Ngày tông du thứ hai tại Tây Ban Nha: Chúng ta đang để lại di sản gì cho tương lai?

Tác giả: Kielce Gussie

Xuân Đại biên dịch

TGPSG / Vatican News -- Ngày tông du thứ hai tại Madrid diễn ra với các cử hành đa dạng - tôn giáo, nghệ thuật và âm nhạc - khi Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự cuộc rước kiệu Mình Máu Thánh Chúa sau Thánh lễ, đồng thời ngài thách thức mọi người thuộc mọi thành phần xã hội hãy “trở thành những tác nhân mới trong việc dệt nên các mạng lưới mới, hài hòa mọi lĩnh vực của đời sống.”

Hơn 1,2 triệu người đã cử hành lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô cùng Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Quảng trường Plaza de Cibeles, một biểu tượng nổi tiếng của thành phố Madrid, trong ngày thứ hai của chuyến Tông du tại Tây Ban Nha.

Hơn một triệu người lấp đầy khu vực quanh Quảng trường Plaza de Cibeles tại Madrid (@Vatican Media)

Được bao quanh bởi các tín hữu hành hương từ khắp nơi trên thế giới, Đức Thánh Cha suy niệm về mầu nhiệm mà Giáo Hội cử hành trong ngày này, nhấn mạnh rằng tại Tây Ban Nha, lễ Mình Máu Thánh Chúa không chỉ đơn thuần là một cử hành phụng vụ. Các truyền thống Công giáo, trong đó đức tin và lịch sử Tây Ban Nha được bén rễ—bao gồm việc trang trí hoa và các cuộc rước kiệu long trọng—“đã qua nhiều thế kỷ định hình lòng đạo đức, nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc và đời sống của người dân Tây Ban Nha.”

Tuy nhiên, ngài nhấn mạnh rằng những điều này không được xem như một cuộc triển lãm hay văn hóa dân gian, mà đúng hơn là một lời tuyên xưng đức tin.

Không chỉ nhìn lại lịch sử đất nước này, Đức Thánh Cha Lêô đã nêu ra một sứ mạng cho “Tây Ban Nha hôm nay và tương lai: bảo đảm rằng đời sống tôn giáo - đã hình thành và định nghĩa đất nước này qua nhiều thế kỷ - không trở thành một bảo tàng của quá khứ để tham quan, nhưng là một trường phái đức tin mà con người hôm nay vẫn có thể học hỏi.”

Những thảm hoa truyền thống trang trí các tuyến đường dẫn vào quảng trường (@Vatican Media)

Ngài nhấn mạnh rằng: Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể có thể giúp chúng ta trở thành tấm bánh “được bẻ ra, được trao ban và dâng hiến”, nhờ đó mang lại sự sống viên mãn cho chính chúng ta, cho gia đình và cho đất nước của chúng ta.

Nhìn thấy Đức Thánh Cha: một điểm nhấn đặc biệt

Việc cử hành ngày lễ và biết tin Đức Thánh Cha Lêô hiện diện đã thúc đẩy nhiều tín hữu hành hương từ xa lên đường tham dự Thánh lễ sáng.

Marianne đã lái xe từ Toledo của Tây Ban Nha lúc 4g sáng và chờ nhiều giờ để được nhìn thấy Đức Thánh Cha đi ngang qua trên xe giáo hoàng trước khi phụng vụ bắt đầu.

Cô cho biết đây là một cơ hội đặc biệt hiếm có khi được “đến và nhìn thấy ngài ở khoảng cách rất gần” tại Madrid.

Đức Thánh Cha tại Madrid: Dệt nên những mạng lưới để bảo vệ linh hồn của xã hội

Francisco, một tu sĩ dòng Augustinô đến từ Costa Rica - cùng Hội dòng với Đức Thánh Cha - đã xúc động khi chứng kiến rất đông người đến gặp Đức Thánh Cha Lêô.

Cùng với khoảng 600.000 người tham dự buổi canh thức cầu nguyện dành cho giới trẻ vào thứ Bảy và hơn một triệu người tham dự Thánh lễ sáng Chúa nhật, Francisco nhấn mạnh: thật tuyệt vời khi được chia sẻ kinh nghiệm này với rất nhiều người trẻ. Theo tu sĩ này, đám đông khổng lồ cho thấy rằng “đức tin tại Tây Ban Nha thực sự rất sống động”. Điều đó mang lại niềm hy vọng và “ánh sáng để tiếp tục tiến bước”.

Đối với những người khác, như Alexia, Thánh lễ diễn ra ngay “trong sân nhà” của cô. Là người Madrid, cô có thể ngủ đến 5g30 sáng mà vẫn tìm được chỗ tham dự. Tuy nhiên, không điều gì có thể ngăn cô đến với Thánh lễ. “Điều này hoàn toàn xứng đáng. Nếu phải đến đây từ 4 giờ sáng, tôi vẫn sẽ đến!”

Đối với Alexia, cơ hội được nhìn thấy Đức Thánh Cha luôn là điều đặc biệt, ngay cả khi cô đã nhìn thấy ngài vào năm ngoái trong Năm Thánh. Cô tin rằng sứ điệp của ngài “đang sống động, mạnh mẽ, đầy ý nghĩa và đã làm thay đổi chúng tôi.”

Việc cử hành ngày lễ và biết tin Đức Thánh Cha Lêô hiện diện đã thôi thúc nhiều tín hữu hành hương từ xa lên đường tham dự Thánh lễ buổi sáng (@Vatican Media)

Tương lai phụ thuộc vào sự cao cả đích thực của chúng ta

Các nghệ sĩ, vận động viên, diễn viên, doanh nhân, vũ công và các giáo sư đã cùng gặp Đức Thánh Cha Lêô vào cuối ngày tông du thứ hai của ngài tại Madrid. Ngài mời gọi họ trở thành “những tác nhân mới”, góp phần nối kết các mối dây đối thoại, hy vọng và liên đới trong một thế giới dường như ngày càng bị phân mảnh.

Một trong những người phát biểu trước Đức Thánh Cha là diễn viên Antonio Banderas. Ông suy tư về mối liên hệ bền vững giữa đức tin và sự biểu đạt nghệ thuật, trong khi các vận động viên Teresa Perales và Carolina Marín nhấn mạnh những giá trị về nghị lực, khiêm tốn và tinh thần liên đới học được từ thể thao.

Diễn viên Antonio Banderas chia sẻ chứng từ cá nhân với Đức Thánh Cha (@Vatican Media)

Đức Thánh Cha đã nêu lên một số câu hỏi sâu sắc để mọi người suy ngẫm:

- “Chúng ta đang để lại di sản gì cho tương lai, và qua đó, chúng ta đang xây dựng một cộng đồng như thế nào?”

- “Sống đúng nghĩa là con người có nghĩa là gì?”

- “Những giá trị nào chúng ta đang gìn giữ và những giá trị nào chúng ta đang để mai một?”

- “Liệu có thể thực sự tin rằng châu Âu sẽ vẫn như ngày nay nếu không có ảnh hưởng của đức tin hay không?”

- “Ai là những người đang bị loại trừ mặc dù họ có phẩm chất và khả năng?”

Tương lai của chúng ta, với tư cách là một gia đình nhân loại duy nhất, tùy thuộc vào việc sự cao cả đích thực của con người có được bộc lộ hay không. Để đạt được điều đó, Đức Thánh Cha Lêô mời gọi mọi người hãy “trở thành những tác nhân mới trong việc dệt nên các mạng lưới mới, hài hòa mọi lĩnh vực của đời sống.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top