Từng khiến Đức Giáo hoàng Phanxicô xúc động, người di dân ở quần đảo Canary nói: Giờ tôi chờ Đức Giáo hoàng Lêô
Tác giả: Salvatore Cernuzio – Madrid
Xuân Đại biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Người đàn ông trẻ đến từ Senegal đã sống sót sau vụ đắm thuyền năm 2020, trong đó anh chứng kiến cái chết của anh trai mình và nhiều người khác. Sau khi đến cảng Arguineguín trên đảo Gran Canaria, anh được một gia đình địa phương đón nhận và hiện đang làm đầu bếp. Năm 2023, anh đã viết thư mời Đức Giáo hoàng Phanxicô đến thăm quần đảo. Thay vào đó, ngày 11/6/2026 anh sẽ đón Đức Giáo hoàng Lêô XIV, và nói: “Tôi muốn xin ngài giúp chúng tôi làm nhiều hơn cho những người di cư chết trên hành trình.”
Gió, cơn khát, chiếc cayuco (thuyền gỗ nhỏ) liên tục ngấm nước, những con sóng, bóng tối, những người đã chết trên biển, trong đó có anh trai của anh. Rồi một khởi đầu mới xuất hiện: sự đón tiếp ấm áp, công việc đầu bếp, và lời mời đến thăm quần đảo Canary, cùng với đề nghị trực tiếp dẫn Đức Giáo hoàng đi qua cảng Arguineguín. Trong nhiều năm, cảng này được gọi là el muelle de la vergüenza, “bến tàu của sự xấu hổ”, vì tình trạng quá tải và điều kiện tạm bợ mà hàng nghìn người di cư phải sống trong đó.
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã rất xúc động khi đọc những lời của Ousseynou Fall, một cựu ngư dân rời Senegal và hiện sống tại Gran Canaria.
Trong một bức thư, Ousseynou kể lại câu chuyện của mình: câu chuyện rời châu Phi, quê hương anh, để bắt đầu một cuộc sống mới tại quần đảo Canary. Đó là câu chuyện trong đó bi kịch được đáp lại bằng lòng quảng đại và tình liên đới vô vị lợi; một câu chuyện chung của nhiều người di cư sống sót qua tuyến đường Đại Tây Dương khét tiếng và đặt chân đến bờ biển Canary, khác với rất nhiều người khác đã không bao giờ đến được.
Ước nguyện của Đức Giáo hoàng Phanxicô được Đức Giáo hoàng Lêô thực hiện
Ousseynou và một số người di cư trẻ khác đã viết thư cho Đức Giáo hoàng Phanxicô - người đã đặt vấn đề di cư là một trong những ưu tiên quan trọng của triều đại mình - mời ngài đến thăm những nơi đã giúp họ bắt đầu một cuộc sống mới.
Trong bức thư được nhà báo Eva Fernández của đài COPE Tây Ban Nha chuyển đến Đức Giáo hoàng Phanxicô trong chuyến tông du Luxembourg và Bỉ, Ousseynou viết rằng một chuyến thăm như vậy sẽ là “một niềm an ủi lớn” đối với anh và những người bạn đồng hành.
Bị xúc động bởi những câu chuyện của họ, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã quyết định đến thăm quần đảo này, dự định đây là chặng thứ ba trong hành trình dành cho vấn đề di cư sau Lampedusa và Lesbos. Tuy nhiên, bệnh tật và sau đó là sự qua đời của ngài đã khiến chuyến đi không thể diễn ra.
Hiện nay, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp nối mong ước của vị tiền nhiệm và sẽ đến thăm quần đảo Canary vào ngày 11 và 12/6/2026, kết thúc chuyến Tông du Tây Ban Nha của ngài.
Ousseynou sẽ có mặt để đón Đức Giáo hoàng, cùng với những người di cư khác, thân nhân của những người mất tích trên biển, các đội cứu hộ và tình nguyện viên. Đó chính là nơi cách đây sáu năm, anh đã đến trong tình trạng lạnh cóng, kiệt sức và khát nước, ngủ bên cạnh một rãnh thoát nước trên cầu cảng, trước khi được sưởi ấm - trên hết là sự ấm áp của tình người - từ cộng đồng địa phương.
Hành trình vượt biển từ Senegal
Ousseynou nói với Vatican Media: “Nếu tôi có thể nói chuyện với Đức Giáo hoàng, điều đầu tiên tôi xin là ngài giúp chúng tôi làm nhiều hơn cho những người di cư chết trên đường đi - những người muốn đến đây nhưng không bao giờ tới được. Anh trai tôi cũng đã chết trên hành trình đó. Và rất nhiều người khác cũng vậy.”
Anh được liên lạc qua điện thoại trong giờ nghỉ làm việc tại bếp của một khách sạn, nơi anh làm đầu bếp với những ngày làm việc dài. Anh vui vẻ dành ít phút để chia sẻ những mảnh đời của mình.
Ban đầu đến từ thành phố ven biển Saint-Louis ở Senegal, Ousseynou làm nghề ngư dân trước khi quyết định rời đi cùng anh trai, do cuộc khủng hoảng ảnh hưởng đến ngành đánh bắt cá địa phương.
Anh đến Gran Canaria vào ngày 12/11/2020 trên một chiếc cayuco - một loại thuyền gỗ truyền thống, sau một hành trình kinh hoàng với những đêm khát khô cổ, hoảng loạn, tiếng khóc và nước mắt, cùng sự mất mát của nhiều người đồng hành trên biển.
Đến Tây Ban Nha
“Đó là vào sáng sớm khi tôi đến nơi,” Ousseynou nhớ lại. “Trước đó vài giờ, thuyền của chúng tôi đã ngấm quá nhiều nước. Rồi nó bắt đầu chìm. Đội cứu hộ, Salvamar Menkalinan, đã phát hiện chúng tôi ngoài biển. Họ cứu chúng tôi tại đó và chuyển sang một tàu nhỏ hơn đưa chúng tôi đến Arguineguín.”
Sáng hôm đó, cầu cảng đã quá đông đúc. Gần 2.000 nam và nữ đã ngủ ở đó nhiều ngày dưới các lều và chăn mỏng, là sự che chắn duy nhất trước nắng và mưa. Chỉ trong riêng tháng đó, hơn 6.300 người di cư đã đi qua cảng nhỏ ở phía tây nam Gran Canaria.
Chờ đón Đức Giáo hoàng
“Vài ngày sau, Hội Chữ thập đỏ đã chuyển chúng tôi đến một khách sạn,” anh tiếp tục.
Trong lúc đi tìm thức ăn và quần áo cùng một người anh họ, anh gặp một cặp vợ chồng, Fermina và Cristóbal. Hiện nay anh gọi họ là “mẹ và cha”. Họ đã đón anh vào nhà và đảm bảo anh không thiếu thốn gì.
“Chính họ là những người đã cưu mang tôi. Đây là nơi tôi đang sống bây giờ,” Ousseynou giải thích.
Với sự hỗ trợ của một nhóm trợ giúp địa phương và giáo xứ Arguineguín, anh đã học tiếng Tây Ban Nha. Khi mới đến, anh không biết đọc cũng không biết viết. Qua nhiều năm, anh học ngôn ngữ và có một nghề nghiệp. Hiện nay anh đã hòa nhập hoàn toàn vào đời sống ở Gran Canaria.
Và tại cảng mà thỉnh thoảng anh vẫn quay lại, vào sáng ngày 11/6/2026, anh hy vọng sẽ được đón Đức Giáo hoàng Lêô XIV. Không chỉ như một người di cư, mà như một công dân bình thường, một con người tự do đã được cứu sống và được phục hồi phẩm giá.
bài liên quan mới nhất
- “Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày” – chủ đề Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo
-
Chuyến tông du đến Tây Ban Nha: từ các định chế đến vùng ngoại biên -
Ý cầu nguyện tháng Sáu của Đức Giáo hoàng: Cầu cho các giá trị của thể thao -
Đức Hồng y Czerny: “Magnifica humanitas” mang chiều kích hiệp hành sâu sắc -
Vatican công bố chủ đề Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Tạo dựng năm 2026 -
Đức Lêô XIV bổ nhiệm nữ giáo dân làm Bộ trưởng Bộ Truyền thông -
Tín hữu Tây Ban Nha chào đón Đức Thánh Cha bằng việc lãnh nhận Bí tích Hoà Giải -
Đức Lêô XIV mời gọi Giáo hội tham gia Ngày Thế giới Truyền giáo -
Đức Lêô trong giờ kinh Mân Côi: Ngay cả giữa thời xung đột, hòa bình vẫn có thể đạt được -
Đức Lêô XIV với Phong trào Canh tân Đặc sủng: Hãy để Chúa Thánh Thần dẫn dắt đến hiệp thông, bác ái và sứ vụ
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y