Thảm cảnh của người Công Giáo ở Gaza
TGPSG / UcaNews -- Linh mục chánh xứ tại vùng chiến sự cho biết điều duy nhất giữ cộng đoàn hiệp nhất là lời cầu nguyện.
Một linh mục Công giáo đang phụ trách một giáo xứ tại Gaza – nơi đang bị chiến tranh tàn phá – đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước “cái chết và sự huỷ diệt” bao trùm cộng đoàn của ngài, đồng thời nêu bật tình trạng đói kém và thiếu thốn thuốc men mà người dân đang phải chịu đựng.
Nói chuyện với Đài Phát thanh Vatican, linh mục Gabriel Romanelli – chánh xứ Nhà thờ Thánh Gia ở Gaza – cho biết cộng đoàn của ngài đã chịu nhiều đau khổ kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Gaza bắt đầu, theo Vatican News ngày 12/7 đưa tin: “Chúng tôi cảm thấy gần như hoàn toàn bị cô lập ở vùng đất này. Điều duy nhất giữ chúng tôi hiệp nhất và nuôi dưỡng hy vọng chính là lời cầu nguyện,”
Cha Romanelli nói rằng những cuộc điện thoại hằng đêm từ Đức Thánh Cha Phanxicô cho đến khi qua đời vào ngày 21/4 là “nguồn sức mạnh vô cùng lớn lao” đối với các giáo dân của ngài.
Cha chia sẻ: “Chúng tôi biết rằng chúng tôi chỉ là một phần rất nhỏ trong Giáo hội Hoàn vũ – và chúng tôi cũng biết rằng hơn một tỷ Kitô hữu trên toàn thế giới đang cầu nguyện cho cộng đoàn nhỏ bé và đau khổ này, đã đem lại cho chúng tôi một sức mạnh phi thường”
Cuộc xung đột tại khu vực này đã leo thang sau khi các chiến binh do Hamas dẫn đầu mở cuộc tấn công vào Israel ngày 7/10/2023, khiến 1.219 người Israel và người nước ngoài thiệt mạng, phần lớn là dân thường.
Theo Bộ Y tế do Hamas điều hành tại Gaza, ít nhất 57.823 người Palestine – chủ yếu là dân thường – đã thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Linh mục Romanelli cho biết 54 giáo dân của ngài đã thiệt mạng trong cuộc xung đột. Ngài cũng nhắc đến 16 Kitô hữu khác bị giết trong vụ đánh bom nhà thờ Saint Porphyrius của Tòa Thượng phụ Chính thống giáo.
“Trong số các tín hữu của chúng tôi, nhạc sĩ cao tuổi Elham Farah đã bị giết vào tháng 11 năm 2023,” cha Romanelli nói, và cho biết thêm, “một tháng sau đó, hai mẹ con Nahida và Samar đã bị bắn ngay bên ngoài nhà thờ.”
“Những người khác đã chết vì ảnh hưởng gián tiếp của chiến tranh – như các bệnh nhân tim mạch, tiểu đường và những người mắc bệnh khác không còn tiếp cận được thuốc thiết yếu,” ngài nói thêm.
“Chúng tôi trú ẩn ở mọi góc của khuôn viên giáo xứ,” Romanelli nói với Vatican News, đồng thời cho biết các nữ tu Dòng Thừa Sai Bác Ái đang chăm sóc khoảng 50 người khuyết tật và trẻ em bệnh tật.
Khoảng 300 giáo dân của ngài đã kịp thời thoát khỏi Gaza khi cửa khẩu Rafah sang Ai Cập còn mở. Hiện nay, giáo xứ còn khoảng 500 giáo dân, theo Vatican News dẫn lời cha Romanelli.
Linh mục cho biết giá cả thực phẩm trong vùng đã tăng vọt do tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vì chiến tranh: “Giá bột mì khoảng 18 euro (tương đương 21 đô la Mỹ) mỗi ký, cà chua khoảng 23 euro, một củ hành tây giá từ 12 đến 15 euro”.
“Trước khi nghĩ đến chuyện trả tiền, chúng tôi phải tìm ra thực phẩm đã – và điều đó gần như là bất khả thi,” ngài nói, nhấn mạnh đến tình cảnh tuyệt vọng của người dân Gaza.
Linh mục cho biết: người dân đang trông cậy vào “những khu vườn tạm bợ thời chiến do những ‘nông dân bất đắc dĩ’ chăm sóc,” nhưng số này cũng “ngày càng khan hiếm vì phần lớn dân cư đã chạy về phía nam Gaza.”
Giáo xứ đã lưu trữ một số hàng cứu trợ nhận được trong thời gian ngừng bắn ngắn ngủi, cha Romanelli nói thêm, và cho biết họ thậm chí đã dùng số hàng đó để giúp đỡ một số người Hồi giáo lân cận.
“Nhưng từ khi Israel ngưng cấp viện trợ nhân đạo vào ngày 3/3, chúng tôi không nhận được gì thêm. Từ đó đến nay, chúng tôi phải giữ lại phần còn sót lại cho riêng mình – và thậm chí cũng phải chia khẩu phần rất chặt chẽ,” ngài chia sẻ.
Cha Romanelli đau buồn nói, phần lớn các ngôi nhà trong giáo xứ giờ đã bỏ trống. “Xung quanh chúng tôi chỉ là cái chết và đổ nát. Ngày đêm, chúng tôi sống trong tiếng bom rơi, đôi khi chỉ cách nhà thờ vài trăm mét,”
“Thật siêu thực, nhưng sau 21 tháng, những tiếng nổ kinh hoàng đó đã trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của chúng tôi,” ngài chia sẻ.
Tác giả: Robert Mickens
Hữu Sang (TGPSG) biên dịch từ UcaNews
bài liên quan mới nhất

- Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video đến “Trận đấu vì Trái tim”
-
Sự kiện Năm Thánh dành cho các nhà truyền giáo kỹ thuật số -
Đức Lêô XIV mời gọi biến mọi cộng đoàn thành “mái ấm hòa bình” -
Đức Lêô XIV: Các giáo xứ cần phát động ‘cuộc cách mạng chăm sóc’ người cao tuổi -
Đức Lêô XIV nói về cái chết trong buổi đọc Kinh Truyền Tin tại Castel Gondolfo -
Đức Lêô XIV dâng lễ ở Castel Gandolfo: Hãy noi gương Đức Kitô, Người Samari nhân hậu -
Miễn trừ nghĩa vụ tham dự Thánh lễ cho di dân đang sợ bị truy quét -
Đức Lêô nói với người cao tuổi: Hy vọng là nguồn vui -
Sứ điệp Đức Thánh Cha cho ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ V năm 2025: “Phúc cho ai không mất hy vọng” -
Đức Thánh cha Lêô XIV cử hành Thánh lễ đầu tiên cầu cho việc “bảo vệ công trình tạo dựng” tại Làng Laudato Si’, Castel Gandolfo
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y