Lời Nguyện Tín Hữu - Chúa Nhật 3 Thường Niên năm A

Lời Nguyện Tín Hữu - Chúa Nhật 3 Thường Niên năm A

Lời Nguyện Tín Hữu - Chúa Nhật 3 Thường Niên năm A

TGPSG -- Theo hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, Ban Phụng Vụ TGPSG biên soạn Lời Nguyện Chung cho các Thánh lễ Chúa nhật và các Lễ Trọng để các giáo xứ  tùy nghi sử dụng.
Dưới đây là Lời Nguyện Tín Hữu cho Chúa nhật 3 Mùa Thường Niên năm A.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU - CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN A

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng luôn yêu thương quan phòng, đã ban Con Một của Người để cứu chuộc con người. Trong niềm tin cậy vào Chúa Giêsu là Con Chí Ái của Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ chài lưới người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho từng thành phần trong Hội Thánh luôn nhiệt thành đáp lại lời mời gọi của Chúa trong mọi hoàn cảnh, để trở nên những môn đệ của Chúa bằng đời sống phục vụ và cộng tác đắc lực vào công cuộc Loan báo Tin Mừng, tiếp nối sứ mạng của Đức Kitô.

2. Ngôn sứ Isaia đã công bố: “Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan Ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho nỗ lực xây dựng tình liên đới huynh đệ và hòa bình giữa các dân nước trên thế giới ngày càng được đề cao và củng cố, nhờ đó, mọi người được sống trong bình an và niềm vui mừng hoan hỉ của Thiên Chúa.

3. “Đức Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những anh chị em đang phải mang lấy những căn bệnh hiểm nghèo, cũng như gặp phải những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, đón nhận được ơn nâng đỡ và sự chữa lành nơi Chúa Giêsu Kitô, Đấng là hiện thân lòng nhân từ và quyền năng của Thiên Chúa.

4. Thánh Phaolô khuyên nhủ: “Tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các thành viên trong giáo xứ chúng ta biết cùng cộng tác với nhau trong tinh thần hiệp nhất để giáo xứ ngày càng phát triển trong đời sống đức tin và vững mạnh trong tình bác ái.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch mọi phúc lành, chúng con vui mừng tạ ơn Chúa vì được đón nhận ánh sáng Tin Mừng của Chúa. Xin cho chúng con hằng biết tôn vinh Chúa bằng cả cuộc đời cùng với sứ mạng rao truyền Tin Mừng cứu độ cho thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Top