Tưởng nhớ lời kêu gọi hòa bình của Đức Piô XII, sau 86 năm
TGPSG/Vatican News -- Cách đây đúng 86 năm, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã kêu gọi hòa bình nhằm tránh Thế chiến thứ hai. Những lời của ngài vẫn vang vọng đến hôm nay.
Vào thứ Năm, ngày 24-8-1939, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã lên sóng phát thanh với lời kêu gọi tha thiết cho hòa bình. Lúc 7 giờ tối giờ Rôma, ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo – và bất cứ ai sẵn sàng lắng nghe - hãy ngăn chặn cuộc chiến tranh thế giới sắp xảy ra. Lời kêu gọi của ngài được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Liên Xô và Đức Quốc xã ký hiệp ước chia nhau phạm vi ảnh hưởng.
Phát sóng qua Đài Phát thanh Vatican từ Castel Gandolfo gần Rôma, ngài nói với thế giới rằng gia đình nhân loại đang đứng trước một giờ phút quyết định:
“Đó là một giờ phút đòi hỏi suy tư sâu sắc mà chúng ta không thể thờ ơ.” Ngài nhấn mạnh rằng: “Không gì mất đi với hòa bình. Nhưng tất cả có thể mất với chiến tranh.”
Bất chấp lời kêu gọi tha thiết của Đức Giáo Hoàng, tiếng nói của ngài đã không được lắng nghe. Ngày 1-9-1939, quân Đức xâm lược Ba Lan, châm ngòi cho Thế chiến thứ hai kéo dài 6 năm.
Thế nhưng, lời của ngài vẫn còn vang vọng. Cụm từ “không gì mất đi với hòa bình” gần đây đã được Đức Giáo Hoàng Lêô XIV trích dẫn như một lời nhắc nhở thích hợp với thế giới hôm nay.
Chiến sự một lần nữa đang bùng phát ở Ukraine – nơi Nga hôm Chủ nhật tuyên bố chiếm hai ngôi làng như một phần của các thắng lợi mới ở vùng Donetsk phía đông, cũng như tại Gaza, Ethiopia, Sudan, Haiti, Myanmar và nhiều điểm nóng khác. Những cuộc xung đột vũ trang này được cho là đã khiến ít nhất hàng trăm nghìn người thiệt mạng hoặc bị thương, và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
86 năm trước, Đức Piô đã cảnh báo về sự tàn phá như thế này:
“Chính nhờ sức mạnh của lý trí, chứ không phải sức mạnh của vũ khí, mà công lý được thực thi. Những đế chế không đặt nền tảng trên công lý sẽ không được Thiên Chúa chúc lành. Chính trị tách rời khỏi luân lý là phản bội những người cổ võ cho nó.”
Tiếng nói của ngài năm 1939 vẫn còn vang lên như một lời cảnh báo cho thế giới đầy biến động hôm nay.
.png)
Đức Giáo Hoàng Piô XII đang cầu nguyện
Tác giả: Stefan J. Bos
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV: Chúng ta không thể quên những người yếu nhất
-
Thanh niên Libăng: Đức Lêô XIV như một “người anh lớn” mang đến bình an -
Chuyến thăm Bệnh viện Thánh Giá của Đức Lêô XIV là “một phép lạ” -
Đức Lêô XIV: Vẫn còn thời gian để ước mơ, lên kế hoạch và làm điều thiện -
Trực tiếp Thánh lễ được chủ sự bởi Đức Thánh cha Lêô XIV tại quận Waterfront, Beirut, Libăng (02/12/2025) -
Trực tiếp chuyến Tông du Libăng (1/12): Gặp các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ nam nữ và nhân viên Mục vụ -
Đức Giáo hoàng gửi tới các nhà chức trách Libăng: Phúc cho những ai kiến tạo hòa bình -
Đức Lêô XIV tại Tòa Thượng phụ Istanbul - Nỗ lực hướng tới hiệp nhất Kitô giáo -
Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A - Tông Du Thổ Nhĩ Kỳ (29/11/2025) - Kỷ Niệm 1700 Năm Công Đồng Chung Nicêa I -
Đức Lêô XIV giảng lễ Chúa nhật 30.11: Mang hy vọng đến trong thế giới nhiều chiến tranh
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y