Bài ca ý lực lễ Thánh Gia năm B

Bài ca ý lực lễ Thánh Gia năm B

WGPSG -- Gia đình là tế bào căn bản hình thành nên một xã hội, không có gia đình không có xã hội.

Thế nào là một gia đình?

Có phải gia đình chỉ là một tập thể gồm một người gọi là Cha, một người gọi là Mẹ và một (hoặc nhiều) đứa con sống chung trong một cái nhà?

Nếu chỉ định nghĩa đơn giản như thế, người ta có thể hình thành nên nhiều kiểu gia đình khác nhau. 

Có kiểu gia đình "chồng chúa vợ tôi": chồng sáng say, chiều xỉn, cờ bạc đỏ đen; vợ nay đề mai đóm; con cái nheo nhóc được "nuôi dạy" theo kiểu "trời sinh voi trời sinh cỏ" muốn sống thế nào thì sống!

Hoặc có kiểu mẫu gia đình: cha mẹ chỉ lo kiếm thật nhiều tiền chu cấp cho con cái chẳng thiếu sự gì, rồi... để mặc chúng sống thế nào cũng được, chẳng quan tâm uốn nắn (thế là xã hội có những cậu ấm cô chiêu giỏi ăn chơi hơn ăn học), hoặc chăm sóc con cái quá chi li, chẳng để chúng học biết cách sống tự lập (và xã hội xuất hiện "những chiếc gối ôm" không biết tự chăm sóc bản thân cũng như chẳng biết sống vị tha, quan tâm đến người khác).

Kiểu gia đình nào sẽ là mẫu mực cho chúng ta noi theo?

Thưa rằng, Gia đình Nadaret là kiểu mẫu lý tưởng cho tất cả chúng ta noi theo.

Chúng ta cùng tìm hiểu gia đình kiểu mẫu đó qua bài ca ý lực sau:

Top