Lời Nguyện Tín Hữu - Lễ Chúa nhật 26 Thường Niên năm A

LỜI NGUYỆN CHUNG - CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - NĂM A

(Ed 18,25-28; Pl 2,1-11; Mt 21,28-32)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, Người luôn kiên nhẫn mời gọi chúng ta hoán cải và thực thi thánh ý Người qua những việc làm cụ thể. Với lòng sám hối và tín thác vào tình thương của Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Người những lời nguyện xin:

1. “Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa; xin dạy bảo con về lối bước của Ngài.” (Tv 24,4). Xin cho các vị Mục tử trong Hội Thánh luôn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và nâng đỡ trong sứ vụ mà Chúa đã uỷ thác, để mọi thành phần Dân Chúa luôn trung thành bước theo đường Chân lý và hết lòng tuân giữ giới luật yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. Ngôn sứ Êdêkien loan báo rằng: những ai biết từ bỏ đàng gian ác và thực thi công bình chính trực, thì sẽ được sống. Xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới luôn lấy công bình và chính trực làm nền tảng, đồng thời quan tâm đến những người nghèo và yếu thế trong xã hội, để đời sống người dân ngày càng được phát triển theo những giá trị của Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. Ai tin vào Chúa Giêsu Kitô và thi hành lời Người dạy thì sẽ được vào Nước Thiên Chúa. Xin cho những ai đang phải sống trong bất an và tội lỗi, nhờ tình yêu và lòng thương xót của Chúa nâng đỡ, được hoán cải và đổi mới đời sống trong hy vọng và bình an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. Thánh Phaolô khuyên nhủ: “Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác”. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta siêng năng tham dự Thánh lễ để tăng trưởng đời sống thiêng liêng và tích cực tham gia hoạt động tông đồ, để xây dựng giáo xứ trở thành nơi nhiệt thành loan báo Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin thương đoái nhận những lời cầu nguyện chúng con dâng lên, và ban ơn giúp sức để chúng con biết chân thành hoán cải đời sống, quảng đại yêu thương và trung thành sống theo lời Chúa Giêsu Kitô dạy bảo. Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Hình đại diện: AI

 

Top