Thánh Địa: Đồng hành với người dân và thúc đẩy đối thoại

Thánh Địa: Đồng hành với người dân và thúc đẩy đối thoại

Thánh Địa: Đồng hành với người dân và thúc đẩy đối thoại

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Kết thúc cuộc hành hương thường niên tới Thánh Địa, các Hội đồng Giám mục phối hợp hỗ trợ Giáo hội tại Thánh Địa, công bố lời kêu gọi tôn trọng phẩm giá con người và cầu nguyện để hòa bình thắng thế bạo lực.

“Người dân Thánh Địa đang kêu gọi sự trợ giúp và lời cầu nguyện của chúng ta; họ khao khát chấm dứt đau khổ. Xin hãy đứng về phía họ. Hãy nhìn nhận lời khẩn cầu về phẩm giá của họ. Và hãy giúp thúc đẩy đối thoại chân thành giữa các cộng đồng.”

Đó là lời kêu gọi của Thánh Địa Phối hợp (HLC) trong thông cáo được công bố vào thứ Năm, ngày 22 tháng 1.

HLC được thành lập từ thập niên 1990, do Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales điều phối. Nhóm quy tụ các giám mục từ châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Phi nhằm bày tỏ sự gần gũi, liên đới, cũng như nâng đỡ mục vụ và thiêng liêng cho các cộng đoàn Kitô hữu tại Thánh Địa.

Hằng năm, HLC thực hiện một chuyến hành hương tới khu vực; kỳ hành hương năm 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 21 tháng 1.

Có 13 giám mục tham dự, đại diện cho các Hội đồng Giám mục của Thụy Sĩ, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển, Đức, Anh và xứ Wales, Canada, Scotland, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Pháp, Ireland và Ý.

Trong tuyên bố kết thúc, HLC mời gọi các Kitô hữu lắng nghe lời kêu gọi của Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latinh Giêrusalem, hãy đến hành hương như dấu chỉ của tình yêu, sự nâng đỡ và liên đới với người dân Thánh Địa.

Một vùng đất đang chịu nhiều đau khổ

HLC cho biết chuyến hành hương diễn ra “tại một vùng đất nơi con người đang chịu những tổn thương sâu sắc”, và trong 12 tháng qua, “Vùng Đất Hứa đang bị thu hẹp và thách thức.”

Phái đoàn đã thăm các cộng đồng Bedouin tại Bờ Tây bị chiếm đóng, nơi người dân chia sẻ cuộc sống bị gạt ra bên lề, việc đi lại bị hạn chế do các khu định cư mở rộng, cùng bạo lực và đe dọa từ người định cư.

“Khi chúng tôi hỏi ai nhìn thấy những khó khăn của họ…, họ trả lời: ‘Không ai nhìn thấy chúng tôi’.”

Phái đoàn cũng gặp gỡ cư dân của thị trấn duy nhất hoàn toàn Kitô giáo tại Palestine, nơi người dân kể về các cuộc tấn công, cây ôliu bị nhổ bật gốc, đất đai bị chiếm đoạt và những hành vi đe dọa khiến nhiều người buộc phải rời bỏ quê hương.

“Gaza vẫn đang là một cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc. Người dân tại Bờ Tây mà chúng tôi gặp gỡ đang trong tình trạng suy sụp tinh thần và đầy sợ hãi,” tuyên bố nhấn mạnh.

“Những tiếng nói can đảm của người Israel lên tiếng cho quyền con người và quyền công dân ngày càng bị đe dọa; việc bênh vực những người bị gạt ra bên lề phải trả giá rất đắt. Chúng tôi lo ngại rằng chẳng bao lâu nữa, họ cũng sẽ bị làm cho im tiếng.”

Các giám mục nhấn mạnh rằng với tư cách là Kitô hữu, đó là “ơn gọi và bổn phận của chúng ta phải lên tiếng cho những người không có tiếng nói”, cùng chia sẻ nỗi đau của họ và thăng tiến phẩm giá con người, để thế giới có thể xây dựng công lý và lòng trắc ẩn.

Các ngài viết rằng “các khu định cư tại Bờ Tây, vốn bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế, vẫn tiếp tục mở rộng bằng cách chiếm đoạt đất đai của người khác”, đồng thời khẳng định rằng tính phổ quát của nhân quyền phải được áp dụng cho mọi người, nhưng thực tế lại “đang bị thay thế một cách không khoan nhượng bởi một hệ thống trong đó phẩm giá và sự bảo vệ tùy thuộc vào tình trạng pháp lý của mỗi người.”

HLC tuyên bố: “Chúng tôi khẳng định quyền tồn tại của Israel và quyền mỗi người Israel được sống trong hòa bình và an ninh; đồng thời, chúng tôi cũng kêu gọi những quyền ấy phải được tôn trọng đối với tất cả những ai gắn bó với mảnh đất này. Chúng tôi hy vọng rằng những nỗ lực vì hòa bình sẽ thắng thế bạo lực, và sẽ không còn những hành vi khủng bố và chiến tranh”.

“Chúng tôi cũng khẩn thiết kêu gọi các chính phủ gây áp lực để Israel tôn trọng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, và tái khởi động các cuộc đàm phán thực chất hướng tới giải pháp hai nhà nước, vì lợi ích và an ninh của tất cả mọi người.”

Sự kiên cường của các cộng đồng địa phương

HLC cũng nhấn mạnh rằng họ “rất xúc động trước đức tin và sự kiên vững của các Kitô hữu địa phương, cũng như của những người thuộc các tôn giáo khác đang nỗ lực gìn giữ niềm hy vọng cho cộng đồng của mình.”

Những nỗ lực ấy nhắc nhớ rằng “ơn gọi chung của chúng ta là trở nên ‘muối cho đời’ và ‘ánh sáng cho trần gian’, đồng thời dấn thân cho sự chung sống hòa bình và an ninh trên khắp Thánh Địa.”

HLC cho biết: “Chúng tôi cũng chứng kiến lòng can đảm của những tiếng nói Do Thái và Palestine, những người dù đối diện với vô vàn thách thức và tổn thương cá nhân, vẫn tiếp tục cổ võ cho công lý, đối thoại và hòa giải”.

“Lắng nghe những bậc cha mẹ đã mất con vì xung đột nhưng vẫn có thể tìm được con đường tha thứ là một chứng tá mạnh mẽ cho khả năng của hòa bình và hòa giải.”

Tuyên bố nhấn mạnh: “Khi một người cha hay người mẹ như thế khẩn cầu chấm dứt bạo lực, thế giới phải lắng nghe, và hành động.”

Các giám mục kết thúc thông cáo khi cho biết họ khép lại cuộc hành hương này với “con tim tràn đầy lòng cảm thông đối với những người đang đau khổ, và được khích lệ bởi những ai, qua việc theo đuổi công lý, vẫn gìn giữ niềm hy vọng hòa bình sống động.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top