Lời Nguyện Tín Hữu - Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa năm A

Lời Nguyện Tín Hữu - Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa năm A

Lời Nguyện Tín Hữu - Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa năm A

TGPSG -- Theo hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, Ban Phụng Vụ TGPSG biên soạn Lời Nguyện Chung cho các Thánh lễ Chúa nhật và các Lễ Trọng để các giáo xứ sử dụng.

Dưới đây là Lời Nguyện Tín Hữu cho Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa - năm A

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA - NĂM A

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Biến cố Chúa Giêsu chịu Phép Rửa năm xưa đã khởi đầu sứ vụ công khai của Người và nhắc nhớ mỗi người chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi làm con Thiên Chúa qua Bí Tích Thánh Tẩy. Trong tâm tình con thảo, chúng ta cùng chân thành dâng lên Chúa những lời nguyện xin:  

  1. Thánh Phêrô rao giảng: “Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức thánh Cha Lêô và những vị chủ chăn trong Hội Thánh được tràn đầy sức mạnh của Chúa Thánh Thần trong sứ mạng rao giảng Chúa Kitô và mang ơn cứu độ của Người cho muôn dân.
  2. Đức Chúa phán về người tôi trung: “Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những nhà lãnh đạo các quốc gia, luôn sẵn sàng phục vụ cho lợi ích chung, kiên trì kiến tạo sự công bằng và tình huynh đệ giữa các dân nước, để mọi người được sống trong an bình và hạnh phúc.    
  3. Đức Chúa phán: “Ta là Chúa, ta gọi con để con trở nên ánh sáng cho chư dân”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang gặp đau khổ, thử thách trong cuộc sống, được ánh sáng cứu độ của Đức Kitô soi chiếu, để tin nhận Chúa và mai sau được đón nhận vào quốc vĩnh cửu của Người.    
  4. Có tiếng từ trời phán: “Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi Kitô hữu luôn sống xứng hợp với ơn gọi làm con Thiên Chúa, để mỗi ngày trở nên chứng nhân sống động của Chúa cho những người đang sống xung quanh mình.  

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha hay Thương Xót, qua việc Chúa Giêsu chịu Phép rửa, Cha đã mạc khải Người là Con yêu dấu của Cha. Xin cho chúng con được thông phần vào chính lòng hiếu thảo của Người đối với Cha. Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top