Ban Mục vụ Gia đình: Chung kết cuộc thi “Thuyết trình về Mẹ”

Ban Mục vụ Gia đình: Chung kết cuộc thi “Thuyết trình về Mẹ”

WGPSG -- Hiếu kính là đức tính của một con người có lòng yêu thương và kính trọng cha mẹ. Đó là nét đẹp mà sử sách và nhân loại luôn ca ngợi trong mọi thời đại.

Với mong muốn góp phần khơi gợi và nâng cao giá trị đạo hiếu trong xã hội ngày nay, vào lúc 14g30 thứ Bảy ngày 17/03/2012, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận (TGP) Sài Gòn đã diễn ra buổi chung kết cuộc thi "Thuyết Trình Về Mẹ" do Chương trình Chuyên đề thuộc Ban Mục vụ Gia đình TGP tổ chức.

Ngoài 19 thí sinh dự thi, còn có sự hiện diện của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giáo phận Buôn Mê Thuột, Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban Mục vụ Gia đình TGP Sài Gòn, Sơ Maria Hồng Quế, OP Đặc trách chuyên đề, Ban Giám khảo cùng rất đông tham dự viên. Đặc biệt có 4 thế hệ (tứ đại đồng đường) của thí sinh Đặng Phúc Minh đã cùng tham dự và cổ võ cho thí sinh.

Vì là cuộc thi có chủ đề về mẹ nên không chút căng thẳng, mà lại dâng trào những cảm xúc yêu thương dành cho mẹ, dù người mẹ ấy còn hiện diện hay đã khuất núi. Một vài thí sinh khi đang thuyết trình đã quá xúc động và bật khóc, khiến cuộc thi phải ngưng lại trong giây lát. Nhiều tham dự viên cũng đồng cảm với cảm xúc của các thí sinh, nên không khí cuộc thi thật lắng đọng, bởi lẽ mọi người cùng chung suy nghĩ về người mẹ của mình.

Qua mọi thời đại, người mẹ luôn là tấm gương tuyệt vời cho con cái noi theo: Mẹ của thí sinh Nguyễn Thị Bình Tâm, được thí sinh khắc họa là người mẹ luôn hy sinh cho chồng con vô bờ bến, dù gian lao vất vả nhưng không bao giờ thất vọng. Thí sinh ước mong cuộc sống của mình sẽ luôn tràn ngập tình yêu thương và sự dịu dàng của người mẹ.

Với thí sinh Đặng Phúc Minh thì lời trăn trối của mẹ không những đã đem lại cho đại gia đình (tứ đại đồng đường) của thí sinh không chỉ là tình đoàn kết, lòng yêu thương mà còn giúp con cháu sống theo lời Chúa dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).

Và không phải ai cũng có may mắn như thí sinh Nguyễn Thị Thu Ba, đã cùng lúc có được hai bà mẹ (mẹ chồng và mẹ ruột) cùng yêu thương và chăm sóc chị, dù chị cũng đã là người mẹ.

Mẹ của thí sinh Nguyễn Thị Dung là một phụ nữ dân tộc Mường, bà vất vả làm rẫy để nuôi con ăn học. Và khi con đậu đại học, bà lại lo chi phí học tập cho con, gánh nặng thêm oằn vai. Đến với cuộc thi, thí sinh muốn gửi đến mẹ lời nói yêu thương và lòng biết ơn sâu lắng.

Mẹ đã mang nặng đẻ đau, mẹ đã đau ngay khi ta ra đời, bị can thiệp bằng dao kéo, và vất vả của mẹ lớn dần theo năm tháng cùng con. Đó là cảm nghĩ của thí sinh Nguyễn Thị Thu Hạnh về mẹ của mình.

Bên cạnh những thí sinh dự thi thể văn, còn có những thí sinh dự thi thể thơ. Thí sinh Cao Danh Viện đã được mẹ nuôi dạy và lớn lên cùng giọng hò xứ Nghệ.

Con mãi thèm nghe giọng hò xứ Nghệ
Như tình yêu tan loãng hóa đời con
Lời thiêng linh nên nghĩa sống sắt son
Trong tình Chúa yêu thương con, nhờ mẹ.

Trong giờ giải lao, Đức Cha Vinh Sơn đệm đàn guitar và hát tặng tham dự viên bài hát “Mẹ Tôi & Cuộc Đời”, diễn tả bà goá nghèo trong Kinh Thánh đã dâng cúng cho Chúa 2 đồng xu, bà chỉ dâng những thứ bà có thể dâng, còn người mẹ của Đức cha nhờ ơn Chúa rộng ban, đã cho con tất cả. Vì thế, Giáo Hội Việt Nam có thêm người con để phục vụ Giáo hội.

Cuộc thi tiếp tục trong bầu không khí sôi động hẳn lên, khi màn trình diễn xiếc của diễn viên xiếc Z26, và phần trình bày của ca sĩ Công giáo Dịu Hiền.

Sau phần công bố kết quả cuộc thi, Đức cha chia sẻ với tham dự viên:

Khi lắng nghe các thí sinh chia sẻ về mẹ, chúng ta có tự vấn lòng mình trước nỗi khổ của mẹ như của các thí sinh hay không? Nỗi cực nhọc của mẹ các thí sinh khiến ta nhớ đến nỗi cực nhọc của mẹ mình không? Khi chia sẻ, tất cả các thí sinh là ngôi thứ nhất, chúng ta là ngôi thứ hai, còn người mẹ là ngôi thứ ba. Vậy, sau khi tham dự trở về, hãy để mẹ chúng ta là ngôi thứ hai, và hãy nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi ! Con yêu Mẹ”, để chúng ta sẽ không bao giờ phải ân hận, vì chưa một lần bày tỏ tình cảm với mẹ.

Trước khi bế mạc, Cha Luy cám ơn Đức cha, Ban Giám khảo, các thí sinh và các tham dự viên.

Cuộc thi đã khép lại, nhưng tận sâu trong lòng của những người tham dự, cuộc thi không những đã tôn vinh được hình ảnh và trái tim của người mẹ mà còn nêu được tâm trạng và nỗi lòng của người con. Ước mong sao qua cuộc thi này, mỗi người chúng ta hãy tỏ lòng biết ơn và yêu thương tha thiết với mẹ của mình bằng những việc làm cụ thể nhất, vì mẹ không sống mãi mãi với chúng ta.

Cuộc thi chung kết “Thuyết trình về Mẹ” kết thúc lúc 18g00.

Top