Ngày tông du thứ chín tại châu Phi: Từ Angola đến Guinea Xích Đạo

Tác giả: Claudia Torres - Malabo, Guinea Xích Đạo

Cao Trí biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV rời Angola và đến Guinea Xích Đạo, khởi đầu chặng cuối của chuyến Tông du đầy dày đặc tại bốn quốc gia châu Phi.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã bắt đầu chặng thứ tư và cũng là chặng cuối của chuyến Tông du tại châu Phi. Ngài rời Angola vào sáng thứ Ba, ngày 21/4/2026, sau nghi thức chia tay tại sân bay 4 de Fevereiro ở Luanda, và bay về phía bắc đến Malabo, thủ đô cũ của Guinea Xích Đạo.

Nhớ lại hồng ân Đức Giáo hoàng Phanxicô dành cho Giáo hội

Khi nói chuyện với các nhà báo trên máy bay giáo hoàng vào dịp kỷ niệm một năm ngày Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời, ngài bày tỏ lòng biết ơn về hồng ân lớn lao mà vị Giáo hoàng quá cố đã để lại cho Giáo hội. Ngài nhắc lại những cử chỉ quan tâm và gần gũi của ngài đối với người nghèo, người bệnh, trẻ em và người cao tuổi, đồng thời nói đến việc vị Giáo hoàng người Argentina cổ võ tình huynh đệ phổ quát - một chủ đề then chốt trong triều đại 12 năm của ngài. Ngài cũng nhắc đến sứ điệp lòng thương xót của vị Giáo hoàng quá cố, trích dẫn Năm Thánh Lòng Thương Xót ngoại thường năm 2015. “Ngài nói từ trái tim của lòng thương xót Thiên Chúa,” Đức Giáo hoàng Lêô nói, và nói về “tình yêu lớn lao này, về sự tha thứ, một diễn tả quảng đại của lòng thương xót của Chúa.”

Cam kết cộng tác với Angola

Liên quan đến Angola, ngài nhắc đến cuộc trao đổi với tổng thống nước này, trong đó họ đã thảo luận về những cách thức Giáo hội có thể góp phần cải thiện hệ thống y tế và giáo dục, bao gồm việc xây dựng các bệnh viện mới và cơ sở khác. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục dấn thân cho công cuộc Tân Phúc Âm hóa tại Angola, không phải bằng chiêu dụ nhưng bằng chứng tá về vẻ đẹp của đức tin. “Niềm vui của các tín hữu là một trong những lời loan báo tốt đẹp nhất của đức tin,” ngài nói.

Khoảng hai giờ rưỡi sau, ngài hạ cánh tại Malabo, thủ đô cũ của Guinea Xích Đạo, trên đảo Bioko. Người dân đứng dọc hai bên đường, reo hò và vẫy cờ chào đón Đức Giáo hoàng đến với quốc gia duy nhất nói tiếng Tây Ban Nha tại châu Phi.

Gặp gỡ chính quyền Guinea Xích Đạo

Sau nghi thức đón tiếp tại sân bay, Đức Giáo hoàng di chuyển bằng xe đến dinh tổng thống, nơi ngài có cuộc gặp riêng với Tổng thống Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, vị nguyên thủ tại vị lâu nhất châu Phi, cầm quyền từ năm 1979.

Sau đó, Đức Thánh Cha gặp gỡ các nhà lãnh đạo, đại diện xã hội dân sự và đoàn ngoại giao. Ngài nói với họ rằng “ngày nay, hơn bao giờ hết, sự gia tăng các xung đột vũ trang thường bị thúc đẩy bởi việc khai thác dầu mỏ và khoáng sản, diễn ra mà không tôn trọng luật pháp quốc tế hay quyền tự quyết của các dân tộc.”

Ngài cũng nhận xét rằng “sự phát triển công nghệ nhanh chóng mà chúng ta đang chứng kiến đã thúc đẩy việc đầu cơ nguyên liệu thô,” một xu hướng mà theo ngài “dường như làm lu mờ những đòi hỏi căn bản như bảo vệ công trình tạo dựng, quyền của các cộng đồng địa phương, phẩm giá lao động và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.” Những công nghệ này, ngài nói, “thường dường như được thiết kế và sử dụng chủ yếu cho mục đích chiến tranh, trong những bối cảnh không mở rộng cơ hội cho tất cả mọi người.”

Ngài nhấn mạnh rằng danh Thiên Chúa “không được bị xúc phạm bởi ý chí thống trị, sự kiêu ngạo hay phân biệt đối xử; trên hết, không bao giờ được viện dẫn để biện minh cho những lựa chọn và hành động gây chết chóc.”

Gặp gỡ giới văn hóa

Sau cuộc gặp với chính quyền, Đức Giáo hoàng tham dự một sự kiện với giới văn hóa tại Malabo, trong đó ngài khánh thành khuôn viên “Lêô XIV” của Đại học Quốc gia, được đặt theo tên ngài để kỷ niệm chuyến viếng thăm.

Ngài cảm ơn họ nhưng lưu ý rằng “việc khánh thành một khuôn viên đại học không chỉ là một hành động hành chính đơn thuần. Nó vượt lên trên việc mở rộng cơ sở vật chất và nơi học tập.” Ngài nói rằng việc khánh thành này là “một hành động tin tưởng vào con người, một khẳng định rằng đáng để tiếp tục đầu tư vào việc đào tạo các thế hệ mới” và vào nhiệm vụ “đòi hỏi nhưng cao quý” là “tìm kiếm chân lý và đặt tri thức phục vụ công ích.”

Thăm bệnh viện tâm thần

Sau đó, ngài đến thăm Bệnh viện Tâm thần Jean Pierre Olie tại Malabo, nơi ngài đề cập đến sự kỳ thị đối với người khuyết tật trong xã hội Guinea Xích Đạo. “Thiên Chúa yêu thương chúng ta như chính chúng ta là,” ngài nói, “nhưng Ngài không muốn chúng ta mãi như vậy! Không, Thiên Chúa không muốn chúng ta mãi ở trong bệnh tật,” nhưng “Ngài muốn chữa lành chúng ta!”

Ngài giải thích rằng “một bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện mang sứ mạng Kitô giáo, là nơi con người được đón nhận như họ là và được tôn trọng trong sự mong manh của mình, để họ được giúp trở nên tốt hơn theo một cái nhìn toàn diện.”

Sứ điệp của ngài được các bệnh nhân đón nhận với sự nhiệt thành, nhiều lần vỗ tay trong suốt chuyến thăm, được làm sinh động hơn nữa bởi những bài hát và điệu múa của họ.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top