Alza la Mirada: Bài thánh ca của chuyến tông du Tây Ban Nha với hơn 1.700 giọng ca

Tác giả: Kielce Gussie - Gran Canaria

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Trong suốt bảy ngày, bài thánh ca “Alza la Mirada - Hãy ngước nhìn lên” đã vang lên nhiều lần và chủ đề này cũng được Đức Giáo hoàng nhắc đến trong nhiều bài diễn văn và sứ điệp của ngài. Khoảng 15 người đã cùng góp phần tuyển chọn ca từ, giai điệu, cũng như những con người và địa điểm góp mặt trong bài hát.

Trước đây, chúng ta từng có các bài hát:

  • “Jesus Christ, You Are My Life Lạy Chúa Giêsu Kitô, Ngài là sự sống của con gắn liền với Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II,
  • “Firm in the Faith Vững vàng trong đức tin“Blessed Are the Merciful Phúc thay ai biết xót thương người” trong các chuyến tông du của Đức Giáo hoàng Phanxicô tại Ba Lan.
  • Nay, chuyến Tông du Tây Ban Nha của Đức Lêô XIV cũng để lại một bài thánh ca đầy ý nghĩa: “Alza la Mirada Hãy ngước nhìn lên”.

Hơn 1.700 giọng ca được ghi hình tại nhiều nhà thờ trên khắp đất nước đã cùng hòa chung một nhịp để làm nên bài thánh ca của chuyến tông du.

Bài thánh ca mang giai điệu tươi vui, sống động, giàu cảm xúc và dễ đi vào lòng người. Không chỉ là một bài hát, đây còn là lời nhắc nhớ về điều người Kitô hữu xác tín: “Con hướng mắt nhìn lên, hướng về Đức Giêsu. Con hướng mắt nhìn lên, chiêm ngắm thập giá. Khi ngước nhìn trời cao, mọi sự được đổi mới trong ánh sáng của Người.”

Trong một thế giới thường đề cao những giá trị mau qua, nhất thời và chạy theo chủ nghĩa vật chất, “Alza la Mirada” mời gọi con người hướng về đời sống cao đẹp hơn mà tất cả chúng ta được mời gọi bước tới: “Con không được tạo dựng để chỉ nhìn xuống mặt đất. Con được sinh ra để hướng nhìn về Chúa... Lòng con mãi khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài.”

Một tiếng hát đến từ miền Bắc Catalonia

Sau khi phần ca từ và giai điệu được hoàn tất, ban tổ chức bắt đầu tìm kiếm những tiếng hát để thổi hồn vào bài ca.

Với Pere Paredes Izer, mọi việc diễn ra chỉ trong khoảng một tuần. Nhóm giới trẻ tại Barcelona đã nhanh chóng thông báo và kêu gọi mọi người tham gia để thành lập một nhóm thu âm bài thánh ca.

Anh chia sẻ với Vatican News: “Đó là cách họ liên lạc với tôi. Thực ra tôi đến từ một thành phố khác, nhưng họ vẫn mời tôi tham gia.”

Do cần thêm người tham gia, họ đã tìm kiếm ở nhiều nơi khác trong vùng Catalonia.

Khi trở thành thành viên của nhóm, Pere cho biết mọi việc diễn ra như một giấc mơ. Điều khiến anh ấn tượng nhất là phải có mặt tại Vương cung Thánh đường Sagrada Família từ 7g sáng để tránh lượng du khách đông đảo sẽ đổ về đây chỉ vài giờ sau đó.

Đức Giáo hoàng làm phép tháp mới nhất của Sagrada Família ngày 10/6/2026. (@Vatican Media)

Anh nhớ lại: “Đó là một cảm giác rất đặc biệt vì chúng tôi phải dậy từ rất sớm. Khi ấy, Vương cung Thánh đường Sagrada Família hoàn toàn vắng người.”

Giọng hát của Pere hòa cùng các thành viên khác khi ánh bình minh chiếu qua những ô kính màu của kiệt tác kiến trúc do Antoni Gaudí thiết kế.

Anh nói: “Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội trải nghiệm điều tương tự thêm một lần nữa trong đời.”

Không chỉ nổi tiếng trên toàn thế giới nhờ sự kết hợp độc đáo giữa các phong cách nghệ thuật và kiến trúc như Modernisme Catalan, Art Nouveau và Gothic Tân thời, nơi đây còn là niềm tự hào của người dân địa phương.

Dù đến từ Granollers, một thành phố nằm ngoài Barcelona, Pere nhấn mạnh rằng Vương cung Thánh đường này mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt đối với thành phố.

Ngôi thánh đường uy nghi này cũng rất phù hợp với thông điệp của bài thánh ca.

Anh chia sẻ: “Đó là điều bạn có thể cảm nhận trong đời sống hằng ngày khi đến Barcelona vào bất cứ thời điểm nào trong tuần, bởi từ rất nhiều nơi trong thành phố đều có thể nhìn thấy Sagrada Família.”

Ý nghĩa đằng sau ca từ

Với Pere, ca từ của bài “Alza la Mirada” cho anh cảm nhận rằng Thiên Chúa không chỉ nhìn vào những lỗi lầm hay khó khăn của con người.

Bài hát mời gọi con người hướng nhìn về “những thực tại trên trời, vượt lên trên mọi điều ở trần gian này”.

Được sáng tác riêng cho chuyến tông du tại Tây Ban Nha, bài thánh ca không chỉ được trình bày bằng tiếng Tây Ban Nha mà còn bằng tiếng Catalan, một lựa chọn mang ý nghĩa đặc biệt đối với người dân Catalonia.

Pere nhấn mạnh rằng tiếng Catalan gắn liền với căn tính của người dân nơi đây.

Anh nói: “Hát lên cùng Thiên Chúa bằng tiếng Catalan cũng là mang chính một phần căn tính của chúng tôi đến với Người.”

Anh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của trải nghiệm đức tin và mối tương quan cá vị với Thiên Chúa.

Pere nhận định: “Điều đó không phụ thuộc vào chính trị, văn hóa hay căn tính xã hội. Đó là điều thuộc về tâm hồn.”

Vượt lên trên mọi kỳ vọng và khác biệt

Sau bảy ngày tại Tây Ban Nha, bài thánh ca đã hòa quyện với những thông điệp, hình ảnh và trải nghiệm của chuyến tông du.

Pere cho rằng các thông điệp của Đức Giáo hoàng “không nhằm đáp ứng kỳ vọng của bất kỳ nhóm nào. Ngài thực sự đang gửi đến một thông điệp vượt lên trên mọi khác biệt giữa chúng ta.”

Dù các thông điệp của Đức Lêô không mang tính phe phái, ngài vẫn khẳng định rõ lập trường về một điều: sự hiệp nhất.

“Alza la Mirada” là bài thánh ca được sáng tác để kết nối mọi người. Bài hát đề cập đến những thách đố của thế giới hôm nay và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng mối tương quan với Thiên Chúa.

Đức Lêô lần hạt Mân Côi tại Barcelona. (@Vatican Media)

Pere hy vọng bài thánh ca sẽ giúp chuyển tải sứ điệp Kitô giáo đến với nhiều người hơn, đồng thời giúp họ đón nhận sứ điệp ấy dưới một góc nhìn mới.

Hơn thế nữa, “Alza la Mirada” gửi gắm thông điệp đến mọi người: từ “những ai đang tìm kiếm hòa bình và tự do” cho đến “những người vượt biển để tìm một nơi chốn cho mình”.

Bài thánh ca nhắc nhở rằng, bất kể chúng ta ủng hộ đảng phái chính trị nào, nói ngôn ngữ nào hay đến từ đâu, tất cả đều được mời gọi “tìm được chốn nghỉ yên nơi ánh mắt Chúa”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top