Bài giảng Lễ Giao Thừa Xuân Tân Mão tại Nhà thờ Chính toà Sài Gòn

1. Đất nước thanh bình, người người an khang, nhà nhà hạnh phúc. Đó là ước mơ của mọi người trên trái đất, là khát vọng của mọi gia đình trong thiên hạ. Thế nhưng, theo lời của ĐTC Bênêđitô XVI, đó cũng là quà tặng của Thiên Chúa thương trao ban cho người người trong gia đình nhân loại.
2. Tin Mừng trong lễ Giao Thừa đêm hôm nay (Mt 5,1-10), giới thiệu quà tặng vô cùng quý giá mà mọi người đang mong đợi. Quà tặng đó mang tên là Bát Phúc. Bát Phúc có nghĩa là ai tin Chúa và đón nhận cùng chia sẻ quà tặng đó cho nhau, người đó được Chúa chúc phúc 8 lần.
3. Mọi người, cả người lâm cảnh khốn khổ, bị bách hại vì danh Chúa, đều có thể đón nhận quà tặng đó. Tất nhiên với điều kiện là có lòng tin vững vàng nơi Chúa yêu thương cứu độ, có quyết tâm bước theo Chúa trên con đường Ngài đã đi qua.
4. Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, sẽ được phong Á Thánh vào ngày 1.5 sắp tới, trong tông huấn "Mầu Nhiệm Mân Côi" năm 2002, đã giới thiệu con đường Chúa đã đi qua với bốn dấu ấn nổi bật như sau:
- 5 Sự Vui soi dẫn ta chiêm ngắm và bước theo Chúa hội nhập chan hoà vào đời sống văn hoá xã hội, đồng cảm và chia sẻ phận người, quan tâm mang lại sự an lành cho mọi người anh em đồng bào và đồng loại;
- 5 Sự Sáng soi dẫn ta chiêm ngắm và bước theo Chúa dấn thân phục vụ cho sự sống và sự phát triển toàn diện cho mọi người, đặc biệt cho người túng thiếu vật chất, tinh thần;
- 5 Sự Thương soi dẫn ta chiêm ngắm và bước theo Chúa hy sinh, chấp nhận thua thiệt, mất mát, cho đi cả bản thân và mạng sống, vì sự sống và sự hợp nhất gia đình nhân loại.
- 5 Sự Mừng soi dẫn ta chiêm ngắm và bước theo Chúa đổi mới phận người, mở đường cho người người bước đi dưới ánh sáng chân lý và tình yêu trong cõi sống mới, để được lớn lên và trở nên con người mới theo hình mẫu Đức Giêsu Kitô, chung sức với mọi người vun đắp văn hoá sự sống và văn minh tình thương cho thế hệ hôm nay và mai sau.
5. Trước thêm Xuân mới, Xuân Tân Mão, tôi khẩn cầu xin Chúa thương ban cho mọi người trong gia đình giáo phận, trong Thành phố nầy, muôn ơn lành hồn xác. Và chân thành kính chúc anh chị em cùng thân bằng quyến thuộc một Năm Mới vạn sự như ý. Như ý Chúa mong đợi, và như ý mỗi người chờ mong. Xin anh chị em hãy cầu cho nhau và cho tôi cũng được một Năm Mới an lành và như ý.
Gioan B. Phạm Minh Mẫn
bài liên quan mới nhất

- Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật Chúa Ba Ngôi năm C
-
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 7 Phục sinh năm C - Chúa Thăng Thiên -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 6 Phục sinh năm C -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 5 Phục sinh năm C -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 4 Phục sinh năm C -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 3 Phục sinh năm C -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 2 Phục sinh năm C -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật Phục sinh -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật Lễ Lá năm C
bài liên quan đọc nhiều

- Bài giảng Chúa nhật ngày 01/11: Lễ Các Thánh Nam Nữ
-
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 25 Thường niên năm B -
Bài giảng Chúa nhật ngày 06/08: Lễ Chúa Hiển Dung -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 19 Thường niên năm B -
Lễ Chúa Giáng Sinh (Lễ Đêm) -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 2 Phục sinh năm B -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 1 Mùa Chay năm B -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 18 Thường niên năm B -
Bài giảng Chúa nhật: Chúa nhật 22 Thường niên năm B