Kết thúc chuyến tông du Tây Ban Nha, Đức Lêô XIV mời gọi thế giới ngước nhìn lên
Nguồn: Vatican News
Cao Trí biên dịch
TGPSG -- Kết thúc chuyến Tông du Tây Ban Nha, Đức Lêô XIV bày tỏ lòng biết ơn người dân Tây Ban Nha vì sự đón tiếp, đồng thời mời gọi thế giới “hãy ngước nhìn lên”.
Đức Lêô XIV đã kết thúc chuyến Tông du Tây Ban Nha vào thứ Sáu 12/6/2026 bằng vài lời phát biểu tại cảng Santa Cruz de Tenerife, sau Thánh lễ cuối cùng. Trong lời ngắn gọn, ngài bày tỏ lòng biết ơn người dân Tây Ban Nha vì sự đón tiếp và để lại một lời mời gọi cuối cùng: “Hãy ngước nhìn lên.”
Phát biểu sau Thánh lễ bế mạc, Đức Giáo hoàng nhìn lại hành trình sáu ngày, đi qua Madrid, Barcelona, Montserrat và quần đảo Canary.
“Tôi trở về Rôma với tâm hồn xúc động sâu xa vì tình cảm lớn lao mà tôi đã nhận được,” ngài nói, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đã giúp tổ chức chuyến viếng thăm và các tín hữu đã tham dự các sự kiện khác nhau.
Đức Giáo hoàng cũng ca ngợi căn tính Công giáo lâu đời của Tây Ban Nha, nói rằng ngài được an ủi bởi nhiều “chứng tá đức tin và lòng yêu mến Hội Thánh” mà ngài gặp gỡ trên khắp đất nước.
Hướng về Đức Kitô
Phát biểu tại thành phố cảng Santa Cruz de Tenerife, tên gọi có nghĩa là “Thánh Giá”, Đức Lêô XIV hướng tâm trí đến “toàn thế giới với những vết thương, vốn khiến toàn thể các dân tộc phải đau khổ”.
Đức Giáo hoàng sau đó nhắc đến khẩu hiệu của chuyến đi: “Hãy ngước nhìn lên.”
“Chúng ta hãy hướng mắt về Đức Kitô chịu đóng đinh,” ngài kêu gọi, Thánh Tâm Đức Kitô là “nguồn mạch lòng thương xót, điều duy nhất có thể cứu độ nhân loại.”
Lời kêu gọi hòa bình
Đức Giáo hoàng tiếp tục nói rằng nhân loại đang cần “tha thứ và hòa giải” để đạt tới “hòa bình đích thực và bền vững”, trước khi phó dâng những người đau khổ cho sự chăm sóc của Đức Trinh Nữ Maria.
“Chúng ta hãy ngước mắt lên, như Đức Maria, Mẹ của mọi người đau khổ.”
Hiệp nhất trong lời cầu nguyện
Kết thúc bài phát biểu, Đức Giáo hoàng một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn người dân Tây Ban Nha và mời gọi họ tiếp tục hiệp nhất trong đức tin.
“Tôi chân thành cảm ơn từ tận đáy lòng,” ngài nói. “Chúng ta hãy hiệp nhất trong lời cầu nguyện và trong sự hiệp thông với Đức Kitô và trong Hội Thánh.”
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV: Con tim tôi hướng về người dân Ukraine đang đau khổ
-
Caritas quốc tế cứu trợ Nepal và kêu gọi chăm sóc ngôi nhà chung của nhân loại -
Chỉ còn chưa đầy 4 tuần nữa, Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen sẽ được phong Chân phước -
Ngày làm việc thứ hai của cuộc gặp gỡ các Nhóm Hiệp hành Quốc gia Á châu của FABC -
Các Thánh Bổn Mạng của WYD Seoul 2027 -
Chăm sóc Công trình sáng tạo là một vấn đề thần học -
Đức Lêô XIV: Giáo hội được kêu gọi phục vụ nhân loại, vạch rõ những mâu thuẫn của xã hội -
Đức Lêô XIV: Vẫn chưa quá muộn để biến sự hủy diệt thành sự sống -
Ngày làm việc thứ nhất của cuộc gặp gỡ giữa các Nhóm Hiệp hành Quốc gia Á châu của FABC -
Mùa Sáng tạo với lời cầu nguyện cho ngôi nhà chung của nhân loại
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y