Ngày tông du thứ tư tại Tây Ban Nha: Từ Madrid đến Barcelona

Tác giả Kielce Gussie - Las Palmas de Gran Canaria

Xuân Đại biên dịch 

TGPSG/Vatican News -- Vào ngày thứ tư của chuyến Tông du tại Tây Ban Nha, Đức Giáo hoàng Lêô XIV kết thúc thời gian ở Madrid bằng cuộc gặp gỡ các tình nguyện viên trước khi bay ngắn đến vùng đông bắc đất nước: Barcelona.

Để kết thúc thời gian tại thủ đô Tây Ban Nha, Đức Giáo hoàng Lêô đã dành buổi sáng cuối cùng ở Madrid để gặp các tình nguyện viên đã cống hiến thời gian giúp người khác sống trọn vẹn chuyến viếng thăm của ngài, và ngài bày tỏ lòng biết ơn chân thành.

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh lòng quảng đại của họ khi đáp lại nhanh chóng lời kêu gọi hỗ trợ. “Mỗi người trong anh chị em đã cho đi những gì mình có, dâng hiến trái tim, đôi tay, ý tưởng, tài năng và nụ cười,” ngài nói. “Xin Thiên Chúa trả công cho anh chị em theo cách chỉ Ngài biết!”

Đức Giáo hoàng kêu gọi tất cả Kitô hữu mang “men của sự vô vị lợi” đến cho mọi người. “Sự vô vị lợi giống như men làm cho các chiều kích nhân bản, luân lý và thiêng liêng của xã hội phát triển, và đó là yếu tố đặc trưng của ‘Thành phố của Thiên Chúa’,” ngài nói.

Phần hai bắt đầu

Vào khoảng trưa, Đức Thánh Cha Lêô đến điểm đến thứ hai của chuyến Tông du: Barcelona. Tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Giá và Thánh Eulalia, ngài bắt đầu bằng giờ kinh trưa sau khi được đón chào bởi đông đảo người dân trên các tuyến phố.

Với tình yêu và sự am hiểu ngôn ngữ, Đức Thánh Cha đã giảng lễ bằng sự pha trộn giữa tiếng Catalan và tiếng Tây Ban Nha và mời gọi mọi người suy niệm về hai hình ảnh: Hiền thê và Thân thể.

Ngài nhấn mạnh rằng cộng đoàn Công giáo Barcelona, phong phú về các ân huệ, đặc sủng và những câu chuyện cá nhân đa dạng, là hình ảnh của Hiền thê.

Hơn nữa, tất cả chúng ta là một thân thể trong Đức Kitô. Giống như trong một thân thể, “có những bộ phận mạnh hơn và những bộ phận yếu hơn”.

Một số thành phần trong Giáo hội hoạt động công khai, còn những thành phần khác thì âm thầm hơn.

Vì thế, ngài kêu gọi mọi người đặt sự hiệp nhất làm ưu tiên. “Chúng ta mạnh mẽ vì chúng ta hiệp nhất, và chúng ta hiệp nhất vì chúng ta được cùng một Thánh Thần hướng dẫn”.

Chúng ta được tạo dựng cho Đấng Vô Biên

Vào buổi tối đầu tiên tại Barcelona, Đức Thánh Cha gặp gỡ giới trẻ tại Sân vận động Olympic Lluís Companys và lắng nghe ba chứng từ, xoay quanh các chủ đề hoán cải, sức khỏe tâm thần, bạo lực và đau khổ.

Sau đó, Đức Thánh Cha dành thời gian để trả lời từng người.

Đối với Ferran, người nói về sự trống rỗng dù thành công trần thế, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “chúng ta được tạo dựng cho Đấng Vô Biên. Vì vậy, mọi giới hạn, mọi bước đi, mọi thành tựu, dù mang lại thỏa mãn, đồng thời cũng thúc đẩy chúng ta tiến về phía trước và mời gọi chúng ta tiếp tục tìm kiếm.”

Ngài mời gọi Ferran và tất cả người trẻ “nhìn vào nội tâm” và tránh bị cuốn vào nhịp sống quá nhanh.

Với Carmina, người chia sẻ về chứng trầm cảm, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “đây là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó rất sai lệch trong một quan niệm tiến bộ khiến con người bị áp lực, kỳ vọng và căng thẳng làm mất cân bằng lành mạnh.”

Ngài khích lệ cô nhìn lên cuộc Khổ Nạn của Đức Kitô trong “những giờ phút tăm tối đó.”

Giới trẻ lắng nghe lời của Đức Thánh Cha Lêô tại Sân vận động Olympic Lluís Companys ở Barcelona (@Vatican Media)

Cuối cùng, khi nói với Cecilia, người đã trải qua bạo lực gia đình, nghiện ngập và sự xa cách với gia đình, Đức Thánh Cha hướng đến chủ đề tha thứ. “Chúng ta phải học cách nhìn nhận sự tha thứ - phương thuốc mạnh mẽ chữa lành điều ác và những vết thương nội tâm - như một tiến trình và hành trình”, ngài nói.

Suy tư cách trung thực

Trong bài giảng sau khi nói chuyện với giới trẻ, Đức Thánh Cha nhìn vào xã hội Tây Ban Nha hiện đại và kêu gọi mọi người thành thật suy tư về những thách đố của xã hội hôm nay, bao gồm nghèo đói, chia rẽ xã hội và thay đổi văn hóa, đồng thời mời gọi họ suy nghĩ về tương lai mà họ muốn cùng nhau xây dựng.

Đức Thánh Cha giải thích rằng: “Khi đó, đất nước này có thể trở thành một không gian đón nhận mọi người, nơi phẩm giá của mỗi người được tôn trọng và mọi người được yêu thương đúng như con người của họ.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top