Tín hữu Công giáo tiễn biệt Đức Thánh Cha Phanxicô lần cuối tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô

Tín hữu Công giáo tiễn biệt Đức Thánh Cha Phanxicô lần cuối tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô

Tín hữu Công giáo tiễn biệt Đức Thánh Cha Phanxicô lần cuối tại  Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô

Vatican lúc 14:37 ngày 23-04-2025 (CNA)

TGPSG/ CatholicWorldREport --- Hàng ngàn tín hữu Công giáo đã nói lời từ biệt cuối cùng và bày tỏ lòng tôn kính đối với Đức Thánh Cha Phanxicô vào thứ Tư, khi thi hài của ngài được quàn tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô.

Dòng người thương tiếc xếp hàng dài, nhiều người chờ đợi hơn bốn tiếng đồng hồ dưới cái nắng oi ả của Rôma. Họ nối đuôi nhau quanh Quảng trường Thánh Phêrô trong ngày đầu tiên viếng thi hài, vào ngày 23-04-2025. Các quan chức Vatican cho biết thời gian mở cửa Vương cung Thánh đường có thể kéo dài đến quá nửa đêm để đáp ứng lượng người đến viếng quá đông.

Thousands of Catholics wait in line to say their final goodbyes and pay their respects to Pope Francis on Wednesday, April 23, 2025, as the late pope lies in state in St. Peter’s Basilica. Credit: Courtney Mares/CNA

Hàng ngàn người kính viếng Đức Thánh Cha Phanxicô vào thứ Tư 23-4-2025

Nhiều người hành hương đã có mặt tại Rôma để tham dự lễ Phục Sinh hoặc lễ phong thánh cho Chân phước Carlo Acutis, nhưng rồi trở thành một phần trong cuộc tiễn biệt lịch sử đầy xúc động này.

“Đám đông thật đông đúc… nhưng mọi thứ đều rất đẹp,” Arianne Gallagher-Welcher, một khách hành hương đến từ Washington, D.C. chia sẻ. “Bạn có thể cảm nhận được đây là một khoảnh khắc đặc biệt với mọi người… Một cơ hội ý nghĩa để nói lời tạm biệt với Đức Thánh Cha Phanxicô.”

Thousands of Catholics wait in line to say their final goodbyes and pay their respects to Pope Francis on Wednesday, April 23, 2025, as the late pope lies in state in St. Peter’s Basilica. Credit: Courtney Mares/CNA

Hàng ngàn người đến từ biệt Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 23-04-2025. Ảnh: Courtney Mares/CNA

Khi dòng người từ từ tiến vào bên trong Vương cung Thánh đường, một số người lần chuỗi Mân Côi, số khác hát thánh ca. Khi đến gần bàn thờ chính, nơi thi hài Đức Thánh Cha được đặt trước lăng mộ Thánh Phêrô Tông đồ, người hành hương có thể dành những phút giây lặng lẽ cầu nguyện.

Đức Thánh Cha Phanxicô được mặc phẩm phục đỏ, đội mũ giám mục và tay cầm tràng chuỗi Mân Côi. Bốn vệ binh Thụy Sĩ trong bộ lễ phục đứng canh thinh lặng bên linh cữu.

Clergy and religious are among thousands of Catholics paying their respects to Pope Francis on Wednesday, April 23, 2025, as the late pope lies in state in St. Peter’s Basilica. Credit: Courtney Mares/CNA

Các linh mục và tu sĩ đến từ biệt Đức Thánh Cha Phanxicô. Ảnh: Courtney Mares/CNA

Cha Fabian Marquez, thuộc Giáo phận El Paso, Texas, chia sẻ:

“Khi đến gần thi hài Đức Thánh Cha, thật sự rất xúc động. Nhưng tôi vô cùng biết ơn vì tất cả những gì ngài đã làm cho cộng đồng, vì sự hiệp nhất mà ngài đem lại.

Lời cầu nguyện riêng của tôi là xin ngài giờ đây chuyển cầu cho người kế vị Thánh Phêrô - để vị tân Giáo hoàng có thể dẫn dắt chúng ta theo ý Chúa.”

Father Fabian Marquez of the Diocese of El Paso, Texas, speaks to EWTN News at the Vatican, Wednesday, April 23, 2025. Credit: EWTN News

Cha Fabian Marquez thuộc Giáo phận El Paso, Texas, phát biểu với EWTN News. Ảnh: EWTN News

Cha Marquez đến Rôma để tham dự lễ phong thánh cho Chân phước Acutis, nhưng cái chết của Đức Thánh Cha đã mang lại ý nghĩa mới cho chuyến đi:

“Mọi sự đã thay đổi khi chúng tôi nghe tin Đức Thánh Cha qua đời. Chúng tôi quyết định vẫn tiếp tục đến… để được ở bên ngài.

Chúng tôi đã cùng đọc Kinh Mân Côi với mọi người, và thật xúc động khi có mặt bên ngoài Vương cung Thánh đường hôm nay… khi thi hài ngài được rước từ Nhà trọ Thánh Mácta sang đây.”

Đức ông Humberto Gonzalez, thuộc Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh, cũng chia sẻ một kỷ niệm riêng với Đức Thánh Cha Phanxicô: năm 2020, ngài đã đồng tế Thánh lễ kính Đức Mẹ Guadalupe cùng với Đức Thánh Cha sau khi mẹ của ngài qua đời.

Monsignor Umberto Gonzalez, a Vatican official in the Pontifical Commission for Latin America, speaks to EWTN News at the Vatican, Wednesday, April 23, 2025. Credit: EWTN News

Đức ông Umberto Gonzalez, một quan chức Vatican trong Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh, phát biểu với EWTN News

“Trước Thánh lễ, ngài gọi tôi vào phòng thánh, ôm tôi, an ủi tôi và nói: ‘Cha sẽ dâng lễ này cho Carlina, mẹ của con.’ Tôi luôn ghi nhớ điều đó trong tim.”

Đức ông Gonzalez đã kính viếng thi hài Đức Thánh Cha cùng các quan chức Vatican tại nhà nguyện trong Dinh Tông tòa, trước khi linh cữu được rước trang trọng đến Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô.

Việc kính viếng thi hài sẽ kéo dài trong ba ngày, mở cửa cho các tín hữu đến dâng lời từ biệt. Thời gian kính viếng sẽ kết thúc vào lúc 7 giờ tối thứ Sáu, khi linh cữu được đóng lại để chuẩn bị cho lễ an táng.

“Đối với tôi, đây là dịp để nói: ‘Cảm ơn Đức Thánh Cha. Cảm ơn vì tất cả những điều tốt đẹp, cảm ơn vì món quà nơi chính con người của ngài. Cảm ơn vì ngài đã sống hiến thân cho nhân loại và ban cho chúng con thật nhiều giáo huấn quý báu.’”

Ý nghĩa của giây phút này còn lan tỏa đến cả những người không phải là tín hữu Công giáo. Jai Agarwal, một sinh viên 21 tuổi người Mỹ đang theo học tại Đại học John Cabot ở Rôma, cũng xếp hàng để tỏ lòng tôn kính.

“Ngài luôn cổ vũ cho hòa bình,” Agarwal chia sẻ. “Ngài là một trong số ít người thật sự mang nơi mình sự cảm thông chân thành.”

Jai Agarwal, a resident of New Jersey, speaks to EWTN News at the Vatican, Wednesday, April 23, 2025. Credit: EWTN News

Jai Agarwal, một cư dân của New Jersey, phát biểu với EWTN News

Raissa Fortes, một khách hành hương đến từ Brazil, ban đầu đến Ý để tham dự lễ phong thánh, nhưng đã thay đổi kế hoạch khi nghe tin Đức Thánh Cha qua đời.

“Là một cảm xúc pha trộn,” cô chia sẻ. “Tôi buồn, nhưng đồng thời cũng rất hạnh phúc khi được hiện diện nơi đây trong khoảnh khắc đặc biệt này.”

“Khi hay tin buồn về Đức Phanxicô, tôi và chồng đã quyết định đến sớm hơn để kịp dâng lời từ biệt cuối cùng và cùng hiện diện với ngài trong giây phút này.”

Sự ra đi của Đức Thánh Cha Phanxicô để lại một khoảng trống lớn trong lòng Giáo hội hoàn vũ. Tuy nhiên, tình yêu thương và di sản đức tin mà ngài để lại sẽ tiếp tục soi sáng hành trình của người tín hữu khắp nơi trên thế giới.

Tác giả: Courtney Mares - Phóng viên CNA tại Rôma
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ CatholicWorldREport

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top