Một Giám mục cảnh báo việc chính trị hóa nỗi đau sau thảm họa tàu hỏa tại Tây Ban Nha
Tác giả: Daniel Esparza
PX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch theo Aleteia
TGPSG/Aleteia -- Sau vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở Tây Ban Nha, Đức giám mục ở Córdoba kêu gọi sự thật, sự thinh lặng và lòng trắc ẩn khi các gia đình đang đau buồn vì mất người thân.
Sau vụ tai nạn tàu hỏa kinh hoàng ở Adamuz, Tây Ban Nha, khiến 45 người thiệt mạng vào ngày 18 tháng 1, một tiếng nói đã kêu gọi sự kiềm chế, sự thật và lòng nhân ái thay vì những khẩu hiệu sáo rỗng. Đức Giám mục Jesús Fernández của Córdoba đã nói sau Thánh lễ An táng cho những người đã khuất. “Các nạn nhân không muốn các chính trị gia lợi dụng họ để chống lại bất cứ ai”.
Trong cuộc phỏng vấn với nữ ký giả Azahara Villacorta của báo El Comercio - cuộc trò chuyện đầu tiên của ngài kể từ điều mà ngài gọi là “bài giảng đau đớn nhất trong đời” - Đức cha Fernández cho biết những ngày sau thảm họa là chuỗi ngày thất vọng và tang thương. Phần lớn thời gian, ngài hiện diện tại các bệnh viện, đồng hành với những gia đình vẫn mòn mỏi chờ tin tức về người thân.
Đức cha chia sẻ: “Có những lúc lời nói trở nên không cần thiết. Điều người ta cần là có ai đó ở lại, lắng nghe, để họ được nói - hoặc khóc - theo cách của riêng mình.”
Đức tin giữa hỗn loạn
Giữa vô vàn câu chuyện được nghe, có một chứng từ đã in đậm trong lòng vị mục tử. Tại phòng hồi sức tích cực, ngài gặp một người sống sót, người ấy kể rằng trước khi tai nạn xảy ra, anh đã thấy mẹ mình cầu nguyện. Bà đã qua đời trong vụ tai nạn, còn anh và các anh chị em thì được cứu sống.
Đức cha Fernández thuật lại: “Anh ấy tin chắc rằng lời cầu nguyện của mẹ đã cứu các con”. Ngài cũng nhắc đến hình ảnh đau lòng của một bé gái sáu tuổi lang thang trên đường ray, sau khi mất toàn bộ gia đình.
Không phải ai cũng sẵn sàng đón nhận sự hiện diện của một linh mục. Một số thân nhân quay lưng, không thể hoặc không muốn đối thoại. Đức cha cho biết ngài hoàn toàn thấu hiểu.
“Có giận dữ, có hoài nghi, có thinh lặng. Tất cả đều là một phần của nỗi đau buồn,” ngài cho biết hàng giáo sĩ không tìm cách áp đặt lời lẽ hay câu trả lời nào.
Đức Thánh Cha Lêô cầu nguyện cho các nạn nhân
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra tối Chúa nhật tại miền nam Tây Ban Nha. Trước “tin tức đau thương”, ngài đã gửi điện thư đến Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha.
Đức Thánh Cha gửi gắm “nỗi quan tâm sâu sắc và lời chúc sớm bình phục” đến hơn 120 người bị thương, đồng thời khích lệ các lực lượng cứu hộ “kiên trì trong nỗ lực trợ giúp và chăm sóc.” Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Pilar, bổn mạng Tây Ban Nha, ngài ban “phép lành Tòa Thánh đầy an ủi” như dấu chỉ của niềm hy vọng nơi Chúa Kitô Phục Sinh.
“Thiên Chúa đã hiện diện trong các toa tàu”
Trong bài giảng lễ an táng, Đức cha Fernández nói rằng “Thiên Chúa đã hiện diện trong các toa tàu,” nơi những người dân địa phương vội vã lao ra đường ray để cứu giúp các nạn nhân. Trò chuyện sau đó với ký giả Villacorta, ngài nhấn mạnh rằng Kitô giáo không phủ nhận đau khổ, nhưng chỉ cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa qua những hành động bác ái cụ thể.
Sự thật thay cho sự chia rẽ
Đức cha cũng nói rõ về trách nhiệm của các nhà chức trách. Ngài kêu gọi họ phải tìm ra toàn bộ sự thật về vụ tai nạn. Ngài nói: “Các gia đình cần biết rằng không có điều gì bị che giấu”. Theo ngài, chỉ có sự minh bạch mới có thể xoa dịu nỗi đau và giúp ngăn ngừa những thảm kịch tương tự trong tương lai.
Chính mối quan tâm ấy đã định hình lập trường của ngài trước những tranh cãi chính trị xoay quanh việc trì hoãn tổ chức lễ tưởng niệm cấp nhà nước. Đức cha Fernández cảnh báo không nên biến việc tưởng niệm công cộng thành chiến trường ý thức hệ. Ngài khẳng định: “Điều mà các gia đình không mong muốn nhất chính là sự phân cực. Họ không muốn bị biến thành luận điểm chống lại bất cứ ai.”
Một bài học khó khăn
Khi được hỏi thảm họa này dạy chúng ta điều gì, Đức cha không đưa ra những lời an ủi dễ dãi. Ngài nhắc rằng sự sống con người rất mong manh; sự an toàn không bao giờ là tuyệt đối. Đối với người tín hữu, thực tại ấy mời gọi họ tín thác - không phải vào những bảo đảm trần thế, nhưng vào Thiên Chúa, Đấng luôn đồng hành với đau khổ nhân loại và hứa rằng cái chết không có tiếng nói cuối cùng.
Giữa những ồn ào và cáo buộc đang phủ lên Tây Ban Nha, sứ điệp của vị Giám mục vang lên cách đơn sơ mà mạnh mẽ: hãy ở lại bên những người đang đau buồn, hãy tìm kiếm sự thật, và đừng để nỗi tang thương bị vấy bẩn bởi tham vọng chính trị.
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV: Xin cho nỗi kinh hoàng của nạn diệt chủng không bao giờ còn giáng xuống bất kỳ dân tộc nào
-
Ngày Tưởng niệm Holocaust: Giám đốc Auschwitz cảnh báo ký ức đang phai nhạt -
25 năm Ngày Quốc tế Tưởng niệm Holocaust: Giáo hội bác bỏ mọi hình thức bài Do Thái -
Đức Hồng y Fernández khai mạc phiên họp toàn thể của Bộ Giáo lý Đức tin với lời kêu gọi “khiêm tốn trí thức” -
Đức Lêô XIV: Hãy cất cao tiếng nói vì hòa bình -
Việc trùng tu Hang Giáng Sinh tại Bêlem là ‘dấu chỉ của hy vọng và hiệp nhất’ -
Bức tượng lớn nhất của Thánh Charbel gửi gắm một thông điệp quan trọng -
Đức Lêô XIV: Hãy tín thác vào thời điểm của Thiên Chúa và đem Tin Mừng đến khắp mọi nơi -
Đức Lêô XIV: Không ai đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy được miễn trừ khỏi sứ vụ -
Đức Lêô XIV đề cập về Chúa Nhật Lời Chúa, Nhớ đến bệnh nhân Phong cùi và Cầu cho Hiệp nhất
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y