Ba tu sĩ Dòng Anh Em Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc Núi Cát Minh tuyên khấn trọng thể

TGPSG - “Lời khấn hôm nay không bắt đầu từ ba thầy, nhưng bắt đầu từ Đức Kitô. Trước khi các thầy chọn Người, Người đã gọi các thầy.”

Đó là lời chia sẻ của linh mục (Lm) Giuse Đinh Văn Điệp, O.Carm, Bề trên Phụ tỉnh Cát Minh Việt Nam, trong Thánh lễ tuyên khấn trọng thể của ba tu sĩ Dòng Cát Minh, được cử hành lúc 9g30 thứ Bảy, ngày 5-9-2026, tại nhà thờ Giáo xứ Châu Bình, hạt Thủ Đức, Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Ba khấn sinh gồm: 

  • Tu sĩ Giuse Maria Phạm Thành Linh, O.Carm.

  • Tu sĩ Gioan Hoàng Văn Thú, O.Carm.

  • Tu sĩ Gioan Baotixita Nguyễn Văn Diệu, O.Carm.

Thánh lễ do Lm Giuse Đinh Văn Điệp, O.Carm, chủ tế và giảng lễ. Đồng tế với ngài có Lm Bartolomeo Nguyễn Viết Hoàng, Quản Nhiệm Giáo xứ Châu Bình, các linh mục Dòng Cát Minh và các linh mục khách mời. Thầy Robert Chiulli, O.Carm., Bề trên Giám tỉnh Tỉnh dòng Thánh Êlia, New York, Hoa Kỳ, cũng hiện diện để nhận lời khấn của ba tu sĩ.

Phụng vụ Lời Chúa trình bày hành trình đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa qua hình ảnh ngôn sứ Êlisa từ bỏ công việc và gia đình để đi theo ngôn sứ Êlia; kinh nghiệm của thánh Phaolô khi coi mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi được biết Đức Kitô; cùng lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho các môn đệ được hiệp nhất trong Thiên Chúa.

Trong bài giảng, Linh mục chủ tế triển khai lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong chương 17 Tin Mừng theo thánh Gioan: “Con ở trong họ và Cha ở trong Con.” Trước khi ba tu sĩ thưa lời cam kết, chính Đức Giêsu đã đưa họ vào lời cầu nguyện dâng lên Chúa Cha. Vì thế, lời khấn không khởi đi từ khả năng hay quyết tâm riêng của mỗi người, nhưng bắt nguồn từ Đức Kitô, Đấng đã gọi và chọn họ. Đời sống Cát Minh được thể hiện qua ba chiều kích: ở trong Chúa, ở trong tình huynh đệ và ở giữa thế gian. Người tu sĩ trước hết được mời gọi ở lại trước nhan Thiên Chúa. Dù được trao những sứ vụ khác nhau, trải qua thành công hay thất bại, họ vẫn phải dành vị trí trung tâm cho mối tương quan với Đức Kitô.

Đời sống cộng đoàn là nơi các lời khấn được thực hiện mỗi ngày. Đức khó nghèo giúp người tu sĩ đón nhận anh em như ân huệ; đức khiết tịnh mở rộng trái tim để yêu thương; đức vâng phục giúp họ cùng nhau tìm kiếm và thi hành thánh ý Thiên Chúa. Từ đời sống chiêm niệm và huynh đệ, người Cát Minh được sai đến giữa thế gian để phục vụ và làm chứng cho Tin Mừng.

Linh mục Bề trên Phụ tỉnh gửi đến ba khấn sinh ba động từ: “bỏ lại, chạy tới và ở lại”. Êlisa bỏ lại chiếc cày để bước theo tiếng gọi; thánh Phaolô chạy tới phía trước vì đã được Đức Kitô chiếm hữu; còn Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ ở lại trong sự hiệp thông giữa Chúa Cha và Chúa Con. Việc tuyên khấn trọng thể không phải là điểm hoàn tất hành trình đào tạo, nhưng là chọn Đức Kitô làm hướng đi cho toàn bộ cuộc đời.

Sau bài giảng, nghi thức tuyên khấn trọng thể được cử hành.  Lm Giuse Phan Quang Trí, O.Carm. Bề trên Học viện giới thiệu các khấn sinh với Linh mục Bề trên Phụ tỉnh  và Bề trên Giám tỉnh. Trước lời thẩm vấn, ba khấn sinh bày tỏ ước nguyện tận hiến trọn đời cho Thiên Chúa, bước theo Chúa Giêsu trong Dòng Anh Em Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc Núi Cát Minh để phục vụ Hội Thánh.

Tiếp đó, cộng đoàn hát Kinh Cầu Các Thánh trong khi ba khấn sinh phủ phục trước bàn thờ. Lần lượt từng người quỳ trước Bề trên Giám tỉnh, đặt tay mình trong tay ngài và tuyên khấn tuân giữ đức vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh theo tu luật và hiến pháp của Dòng Cát Minh cho đến trọn đời.

Sau lời tuyên khấn,  chủ tế đọc lời nguyện thánh hiến, xin Chúa Thánh Thần gìn giữ các tân khấn sinh trung thành với điều đã cam kết, sống khiết tịnh, thanh bần, vâng phục và phục vụ Giáo hội. Các linh mục, tu sĩ nam nữ trong gia đình Cát Minh tiến lên trao chúc bình an cho ba tân khấn sinh.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Bề trên Học viện thay mặt ba tân khấn sinh và thân nhân cảm ơn cha Bề trên Phụ tỉnh, Bề trên Giám tỉnh, các linh mục, những người phụ trách đào tạo, ông bà cố, thân nhân, ân nhân và Giáo xứ Châu Bình. Để chuẩn bị cho ngày tuyên khấn, ba tu sĩ đã trải qua 30 ngày tĩnh tâm, dành thời gian cầu nguyện và nhìn lại hành trình ơn gọi theo gương Đức Maria, ngôn sứ Êlia và các thánh Dòng Cát Minh.

Trong lời huấn từ, Thầy Bề trên Giám tỉnh Robert Chiully cảm ơn gia đình và những người đã đồng hành với ba tu sĩ trong tiến trình đào tạo. Ngài cho biết từ ngày tuyên khấn, các tân khấn sinh được đón nhận trọn vẹn vào gia đình Cát Minh và tiếp tục bước đi trên hành trình thiêng liêng đã được vun đắp qua nhiều thế kỷ.

Ngài mời gọi ba tu sĩ mỗi ngày sống gắn bó với Chúa Giêsu Kitô, đứng trước sự hiện diện của Thiên Chúa theo gương ngôn sứ Êlia, đồng thời biết lắng nghe và suy niệm Lời Chúa như Đức Maria. Trong những ngày thuận lợi cũng như lúc gặp thử thách, họ luôn có sự đồng hành của cộng đoàn Cát Minh, gia đình và những người thân.

Sau bài ca Flos Carmeli dâng kính Đức Maria, ba tân khấn sinh quỳ trước bàn thờ nhận phép lành.

Thánh lễ kết thúc với lời sai đi, bắt đầu cho chặng đường mới trong hành trình tận hiến và phục vụ của ba tu sĩ Dòng Cát Minh: “Xin sai con vào trần thế như muối và men... Vì Tình Yêu con quyết ra đi, trọn đời con xin dấn thân phục vụ.”

Bài: Sơn Nữ, SPC
Ảnh: Gioan Đăng Duy & Savio Minh Tâm
Video: Media TGPSG

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top