗi đau thầm kín của tôi được tỏ lộ cùng chia san, hiệp thông nguyện cầu. Tôi ra về, những bước chân miên man vô định, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đột nhiên xuất hiện tại cổng Trung tâm tràn đầy yêu thương. Tôi cảm nhận được những tình cảm êm dịu, ngọt ngào từ Đức cha Phêrô. Tôi ngắm nhìn ngài như được ngắm nhìn chính Đức Kitô đang hiện diện. Ngài chạm đến và chữa lành nỗi đau của tôi. Trái tim tôi tưởng hóa đá bỗng xao xuyến lạ thường.

Những ngày sầu Đông se lạnh đã qua, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp báo hiệu mùa Xuân mới đang về đâm chồi nẩy lộc xanh biếc. Một mùa Xuân hy vọng cùng nhau chung xây đất nước phồn vinh thịnh vượng, người người no ấm. Từng đàn chim tung bay líu lo trên bầu trời xanh, đón chào mùa Xuân tươi. Mỗi thành viên gia đình MVTT TGPSG chúng ta, hãy là những cánh én chuyên chở mùa Xuân cho cuộc đời nhé. Và trong tâm tình cảm tạ, tri ân chúng ta cùng hát vang:
“Truyền thông - như nắng hồng của mùa Xuân cho chim ca bướm lượn trên ngàn hoa - là truyền thông trong yêu thương, tim say mê tìm chân lý, góp hương cho mùa Xuân.”

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top