Thanh niên Libăng: Đức Lêô XIV như một “người anh lớn” mang đến bình an

Thanh niên Libăng: Đức Lêô XIV như một “người anh lớn” mang đến bình an

Thanh niên Libăng: Đức Lêô XIV như một “người anh lớn” mang đến bình an

Tác giả: Isabella H. de Carvalho - Bkerké

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican New

TGPSG/Vatican New -- Các bạn trẻ Libăng chia sẻ suy nghĩ của mình về cuộc gặp gỡ với Đức Giáo hoàng tại quảng trường trước Tòa Thượng phụ Maronite ở Bkerké ngày 1 tháng 12, và kể lại cuộc sống của giới trẻ trong một đất nước đã trải qua nhiều khủng hoảng trong nhiều thập kỷ qua.

“Sau những khó khăn mà đất nước chúng tôi đã trải qua, Đức Giáo hoàng đến đây để mang lại một thứ bình an và niềm vui mới, chúng tôi cảm nhận mình được nhìn đến, giống như một người anh lớn đến thăm đứa em nhỏ của mình.”

Đây là cách Ralph Sarkis, 24 tuổi, mô tả cuộc gặp gỡ của Đức Giáo hoàng Lêô XIV với 15.000 bạn trẻ tại quảng trường trước Tòa Thượng phụ Maronite ở Bkerké, gần Beirut, vào ngày thứ Hai, 1 tháng 12.

Ralph Sarkis

Bầu khí giống như một Ngày Giới trẻ Thế giới thu nhỏ, khi quảng trường và các khu vực xung quanh chật kín những bạn trẻ đầy phấn khởi, đeo khăn quàng mang logo chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng và vẫy cờ Libăng cùng cờ Tòa Thánh.

 

Họ đến từ khắp nơi trên đất nước Libăng và cùng reo hò, nhảy múa, vỗ tay trong lúc chờ Đức Giáo hoàng gửi đến họ những lời khích lệ, đặc biệt giữa muôn vàn khó khăn mà “Vùng đất của những cây hương bá” đã đối diện trong nhiều thập niên qua.

Từ khủng hoảng kinh tế năm 2019 đến vụ nổ năm 2020 tại Cảng Beirut, đại dịch COVID-19 và các cuộc xung đột khác nhau, giới trẻ Libăng đã phải vật lộn để xây dựng cuộc sống của mình.

Những bạn trẻ Kitô hữu tại sự kiện nhìn thấy rõ các thách đố ấy và đồng lòng khẳng định rằng làm người trẻ ở Libăng hôm nay thật khó khăn.

Tuy nhiên, họ vẫn kiên định trong khát vọng xây dựng một đất nước ổn định và một tương lai tốt đẹp hơn; nhiều người cũng tìm thấy hy vọng và sức mạnh nơi đức tin của mình.

Không thể xây dựng tương lai

Ralph chia sẻ: “Những khó khăn lớn bắt đầu từ năm 2020 với vụ nổ ở Beirut, chúng tôi đã mất nhiều người bạn”.

“Nhiều bạn bè của chúng tôi cũng đã rời khỏi đất nước. Ví dụ, anh trai tôi ra đi để tìm kiếm bình an và sự ổn định.”

Mặc dù bản thân có nghi ngờ liệu mình có nên rời đi hay không, cuối cùng anh quyết định ở lại.

Anh tiếp tục: “Tôi tin rằng kế hoạch của Chúa Giêsu là muốn tôi ở lại. Tôi cảm nhận Chúa đang khuyên tôi ở lại và thực hiện sứ mệnh của riêng mình nơi đây”.

Giới trẻ tại buổi gặp gỡ với Đức Giáo hoàng Lêô XIV (@Vatican Media)

Janice Ghossoub, 24 tuổi, chia sẻ: “Ở tuổi này, những bạn trẻ khác thực sự đang nỗ lực hoàn thiện bản thân. Với chúng tôi thì khó khăn hơn vì luôn có chuyện xảy ra ở đất nước, nên bất cứ khi nào lập kế hoạch, sẽ luôn có điều gì đó làm thay đổi nó”.

 

“Chúng tôi có nhiều điều phải lo lắng hơn. Xây dựng tương lai thật khó khăn.”

Nhưng giống như Ralph, cô không thấy mình ở nơi nào khác:

“Tôi yêu Libăng, tôi yêu tinh thần mà chúng tôi có, tôi yêu gia đình, bạn bè của mình. Chúng tôi là những người rất hòa đồng, yêu cộng đồng, yêu dân tộc mình, vì vậy đây là lý do chính mà chúng tôi ở lại”.

Tìm sức mạnh nơi đức tin

Đối với họ, đức tin là điểm tựa giữa những khó khăn mà họ không thể kiểm soát, và chuyến thăm của Đức Giáo hoàng càng củng cố điều này.

Ralph giải thích: “Điều quan trọng với chúng tôi, những Kitô hữu Libăng, là cảm nhận được lắng nghe. Thấy người đứng đầu Giáo hội Công giáo đến thăm chúng tôi là điều quan trọng”.

Anh khích lệ tất cả các bạn trẻ “ở Libăng và khắp thế giới hãy tìm kiếm Chúa, thực sự tìm kiếm Người, Người là niềm hy vọng duy nhất mà các con cần.”

Ralph Yammine, thành viên Đội Hướng đạo Libăng tham gia tổ chức buổi gặp gỡ, chia sẻ: “Do khủng hoảng kinh tế, nhiều bạn trẻ đang mất đức tin, nhưng chúng tôi là người Libăng, là Kitô hữu, là con trai con gái của Thiên Chúa, với Người không gì là không thể”.

Anh cũng nhấn mạnh rằng “mọi người ở Libăng đều cần bình an” và “Đức Giáo hoàng Lêô đến đây để dạy chúng ta về bình an này, và chúng ta có gương mẫu tốt nhất về bình an, đó là Chúa Giêsu Kitô.”

Ralph Yammine

Marie-Lyne El Hayek, 25 tuổi, nhấn mạnh rằng hy vọng cũng đến từ đức tin:

“Tôi luôn thích khi chúng tôi tụ họp quanh Chúa Giêsu cùng tất cả các bạn trẻ. Là một người trẻ ở Libăng thật không dễ dàng. Đây là một đất nước tuyệt vời, nhưng đầy khó khăn; bạn cần nhiều đức tin để kiên trì. Sự hiện diện của Đức Giáo hoàng ở đây cho thấy chúng tôi nên luôn có đức tin vững mạnh vì những ngày tốt đẹp hơn đang đến.”

Marie-Lyne El Hayek

Janice nhấn mạnh: “Chuyến thăm của Đức Giáo hoàng đang mang lại nhiều hy vọng mà gần đây chúng tôi đã dần đánh mất”.

“Thật vui khi thấy mọi người đoàn kết. Không chỉ Kitô hữu, ngay cả người Hồi giáo, cũng chứng kiến cách mọi người đón tiếp ngài, cách họ chào mừng ngài. Điều này cho chúng tôi một tia hy vọng về việc tất cả chúng tôi chung sống cùng nhau.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top