Lời Nguyện Tín Hữu - Chúa nhật IV Phục Sinh năm A
TGPSG -- Theo hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, Ban Phụng Vụ TGPSG biên soạn Lời Nguyện Tín Hữu cho các Thánh lễ Chúa nhật và các Lễ Trọng để các giáo xứ tùy nghi sử dụng.
Dưới đây là Lời Nguyện Tín Hữu cho Chúa nhật IV Phục Sinh năm A.
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM A
CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu chính là Mục Tử nhân lành và là Đấng dẫn đưa chúng ta đến nguồn mạnh sự sống muôn đời. Cùng với toàn thể Hội Thánh trong ngày cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
- Thánh Phêrô nói: “Anh em đã trở về cùng vị Mục Tử, Đấng canh giữ linh hồn anh em”. Xin cho Đức Thánh Cha, các Giám mục, linh mục và phó tế luôn bước theo Chúa Giêsu Kitô – Vị Mục Tử nhân lành, để hướng dẫn và chăm lo cho đoàn chiên Chúa, bằng đời sống thánh thiện, hiền lành và trung tín. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Cộng đoàn đáp: XIN DẪN CHÚNG CON TỚI NGUỒN MẠCH SỰ SỐNG.
- Chúa Giêsu nói: “Ta là cửa chuồng chiên; ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu”. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia và những người đang phục vụ công ích biết tìm nơi Chúa Giêsu nguồn ân sủng và sự khôn ngoan, hầu xây dựng một thế giới công bằng, bác ái và luôn thăng tiến phẩm giá con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
- Thánh Phêrô viết: “Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành.” Xin cho những anh chị em đang chịu đau khổ vì chiến tranh, nghèo đói, những người đang mang vác những gánh nặng về tinh thần và thể xác; được Chúa Phục Sinh giải thoát và biến đổi, cùng với sự đồng đồng hành và nâng đỡ của Hội Thánh Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
- Thánh Phêrô loan báo: “Anh em hãy ăn năn sám hối và nhận lãnh ơn Thánh Thần.” Xin cho các bạn trẻ đang phân định ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến biết sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa bằng tình yêu quảng đại dâng hiến, để cuộc đời trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa cho con người trong thế giới hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng nhân hậu, Chúa đã ban cho chúng con Đức Giêsu Kitô - vị Mục Tử nhân lành, Đấng hiến mình để cho chúng con được sống và sống dồi dào. Xin thương đoái nhận những lời nguyện chân thành của cộng đoàn chúng con, và khơi dậy trong Hội Thánh Chúa nhiều ơn gọi quảng đại dấn thân phục vụ Chúa và mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Hình đại diện: từ AI
bài liên quan mới nhất
- Lời Nguyện Tín Hữu - Chúa nhật III Phục Sinh năm A
-
Lời Nguyện Tín Hữu - Chúa nhật II Phục Sinh năm A -
Lời Nguyện Tín Hữu - Chúa nhật Phục Sinh năm A -
Lời Nguyện Tín Hữu - Lễ Vọng Đêm Phục Sinh -
Lời Nguyện Tín Hữu - Lễ Tiệc Ly -
Lời Nguyện Tín Hữu - Lễ Lá -
Lời Nguyện Tín Hữu - Lễ Truyền Tin -
Lời Nguyện Tín Hữu - Chúa nhật 5 Mùa Chay năm A -
Lời Nguyện Tín Hữu - Lễ kính Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria -
Lời Nguyện Tín Hữu - Chúa nhật 4 Mùa Chay năm A
bài liên quan đọc nhiều
- Lời Nguyện Tín Hữu - Lễ kính Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria
-
Lời Nguyện Tín Hữu - Chúa nhật 3 Mùa Chay năm A -
Lời Nguyện Tín Hữu - Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa -
Lời Nguyện Tín Hữu - Chúa nhật 2 Mùa Chay năm A -
Lời nguyện Tín Hữu của Lễ Đêm và Lễ Ngày Giáng Sinh - năm A -
Lời Nguyện Tín Hữu - Lễ Thánh Gia Thất năm A -
Lời Nguyện Tín Hữu - Chúa nhật 5 Mùa Chay năm A -
Lời Nguyện Tín Hữu - Chúa nhật 3 Mùa Vọng năm A -
Lời Nguyện Tín Hữu - Lễ Chúa Hiển Linh -
Lời Nguyện Tín Hữu - Lễ Lá