Kết thúc chuyến thăm, Đức Lêô XIV kêu gọi thành Naples trở nên trung tâm kiến tạo hòa bình

Tác giả: Linda Bordoni

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Khi kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ tại Pompeii và Naples nhân kỷ niệm một năm triều giáo hoàng, Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi một cam kết mới đối với nền hòa bình được xây dựng trên công lý, liên đới và trách nhiệm xã hội.

Sau một ngày dài đưa ngài đến Pompeii và Naples lân cận nhân kỷ niệm một năm triều giáo hoàng, Đức Giáo hoàng Lêô đã gặp gỡ và chào khoảng 50.000 người dân tụ họp để hiện diện cùng ngài tại trung tâm quảng trường Plebiscito tráng lệ của Naples.

Khi đến quảng trường lịch sử này từ Nhà thờ chính tòa Santa Maria Assunta, ngài đã phát biểu trước các nhà chức trách dân sự, Tổng Giám mục thành phố là Hồng y Domenico Battaglia, và các tín hữu, đồng thời đưa ra lời kêu gọi về sự canh tân xã hội, hiệp nhất và một nền hòa bình được xây dựng trên công lý và được sống trong đời sống hằng ngày.

Sau khi bày tỏ lòng biết ơn vì sự chào đón vô cùng nồng nhiệt, mà ngài ví như “vòng tay” của hàng cột Bernini tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, ngài lập tức hướng sự chú ý đến tình trạng xã hội và tình trạng thiêng liêng của thành phố.

Người dân Naples tại Quảng trường Plebiscito cùng Đức Giáo hoàng (@Vatican Media)

Một thành phố mang dấu ấn của vẻ đẹp và những vết thương

Suy niệm về trình thuật Tin Mừng các môn đệ trên đường Emmaus, ngài mô tả Naples là một thành phố mang cả vẻ đẹp phi thường lẫn những vết thương sâu sắc.

Ngài nhắc lại những tiếng nói vang lên từ thành phố, những tiếng nói của vẻ đẹp, nhưng cũng của nghèo đói, sợ hãi và mất phương hướng, so sánh chúng với các môn đệ mệt mỏi và nản lòng khi gặp gỡ Đức Kitô trên đường đi.

“Điều gì thực sự quan trọng?” ngài đặt câu hỏi, mời gọi người dân tái khám phá ý nghĩa trong một bối cảnh thường bị bào mòn bởi sự mệt mỏi, thờ ơ và phân mảnh xã hội.

Đức Giáo hoàng ghi nhận nghịch lý mà Naples đang đối diện: ngành du lịch đang phát triển nhưng không chuyển hóa thành sự bao trùm kinh tế rộng rãi, đi kèm với tình trạng bất bình đẳng kéo dài. Ngài chỉ ra tình trạng thất nghiệp, tỷ lệ bỏ học, thiếu dịch vụ và ảnh hưởng của tội phạm có tổ chức như những dấu hiệu của một “địa lý bất bình đẳng” hiện đang tác động cả trung tâm lẫn vùng ngoại vi của thành phố.

Trong bối cảnh này, ngài nhấn mạnh rằng sự hiện diện của các thể chế công quyền là điều thiết yếu để tái lập niềm tin, an ninh và cơ hội.

Những người hùng đời thường

Đồng thời, Đức Giáo hoàng Lêô XIV ca ngợi nhiều “người hùng đời thường” của Naples, những người nam và nữ âm thầm làm việc vì công lý, sự thật và phẩm giá.

Ngài nói rằng những nỗ lực của họ không được phép tồn tại cách đơn lẻ, mà cần được kết nối thành một “mạng lưới của điều thiện” chung, giúp củng cố toàn thể cơ cấu xã hội.

Ngài nhấn mạnh vai trò của Giáo hội như một “dây liên kết hiệp thông” trong thành phố, đặc biệt qua cam kết đối với một hiệp ước giáo dục bao gồm các thể chế dân sự, Giáo hội và xã hội dân sự.

Ngài khẳng định rằng sự cộng tác này không được suy yếu mà phải được đào sâu hơn, như một sứ mạng chung cho tương lai của thành phố.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại Quảng trường Plebiscito, Naples (@Vatican Media)

Trung tâm kiến tạo hòa bình

Một chủ đề trọng tâm trong bài phát biểu của Đức Giáo hoàng là hòa bình. Ngài nói rằng Naples không được mời gọi trở thành một “thành phố bưu thiếp,” nhưng là một “trung tâm kiến tạo hòa bình,” nơi sự hòa giải được xây dựng trong các mối tương quan hằng ngày, trong các khu phố, và qua những hành động cụ thể về công lý và giáo dục.

“Không có hòa bình nếu không có công lý,” ngài khẳng định, “và công lý không trọn vẹn nếu thiếu bác ái.”

Ngài chỉ ra những dấu chỉ cụ thể của hy vọng, bao gồm các sáng kiến như những mái nhà đón tiếp dành cho các gia đình dễ tổn thương và các trung tâm hỗ trợ người gặp khó khăn, mô tả chúng như những biểu hiện sống động của một nền hòa bình trở thành sự hiếu khách, chăm sóc và khởi đầu mới.

Những dấu chỉ của sự canh tân

Đức Giáo hoàng Lêô XIV cũng ca ngợi những nỗ lực biến Naples thành một nền tảng đối thoại liên văn hóa và liên tôn giáo, bao gồm các sáng kiến có sự tham gia của những người trẻ đến từ các vùng xung đột.

Ngài nhấn mạnh truyền thống lâu đời của thành phố trong việc đón tiếp người di cư và người tị nạn, không coi đó là một phản ứng tình huống khẩn cấp, nhưng là một cơ hội gặp gỡ và làm phong phú lẫn nhau; và trong suốt bài phát biểu, Đức Giáo hoàng nhiều lần trở lại vai trò của người trẻ.

Ngài nói rằng, không phải là những người thụ động tiếp nhận, người trẻ chính là những chủ thể của sự canh tân.

Ngài nói: Từ các dự án văn hóa đến các sáng kiến giáo xứ và hoạt động bác ái, người trẻ Naples, đang tạo nên “những dấu chỉ của một thành phố được đổi mới và một Giáo hội được canh tân.”

Kết thúc chuyến viếng thăm, Đức Giáo hoàng Lêô XIV phó thác người dân Naples cho lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Januario - vị thánh bổn mạng được thành phố yêu mến, đồng thời khích lệ họ tiếp tục cùng nhau bước đi với lòng can đảm và hy vọng.

Đức Giáo hoàng Leo XIV chào thăm người dân Naples (@Vatican Media)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top