5 bài học từ sứ điệp của Đức Lêô XIV gửi Đại hội toàn thể FABC lần thứ XII
Tác giả: Benjamin Gabriel (ewtnasiapacific)
Xuân Đại biên dịch
TGPSG/ewtnasiapacific -- Gần 120 giám mục, các nhà thần học và các vị lãnh đạo Giáo hội từ khắp châu Á đang quy tụ trong tháng này tại Jakarta, Indonesia. Đây là dịp diễn ra Đại hội toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC), được tổ chức từ ngày 20 đến 26/7/2026. Trước thềm cuộc gặp gỡ, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gửi một lá thư riêng với một thông điệp đơn giản nhưng mạnh mẽ: hãy là những người xây dựng sự hiệp nhất, chứ không phải chia rẽ.
Nhờ ngày càng có nhiều lựa chọn phát trực tiếp, trong đó có EWTN Asia Pacific News và một số nền tảng truyền thông Công giáo uy tín khác, các tín hữu Công giáo trên khắp thế giới có thể theo dõi sự kiện lịch sử này ngay khi đang diễn ra.
Nếu bạn muốn theo dõi trực tiếp Đại hội Khoáng đại FABC, tìm hiểu lá thư của Đức Giáo hoàng Lêô XIV gửi Đức Hồng y Oswald Gracias, hoặc đơn giản muốn cùng lớn lên trong đời sống thiêng liêng với Giáo hội tại châu Á trong tuần này, dưới đây là những điều cần biết.
Lá thư của Đức Giáo hoàng Lêô XIV: Lời mời gọi trở thành “những người kiến tạo sự hiệp thông”
Trong lá thư được ký ngày 24/6/2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã gửi đến Đức Hồng y Oswald Gracias, nguyên Tổng Giám mục Bombay, và là Đặc phái viên của Đức Giáo hoàng tại Đại hội. Ngài khuyến khích Giáo hội tại châu Á luôn đặt Thiên Chúa làm trung tâm trong mọi quyết định và phục vụ con người không sợ hãi, ngay cả khi công việc gặp nhiều khó khăn.
Câu nói sau đó đã được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông Công giáo toàn cầu như sau: Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi Giáo hội tại châu Á cầu nguyện để trở thành những người kiến tạo sự hiệp thông, chứ không phải những người xây dựng một Babel khác. Ngài kêu gọi các tín hữu trở thành những người phục vụ Nước Thiên Chúa đang đến, chứ không phải những người xây dựng những ngọn tháp vốn sẽ sụp đổ.
Đây là sự ám chỉ rõ ràng đến Tháp Babel trong sách Sáng Thế, nơi con người tìm cách tạo dựng danh tiếng cho chính mình, nhưng cuối cùng lại dẫn đến sự hỗn loạn và chia rẽ. Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đưa ra một hình ảnh đối lập: thay vì xây dựng những ngọn tháp xuất phát từ lòng kiêu ngạo, Ngài mời gọi Giáo hội tại châu Á xây dựng những nhịp cầu của sự hiệp nhất, khiêm nhường và sứ mạng chung.
Đức Giáo hoàng cũng khuyến khích các giám mục cầu nguyện, suy tư cách khôn ngoan và kiên trì hành động, luôn đặt Thiên Chúa ở vị trí ưu tiên trong mọi việc làm và đặt con người ở trung tâm của mọi lựa chọn. Ngài mô tả kết quả đầy hy vọng của công việc này: một Giáo hội nơi người nghèo, người đau yếu, người di cư và những người bé nhỏ trở thành những viên đá nền tảng của một ngôi nhà chung, được xây dựng trên bác ái, sự thật, công lý và hòa bình.
Tìm hiểu về Đại hội toàn thể lần thứ XII của FABC: Chủ đề, địa điểm và chương trình
Đại hội được tổ chức từ ngày 20 đến 26/7 tại Jakarta, quy tụ khoảng 120 tham dự viên, gồm các giám mục, nhà thần học, những người làm công tác mục vụ và đại diện của Tòa Thánh. Đại hội do Tổng Giáo phận Jakarta đăng cai tổ chức tại Khách sạn Mulia Senayan. Chủ đề của cuộc gặp gỡ năm nay là: “Sự hoán cải theo tinh thần hiệp hành và sứ mạng của Giáo hội xây dựng những nhịp cầu hiệp thông.”
Đức Hồng y Filipe Neri Ferrão, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC), sẽ trình bày bài phát biểu chính trong phiên khai mạc và nêu lên định hướng của Giáo hội về sự hợp tác sâu rộng hơn tại châu Á. Một điểm nhấn của tuần lễ là ngày dành trọn cho việc cầu nguyện và suy tư về linh đạo hiệp hành, do Đức Hồng y Luis Antonio Tagle hướng dẫn. Nhà thần học Đức ông Tomáš Halík và học giả Tiến sĩ Choong Pui Yee cũng sẽ chia sẻ những suy tư trong khuôn khổ Đại hội.
Ngày 25/7/2026, các tham dự viên sẽ nhận được một sứ điệp đặc biệt từ Đức Giáo hoàng Lêô XIV, trước khi cùng rà soát sứ điệp chung kết của Đại hội và những bước đi tiếp theo. Cuộc gặp gỡ kết thúc vào ngày 26/7/2026 với Thánh lễ bế mạc tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Lên Trời ở Jakarta, sau đó là chuyến viếng thăm Đền thờ Hồi giáo Istiqlal gần đó, như một dấu chỉ của sự tôn trọng và tình hữu nghị giữa các tôn giáo.
Vì sao sứ điệp “Những người kiến tạo sự hiệp thông” có ý nghĩa đối với Giáo hội toàn cầu
.png)
Đức Giáo hoàng Lêô XIV gặp gỡ Hồng y đoàn tại Hội trường Thượng Hội đồng mới ở Vatican ngày 10/5/2025, trong bài phát biểu chính thức đầu tiên với Hồng y đoàn kể từ khi được bầu chọn vào ngày 8/5 cùng năm. (Ảnh: Vatican Media)
Châu Á là nơi hội tụ sự đa dạng phong phú về văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo, trong khi người Công giáo vẫn chiếm số ít tại phần lớn các quốc gia châu Á. Đức Hồng y David, Phó Chủ tịch FABC, đã suy tư về điều này và nhận định rằng sự đa dạng của châu Á trao tặng cho toàn thể Giáo hội một điều quý giá: không phải là sự đồng dạng, nhưng là sự hiệp thông; không phải là chinh phục, nhưng là gặp gỡ; không phải là những bức tường, nhưng là những nhịp cầu.
Thông điệp này vượt xa khỏi phạm vi châu Á. Cách tiếp cận của FABC về sự hiệp nhất trong đa dạng mang đến một mô hình cho Giáo hội toàn cầu và cho một thế giới đang bị chia rẽ, đang đối diện với sự phân cực và phân rã. Lời cảnh báo của Đức Giáo hoàng về Babel vừa là một lời nhắc nhở về phương diện thiêng liêng, vừa về phương diện văn hóa. Điều đó chỉ ra nguy cơ của chủ nghĩa lợi ích cá nhân và những dự án được xây dựng không có Thiên Chúa, đồng thời không tôn trọng phẩm giá con người.
Đối với mỗi người Công giáo trong đời sống thường ngày, thông điệp này cũng mang tính cá vị. Nó mời gọi chúng ta nhìn lại các mối tương quan, giáo xứ và cộng đoàn của mình, đồng thời tự hỏi một câu hỏi đơn giản: chúng ta đang xây dựng những nhịp cầu, hay đang âm thầm dựng nên những ngọn tháp nhỏ của chính lòng kiêu ngạo nơi chúng ta?
Kiến tạo những nhịp cầu vượt ra ngoài Giáo hội: Đối thoại liên tôn tại Jakarta
Đại hội Khoáng đại FABC không chỉ là một cuộc quy tụ nội bộ của Giáo hội. Việc lựa chọn địa điểm và các hoạt động bế mạc cũng mang ý nghĩa đối với những người thuộc mọi tôn giáo. Indonesia, quốc gia có cộng đồng Hồi giáo lớn nhất thế giới cùng với các cộng đồng Kitô giáo, Ấn giáo và Phật giáo đáng kể, là một bối cảnh thích hợp cho chủ đề tập trung vào sự hiệp thông và việc kiến tạo những nhịp cầu.
Sau Thánh lễ bế mạc tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Lên Trời ngày 26/7, các đại biểu sẽ đi qua Đường hầm Tình bạn để viếng thăm Đền thờ Hồi giáo Istiqlal gần đó. Quãng đường ngắn nối giữa một nhà thờ Công giáo và đền thờ Hồi giáo quốc gia của Indonesia này đã trở thành một biểu tượng được biết đến rộng rãi về sự chung sống hòa bình giữa người Hồi giáo và Kitô hữu tại quốc gia này. Đối với các giám mục quy tụ từ khắp châu Á, chuyến viếng thăm là một minh chứng sống động cho chủ đề của Đại hội được thể hiện trong thực tế: một Giáo hội sẵn sàng bước ra khỏi phạm vi khép kín của mình để xây dựng mối tương quan với những người láng giềng thuộc các tôn giáo khác.
Cử chỉ này diễn tả một sự thật rộng lớn hơn về châu Á. Tại một châu lục nơi người Công giáo thường là một thiểu số sống bên cạnh những cộng đồng tôn giáo đông đảo hơn, sự hiệp nhất không thể đồng nghĩa với cô lập. Sự hiệp thông đích thực mời gọi Giáo hội hiện diện, tôn trọng và dấn thân vào đời sống xã hội rộng lớn hơn xung quanh. Chuyến viếng thăm liên tôn tại Jakarta nhắc nhở các tín hữu Công giáo ở khắp nơi rằng việc kiến tạo những nhịp cầu hiệp thông không chỉ là một nhiệm vụ trong nội bộ Giáo hội, nhưng còn là một sứ mạng hướng đến toàn thể gia đình nhân loại.
Một quyết tâm thiêng liêng
Vượt lên trên những thông tin thời sự và lịch phát trực tuyến, biến cố này mời gọi một sự suy tư trong thinh lặng. Câu chuyện Tháp Babel không sai vì con người đã cộng tác với nhau. Điều sai lầm là sự hiệp nhất của họ được xây dựng trên lòng kiêu hãnh và khát vọng làm nên danh tiếng cho mình, tách rời khỏi Thiên Chúa. Lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Lêô XIV hướng theo một con đường khác. Ngài kêu gọi một sự hiệp nhất được xây dựng trên nền tảng khiêm nhường và phục vụ, trong đó người nghèo, người đau yếu, người di cư và những người bé nhỏ được đặt ở trung tâm thay vì bị đẩy ra bên lề.
Trong tuần này, hãy cùng với các giám mục châu Á thực hiện một quyết tâm nhỏ trong đời sống cá nhân: trở thành người kiến tạo sự hiệp thông ngay trong gia đình, giáo xứ hoặc nơi làm việc của mình. Điều đó có thể là chủ động nối lại tương quan với một người mà chúng ta đã dần xa cách, chọn sự kiên nhẫn thay vì lòng kiêu hãnh trong những lúc bất đồng, hoặc đơn giản là cầu nguyện cho sự thành công của Đại hội FABC và cho sự hiệp nhất lớn lao hơn trong Giáo hội. Sự trưởng thành thiêng liêng hiếm khi bắt đầu bằng những hành động lớn lao. Nó khởi đi từ những bước nhỏ bé và khiêm nhường, được thực hiện từng bước một.
Cùng đồng hành với Giáo hội châu Á trong tháng Bảy này
Đại hội Khoáng đại lần thứ XII của FABC không chỉ là một cuộc gặp gỡ của các nhà lãnh đạo Giáo hội. Đây còn là một thời khắc thiêng liêng dành cho toàn thể Giáo hội, mang theo một thông điệp vượt xa khỏi Jakarta. Lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Lêô XIV trở thành những người kiến tạo sự hiệp thông, chứ không phải những người xây dựng Babel, thách đố mọi tín hữu Công giáo, dù đang sống ở đâu, biết chọn sự hiệp nhất thay vì chia rẽ, chọn phục vụ thay vì lợi ích cá nhân.
Dù theo dõi Đại hội qua EWTN Asia Pacific News, Vatican News, các kênh chính thức của FABC hay đài truyền thông của giáo phận địa phương, hãy tận dụng cơ hội để đồng hành với Giáo hội châu Á trong tuần này. Hãy theo dõi một phiên làm việc, chia sẻ bài viết này với những người có thể quan tâm, và chia sẻ cách bạn dự định trở thành người kiến tạo sự hiệp thông trong cộng đoàn của mình.
Để cập nhật những thông tin về đời sống Công giáo, giáo huấn của Giáo hội và các diễn biến của Giáo hội toàn cầu, độc giả có thể truy cập www.ewtnvatican.com để tham khảo các nguồn tin và tài liệu Công giáo đáng tin cậy.
bài liên quan mới nhất
- Các nhà đoạt giải Nobel ký Tuyên bố Roma về Vũ khí hạt nhân và Trí tuệ nhân tạo
-
Melissa Parke: Vũ khí hạt nhân và trí tuệ nhân tạo đòi hỏi một cách tư duy mới -
Những người đoạt giải Nobel hòa bình cùng thảo luận về chiến tranh hạt nhân và trí tuệ nhân tạo tại Borgo Laudato Si’ -
Đức Lêô XIV: Đừng để cơn gió chiến tranh dập tắt hy vọng, hãy đối thoại trở lại -
Đức Lêô XIV tại bữa trưa ở Borgo Laudato si': Tôi đến với sự đói khát lòng bác ái đích thực -
Bữa trưa của Đức Lêô XIV với người nghèo: Mong manh thành nguồn sức mạnh -
Đại hội SIGNIS thế giới đã sẵn sàng diễn ra tại Rwanda từ ngày 3 đến 8/8/2026 -
Vatican công bố Văn kiện Chuẩn bị cho Hội nghị tháng 10 về Amoris Laetitia -
Đức Lêô XIV nhắc đến cha Trương Bửu Diệp và nạn nhân trận động đất tại Venezuela -
Đức Lêô XIV tại Lampedusa: Trước nỗi đau khổ khôn lường, chúng ta phải đáp lại một cách triệt để
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y