Nhiệt huyết Giới Trẻ từ thời Thánh Gioan Phaolô II đến Đức Lêô XIV

Nhiệt huyết Giới Trẻ từ thời Thánh Gioan Phaolô II đến Đức Lêô XIV

Nhiệt huyết Giới Trẻ từ thời Thánh Gioan Phaolô II đến Đức Lêô XIV

TGPSG/CNA – 25 năm đã trôi qua kể từ khi Thánh Gioan Phaolô II biến quảng trường Tor Vergata ở phía nam Rôma thành trái tim rực lửa của Giáo hội trẻ trong Ngày Giới trẻ Thế giới năm 2000. Giờ đây, cùng khu vực rộng hơn 200 mẫu Anh này, vốn nổi tiếng là nơi đặt một trong những trường đại học công lập hàng đầu của Ý, đang chuẩn bị đón chào một thế hệ mới.

Đêm canh thức và Thánh lễ với Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ được cử hành tại đây vào ngày 2-3/8. Hai sự kiện này sẽ là tâm điểm của sự kiện Năm Thánh Giới trẻ, do Đức Thánh Cha chủ sự từ ngày 28/7 đến ngày 3/8, trong đó hàng ngàn bạn trẻ dự kiến sẽ qua đêm trong lều tại khu vực này.

Lễ hội này gợi nhớ lại khoảnh khắc cách đây một phần tư thế kỷ, khi 2 triệu bạn trẻ đầy hy vọng, không màng cái nóng và sự bất tiện của việc ngủ ngoài trời, đã tràn ngập vùng ngoại ô Rôma với đức tin rạng ngời của họ. Như vị giáo hoàng người Ba Lan đã nói khi ấy: “Họ đã tạo nên một âm vang ở Rôma mà sẽ không bao giờ bị lãng quên.”

Khoảnh khắc trong đêm canh thức tại Tor Vergata tối ngày 19-8-2000

Một thánh đường dưới bầu trời

Trong những ngày tháng Tám năm 2000, Thánh Gioan Phaolô II tuy thân thể yếu đuối, nhưng đã tạo nên một mối dây gắn bó bền chặt với giới trẻ, thể hiện qua từng cử chỉ và lời nói của ngài. Tor Vergata đã trở thành một thánh đường dưới bầu trời, nơi nỗi đau của các cuộc chiến tranh thế kỷ 20 và niềm hy vọng của thiên niên kỷ thứ ba giao hòa.

Trong đêm canh thức và Thánh lễ, vị giáo hoàng đã nói những lời vẫn còn vang vọng mạnh mẽ cho đến hôm nay: “Nếu các con là những gì các con phải là, các con sẽ làm bùng cháy cả thế giới!”

Tuy nhiên, điều mạnh mẽ nhất không nằm ở nội dung sứ điệp của giáo hoàng, mà chính là ở nguồn mạch: Đức Kitô. “Chính là Đức Giêsu mà các con tìm kiếm khi mơ về hạnh phúc,” Thánh Gioan Phaolô II đã công bố, phác họa một hành trình thiêng liêng biến Ngày Giới trẻ Thế giới thành điều gì đó hơn cả một sự kiện.

Ngày này đã trở thành một hành trình ơn gọi, hiệp thông và truyền giáo, được khắc ghi trong ký ức của nhiều bạn trẻ, những người từ đó đã hướng đời mình về cùng Thiên Chúa.

Đức Gioan Phaolô II đến Tor Vergata, là một biểu tượng khi nắm tay mỗi châu lục một bạn trẻ.

Đức Lêô XIV tiếp nối ngọn đuốc

Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi giới trẻ trở lại Tor Vergata với nhiệt huyết mới. Sân khấu rộng 15.000 foot vuông dành cho Đức Lêô XIV sẽ được dựng tại cùng vị trí như năm 2000, như một biểu tượng của sự liên tục.

Cũng như khi ấy, dự kiến sẽ có một lượng lớn khách hành hương - khoảng 1 triệu người theo ước tính của ban tổ chức - nhiều người đi bộ, số khác đi xe buýt, nhưng tất cả đều chung một khát vọng: được sống giây phút gặp gỡ Đấng kế vị Thánh Phêrô, điều sẽ biến đổi cuộc đời họ mãi mãi.

Việc tổ chức sự kiện là một nỗ lực khổng lồ về hậu cần và công nghệ: có 355 lều lớn, 179 tháp âm thanh và hình ảnh, 2.000 loa, gần 26.000 foot vuông màn hình khổng lồ, 110 máy phát điện và 122 camera giám sát. Một phòng điều khiển rộng 4.300 foot vuông sẽ được thiết lập, cùng với kết nối internet đảm bảo nhờ 12 dặm cáp quang và 9 dặm dây điện.

“Chúng tôi muốn đảm bảo không chỉ an ninh mà còn mang đến một trải nghiệm thiêng liêng và cộng đoàn ở mức cao nhất,” ông Agostino Miozzo, trưởng ban hậu cần của thành phố Rôma, phát biểu tại buổi họp báo.

Một thế giới khác, nhưng cùng một sứ điệp

Mặc dù thế giới đã thay đổi sâu sắc kể từ năm 2000, cốt lõi của sứ điệp vẫn không đổi. Khi ấy, Thánh Gioan Phaolô II đã tố giác thế kỷ 20 như một thời đại của hận thù và những cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Ngày nay, Đức Lêô XIV đối diện một thế giới phân mảnh hơn nhiều với những chia rẽ xã hội mới: sự cô đơn kỹ thuật số, các cuộc chiến bị lãng quên, khủng hoảng khí hậu, bất công kinh tế và sự gia tăng mất niềm tin vào các định chế, kể cả Giáo hội Công giáo.

Trước bối cảnh đó, sự kiện Năm Thánh Giới Trẻ sẽ không chỉ là một cuộc hội ngộ tưng bừng mà là một “sứ mạng truyền giáo” được canh tân, nối tiếp với sứ mạng đã diễn ra cách đây 25 năm. Giới trẻ hôm nay, cũng như khi ấy, được mời gọi bước ngược dòng, không buông xuôi hay làm tê liệt khát vọng tìm kiếm Thiên Chúa.

Như lời Thánh Gioan Phaolô II: “Chính Đức Giêsu khơi dậy nơi các con khát vọng làm nên điều vĩ đại cho cuộc đời mình.”

Tác giả: Victoria Cardiel

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ CNA

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top