Lời Nguyện Tín Hữu - Mồng Ba Tết Nguyên Đán

Lời Nguyện Tín Hữu - Mồng Ba Tết Nguyên Đán

Lời Nguyện Tín Hữu - Mồng Ba Tết Nguyên Đán

TGPSG -- Theo hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, Ban Phụng Vụ TGPSG biên soạn Lời Nguyện Chung cho các Thánh lễ Chúa nhật và các Lễ Trọng để các giáo xứ  tùy nghi sử dụng.

Dưới đây là Lời Nguyện Tín Hữu cho Mồng Ba Tết Nguyên Đán - thánh hoá việc làm.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

MÙNG BA TẾT NGUYÊN ĐÁN – THÁNH HÓA VIỆC LÀM

CHỦ TẾ: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Đấng dựng nên muôn loài muôn vật, đã muốn mời gọi con người cộng tác trong công trình tạo dựng để tôn vinh danh Người. Chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện cho những dự định cùng với những công việc của chúng ta trong năm mới này:

1. “Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn địa đàng, để họ trồng tỉa và coi sóc vườn”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần Dân thánh Chúa luôn biết tận dụng mọi khả năng sáng tạo cùng với thời gian và sức khoẻ Chúa ban, để không ngừng tìm kiếm hạnh phúc nước Nước Trời đồng thời góp phần làm cho thế giới này ngày càng tốt đẹp hơn.

2. Chúa Giêsu dạy rằng: “Cho thì có phúc hơn là nhận”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong xã hội, đặc biệt cho các nhà lãnh đạo và các tầng lớp tinh hoa trên thế giới, biết quảng đại và cộng tác với nhau để xây dựng xã hội công bằng và phát triển con người toàn diện.

3. Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa các Kitô hữu biết cộng tác và kết hợp với Chúa Giêsu trong mọi hoàn cảnh sống, nhờ đó, những lao nhọc hằng ngày của họ trở thành niềm vui thánh hóa bản thân và trở nên chứng nhân cho Chúa giữa đời.

4. Thánh Phaolô khuyên nhủ: “Dù ăn, dù uống hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa”.  Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết sự cậy trông nơi Chúa trong mỗi công việc và trong từng ngày sống, để trong năm mới này tất cả đều trở thành lời tạ ơn và chúc tụng dâng lên Chúa.

CHỦ TẾ: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho mọi công việc Chúa đã khởi sự nơi chúng con, thì xin Chúa cũng thánh hóa và hoàn tất cách tốt đẹp, để mai sau chúng con cũng được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trong Nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

(Ảnh đại diện: từ AI)

Top