Nhà hoạt động vì sự sống Ruth Pakaluk được công nhận là Tôi Tớ Chúa

Nhà hoạt động vì sự sống Ruth Pakaluk được công nhận là Tôi Tớ Chúa

Nhà hoạt động vì sự sống Ruth Pakaluk được công nhận là Tôi Tớ Chúa

Tác giả: Philip Kosloski

Tóc Ngắn (TGPSG) biên dịch từ Aleteia

 TGPSG/ Aleteia  -- Bộ Phong Thánh của Vatican đã bật đèn xanh để tiến trình phong thánh cho bà có thể bắt đầu ở cấp địa phương.

Vào ngày 29 tháng 9, Bộ Phong Thánh tại Vatican đã chấp thuận đơn xin phong chân phước và phong thánh cho bà Ruth V.K. Pakaluk.

Điều này có nghĩa là "không có gì cản trở" Giáo phận Worcester, Massachusetts, bắt đầu tiến trình phong thánh. Với thông báo này, bà có thể chính thức được gọi là "Tôi Tớ Chúa", bước đầu tiên trên một chặng đường dài trước khi bà được công nhận là một vị thánh.

Giờ đây, Giáo phận Worcester sẽ điều tra cuộc đời bà và xác định xem bà có sống một cuộc đời "nhân đức anh hùng" hay không. Sau đó, Vatican sẽ xem xét lại hồ sơ và bà có thể được tuyên bố là "Đấng đáng kính". Những phép lạ nhờ lời chuyển cầu của bà sẽ cần được xác minh để xem bà có được phong chân phước hay không.

Ruth Pakaluk là ai?

Nhiều người đã biết đến cuộc đời của Ruth Pakaluk thông qua cuốn sách "Sự Kỳ Lạ của Lòng Chúa Thương Xót". Tập sách này chứa nhiều lá thư của Ruth, được chồng bà, Michael Pakaluk, biên soạn và biên tập.

Tập ​​sách có phần giới thiệu của Peter Kreeft, người giải thích cách bà đưa ra một trong những lập luận ủng hộ sự sống mạnh mẽ nhất mà ông từng nghe.

Ruth sinh năm 1957 tại New Jersey và lớn lên trong một gia đình Tin Lành theo nhánh Presbyterian (Trưởng lão). Sau khi tốt nghiệp trung học, bà theo học tại Đại học Harvard, nơi bà gặp Michael.

Lúc đó, bà là một người vô thần thực dụng và là người ủng hộ mạnh mẽ việc phá thai. Tuy nhiên, thông qua mối quan hệ với Michael, cả hai bắt đầu theo đuổi chân lý và cuối cùng trở thành người Công giáo và kết hôn trong Giáo hội Công giáo. Sau đó, họ cũng gia nhập Opus Dei và trở thành người phụ tá.

Trong khi Michael đang theo học tiến sĩ triết học tại Harvard, Ruth đã thành lập một nhóm ủng hộ sự sống tại trường đại học và hoạt động tích cực trong các nhóm ủng hộ sự sống địa phương cho đến cuối đời.

Bà nuôi dạy bảy người con và được biết đến là một người mẹ sùng đạo cho đến khi qua đời vì ung thư vú ở tuổi 41.

Sự thánh thiện của bà là tấm gương sáng cho nhiều người trong khu phố, và di sản đức tin mà bà để lại cho gia đình vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho mọi người ngày nay.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về cuộc đời bà trên trang web dành riêng cho sự nghiệp của bà. Tấm gương của bà là sự thánh thiện bình dị, cho thấy sự thánh thiện có thể đạt được bởi những người mẹ ở khắp mọi nơi, bất kể hoàn cảnh của họ có đơn giản đến đâu.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top