Lời Nguyện Tín Hữu - Lễ Chúa nhật 25 Thường Niên năm A

LỜI NGUYỆN CHUNG

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - NĂM A

(Is 55,6-9 ; Pl 1,20c-24.27a ; Mt 20,1-16a)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Đấng nhân hậu và quảng đại, vẫn luôn mời gọi mọi người cộng tác vào công trình tạo dựng và cứu chuộc của Người để mai sau được thông phần vào sự sống đời đời. Với lòng tin tưởng và sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa, chúng ta cùng dâng lên Người những ước nguyện chân thành:

1. Thiên Chúa không ngừng kêu gọi những người thợ đến làm việc trong vườn nho của Người. Xin cho Đức Thánh Cha Lêô, các Giám mục, Linh mục và Phó tế luôn trung tín với ơn kêu gọi của Chúa, nhiệt thành phục vụ Giáo hội và loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn dân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. Ngôn sứ Isaia đã loan báo: “Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta”. Xin cho các nhà lãnh đạo và công đoàn trên thế giới biết thi hành trách nhiệm được trao với tinh thần công minh và lương tâm ngay chính, giúp cho người dân có được việc làm và đồng lương cân xứng với công sức lao động của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. Thánh Phaolô xác tín: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô”. Xin cho những anh chị em đang gặp cảnh thất nghiệp, túng thiếu, hoặc phải chịu nhiều gian nan, thử thách trong cuộc sống, được giữ vững niềm tin tưởng và hy vọng Chúa Giêsu Kitô, và được Người ra tay cứu giúp. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. Ông Chủ trong dụ ngôn trả lời: “Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?” Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn sống tâm tình tạ ơn vì lòng nhân từ và quảng đại của Thiên Chúa, biết vui mừng trước những điều tốt đẹp nơi tha nhân và sống bác ái, khiêm nhường với hết mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân hậu, xin cho chúng con biết đáp lại lời mời gọi của Chúa với tâm hồn quảng đại; biết loại bỏ tính ích kỷ và ganh ghét, để luôn sống xứng đáng là những người thợ trong vườn nho Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Top