Những dải ruy-băng trên hang đá Vatican tượng trưng cho những sinh mạng được cứu khỏi nạn phá thai

Những dải ruy-băng trên hang đá Vatican tượng trưng cho những sinh mạng được cứu khỏi nạn phá thai

Những dải ruy-băng trên hang đá Vatican tượng trưng cho những sinh mạng được cứu khỏi nạn phá thai

Tác giả: Kathleen N. Hattrup

PX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch theo Aleteia

TGPSG/Aleteia -- Vatican đã thắp sáng hang đá Giáng Sinh! Đức Thánh Cha Lêô đã gửi lời tri ân các nghệ nhân và ân nhân. Hang đá được trưng bày tại Sảnh đường Phaolô VI mang nét độc đáo đặc biệt: Đức Maria được diễn tả (cho đến lễ Giáng Sinh) đang mang thai Hài Nhi.

Đức Thánh Cha Lêô đã long trọng chào đón hang đá đặc biệt này, do một nghệ sĩ người Costa Rica thực hiện. Ngài nhận định rằng tác phẩm, “cùng với sứ điệp Giáng Sinh về hòa bình,” còn là một lời kêu gọi mạnh mẽ “bảo vệ sự sống ngay từ giây phút thụ thai.”

Hang đá sẽ diễn tả Đức Maria sẽ đang mang thai cho đến ngày Giáng Sinh, khi Hài Nhi Giêsu chào đời.

Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng trong hang đá có 28.000 dải ruy-băng nhiều màu sắc, mỗi dải tượng trưng cho “một sinh mạng được cứu khỏi phá thai, nhờ lời cầu nguyện và sự nâng đỡ của các tổ chức Công giáo dành cho nhiều người mẹ đang gặp hoàn cảnh khó khăn.”

Ngày 15 tháng 12, Vatican cũng chính thức thắp sáng cây thông Giáng Sinh và hang đá tại Quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha ca ngợi những người đã thực hiện các tác phẩm này vì họ “mong muốn kết hợp nghệ thuật với đời sống thiêng liêng trong một không gian kể lại câu chuyện đức tin và cội nguồn văn hóa nơi quê hương của anh chị em.”

Cây thông, với những cành lá xanh tươi quanh năm, là dấu chỉ của sự sống và gợi nhắc niềm hy vọng không phai tàn ngay cả giữa cái lạnh giá của mùa đông. Những ánh đèn trang trí trên cây tượng trưng cho Đức Kitô, Ánh Sáng thế gian, Đấng đến để xua tan bóng tối của tội lỗi và soi sáng con đường chúng ta bước đi.

Thiên Chúa bước vào lịch sử nhân loại

Đức Thánh Cha nói: “Anh chị em thân mến, hermanos y hermanas, đối với các khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới, khi tiến vào Quảng trường Thánh Phêrô, hang đá Giáng Sinh sẽ nhắc nhớ rằng Thiên Chúa đến gần con người, trở nên một với chúng ta, bước vào lịch sử nhân loại trong sự bé nhỏ của một trẻ thơ. Quả thật, nơi cảnh nghèo hèn của hang đá Bêlem, chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm của sự khiêm hạ và tình yêu. Trước mỗi hang đá Giáng Sinh, kể cả những hang đá được dựng trong gia đình chúng ta, chúng ta sống lại biến cố ấy và khám phá lại nhu cầu tìm kiếm những giây phút thinh lặng và cầu nguyện trong đời sống, để tìm lại chính mình và bước vào sự hiệp thông với Thiên Chúa.”

Đức Thánh Cha cũng suy niệm về sự thinh lặng thờ lạy của Đức Maria:

Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương của sự thinh lặng tôn thờ. Khác với các mục đồng, những người trở về từ Bêlem vừa tôn vinh Thiên Chúa vừa thuật lại những điều họ đã thấy và đã nghe, Mẹ Chúa Giêsu thì ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng (x. Lc 2,19). Sự thinh lặng của Mẹ không chỉ là im lặng, nhưng là sự ngỡ ngàng và thờ lạy.

Đức Thánh Cha gợi ý một lời cầu nguyện khi chúng ta chiêm ngắm những hang đá tuyệt đẹp này, cũng như những hang đá trong gia đình và giáo xứ của chúng ta:
“Chúng ta hãy cầu xin Chúa canh tân nơi chúng ta ân ban hòa bình và tình huynh đệ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang đau khổ vì chiến tranh và bạo lực.”

Trong bối cảnh đó, ngài cũng nhắc đến thảm kịch vừa xảy ra tại Sydney, trong dịp cử hành lễ Hanukkah.

Kết thúc, Đức Thánh Cha mời gọi:
“Chúng ta hãy để cho sự dịu hiền của Hài Nhi Giêsu chiếu soi cuộc đời chúng ta. Hãy để cho tình yêu của Thiên Chúa, như những cành lá xanh tươi của cây thông Giáng Sinh, luôn sống động trong tâm hồn mỗi người.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top