Bữa trưa của Đức Lêô XIV với người nghèo: Mong manh thành nguồn sức mạnh

Tác giả: Antonella Palermo

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Trước bữa trưa sắp tới giữa Đức Thánh Cha và 200 người dễ bị tổn thương, Bà Donatella Parisi - Điều phối truyền thông của Trung tâm Giáo dục cấp cao Laudato Si' - chia sẻ với Vatican News rằng: sáng kiến này là dấu chỉ cho thấy Giáo hội luôn rộng mở với mọi người và là nơi nương náu an toàn cho những ai đang cần được nâng đỡ.

Hy vọng, tiếp đón và hòa nhập là những giá trị truyền cảm hứng cho ban tổ chức sáng kiến "Bữa trưa với Đức Thánh Cha", sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 11/7/2026, tại Vườn Giáo hoàng ở Castel Gandolfo.

Hai trăm người, trong đó có 35 trẻ em, đang sống trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương và được Giáo phận Roma cùng các tổ chức bác ái trực thuộc đồng hành, sẽ dành trọn một

ngày trọn vẹn đắm chìm trong vẻ đẹp và trải nghiệm tâm linh giữa khung cảnh phi thường này.

Bà Donatella Parisi - Điều phối truyền thông của Trung tâm Giáo dục cấp cao Laudato Si' - nói:

"Nơi này đặc biệt quý giá vì đã khép kín với thế giới suốt 400 năm, rồi được Đức Giáo hoàng Phanxicô mở ra, và hôm nay được Đức Giáo hoàng Lêô mở rộng hơn nữa. Giờ đây nơi này đang chào đón những con người ấy, những vị khách danh dự của chúng tôi."

Chương trình sẽ bắt đầu với Thánh lễ do Đức Hồng y Fabio Baggio - Tổng Giám đốc Trung tâm Giáo dục Đại học Laudato Si' - chủ sự, cùng với sự đồng tế của Đức Tổng Giám mục Luis Marín de San Martín, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Bác ái.

Sau đó, các vị khách sẽ điểm tâm nhẹ và tham quan có hướng dẫn viên do nhân viên của Làng Laudato Si' (Borgo Laudato Si') phụ trách.

Giáo hội là một gia đình, rộng mở với mọi người

Bà Parisi nói tiếp: "Làng Laudato Si' lưu giữ biết bao dấu ấn lịch sử của Roma, với những di tích còn lại của biệt thự Hoàng đế Domitian, cũng như lịch sử của các vị Giáo hoàng đã đến đây nghỉ ngơi từ thế kỷ XVII."

"Nơi đây còn được bao bọc bởi vẻ đẹp của thiên nhiên, với một vườn thực vật có hơn 4.000 cây thuộc hơn 300 loài khác nhau."

Kho tàng của vẻ đẹp và sự hài hòa này nay mở rộng cánh cửa như biểu tượng của một Giáo hội không có rào cản. Bà giải thích: "Thông điệp muốn truyền tải là Giáo hội luôn phải mở lòng với tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang sống bên lề xã hội.”

"Đức Giáo hoàng Lêô thường xuyên nhắc lại điều này. Chúng tôi xem sự kiện hôm nay như một chặng tiếp nối chuyến viếng thăm Lampedusa của ngài, nơi ngài đã hướng sự chú ý của thế giới đến hòn đảo nhỏ giữa Địa Trung Hải, vốn đã trở thành chứng nhân bất đắc dĩ của hàng nghìn cái chết trên biển, những người lên đường tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn, thường phải chạy trốn chiến tranh, nghèo đói và bất công xã hội."

Bà Parisi nói tiếp: "Vì thế hôm nay, trước thềm sự kiện này, chúng tôi một lần nữa khẳng định rằng Giáo hội rộng mở với tất cả mọi người và là một gia đình, một cộng đoàn, một nơi nương náu an toàn cho những ai cần đến nhất."

Những người đang gặp khó khăn làm thay đổi cách nhìn của chúng ta

Ban tổ chức hy vọng mỗi năm sáng kiến này sẽ đón tiếp những người đến từ một giáo phận khác nhau. Chẳng hạn, năm ngoái những người tham dự đến từ Giáo phận Albano, nơi Castel Gandolfo tọa lạc, còn năm nay họ đến từ Giáo phận Rôma.

Bà Parisi nhấn mạnh: "Sẽ có những người tị nạn, các bà mẹ đơn thân cùng con cái, những người đã hoàn thành các khóa đào tạo tại Làng Laudato Si' và nay trở lại để cùng mừng hành trình mới với niềm tin được củng cố vào việc hòa nhập xã hội và tìm được việc làm. Cũng sẽ có những người khuyết tật. Những người hiện diện sẽ đại diện cho thành phần trong xã hội và trong Giáo hội vốn thường được xem là 'những người cần được giúp đỡ'."

"Thực tế, điều chúng tôi trải nghiệm mỗi ngày tại Làng Laudato Si' là chính những con người ấy lại là những người biết trao ban. Họ trao hiến tất cả những gì mình có và làm phong phú Làng Laudato Si', thậm chí tôi còn muốn nói là làm phong phú cả Giáo hội, nhờ sự hiện diện của họ và lời mời gọi nhìn xã hội theo một cách khác, một cách nhìn xem sự mong manh như một nguồn sức mạnh mới cho các cộng đoàn của chúng ta."

Bữa trưa được nhà hàng L'Isola della Pizza tại Roma tài trợ, trong khi bữa điểm tâm sáng do Bar Duomo ở Albano - đơn vị gắn bó mật thiết với dự án Làng Laudato Si' - đóng góp.

Bà Parisi nhấn mạnh: "Đây là một chứng tá đẹp về lòng quảng đại và sự đồng hành dành cho một sáng kiến như thế này." Thực đơn sẽ gồm các món ăn truyền thống của Ý, đồng thời cũng lưu tâm đến các vị khách đến từ những nền văn hóa khác nhau.

Những thụ tạo giữa muôn thụ tạo

Sáng kiến này phản ánh sự trân trọng đặc biệt của Đức Thánh Cha đối với Castel Gandolfo và Làng Laudato Si'.

Bà Parisi cho biết: "Đức Thánh Cha rất yêu mến Vườn Giáo hoàng và luôn theo dõi sát sao dự án này." Bà cũng nhắc lại rằng vào ngày 19/6/2026, tại Vatican, ngài đã gặp gỡ các tham dự viên của kỳ đầu tiên chương trình 'Đối thoại Borgo Laudato Si''.

Cuộc gặp gỡ quy tụ đại diện của nhiều doanh nghiệp và ngành công nghiệp quốc tế nhằm thảo luận về cách thức giúp các quy trình sản xuất và môi trường làm việc trở nên bền vững hơn, để con người có thể "ngày càng có trách nhiệm hơn và ngày càng bớt thống trị."

Nguồn cảm hứng vốn đã hiện diện trong các thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô và được tái khẳng định trong Magnifica Humanitas vẫn không thay đổi: nhận ra rằng chúng ta là "những thụ tạo giữa muôn thụ tạo."

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top