Hội Thừa sai Việt Nam: Thánh lễ truyền chức linh mục cho 5 thầy phó tế
TGPSG -- “Anh em là ánh sáng thế gian. Hãy sống như con cái sự sáng và đem ánh sáng đức tin đến với mọi người.”
Đức Giám mục (ĐGM) Anphongsô Nguyễn Hữu Long - Giám mục Giáo phận Vinh, Đặc trách Hội Thừa sai Việt Nam, đã nhắn nhủ các tiến chức như trên trong bài giảng khi ngài chủ sự Thánh lễ truyền chức linh mục cho 5 phó tế thuộc Hội Thừa sai Việt Nam, vào lúc 8g thứ Ba ngày 18-8-2026, tại nhà thờ Giáo xứ Gò Mây, Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Đồng tế với ĐGM Anphongsô có Lm Đaminh Đồng Anh Vương, Tổng Phụ tá, Lm Giuse Phạm Trung Hậu - Tổng Thư Ký, Lm Giuse Mai Ngọc Toàn - Tổng Quản lý, các Linh mục trong Ban Ban Đào tạo Hội Thừa sai Việt Nam, Lm Matthêu Phạm Trần Thanh - Chánh xứ Gò Mây, các linh mục quản hạt, các linh mục nghĩa phụ cùng các linh mục đến từ nhiều giáo phận và giáo xứ. Hiệp dâng Thánh lễ còn có các tu sĩ, thân nhân, ân nhân và đông đảo Dân Chúa.


Năm tiến chức gồm:
- Thầy Giuse Trần Lê Trọng Nghĩa
- Thầy Phaolô Lưu Đình Niệm
- Thầy Gioan Baotixita Hoàng Văn Tuấn
- Thầy Giêrônimô Nguyễn Tiến Hưng
- Thầy Vinh Sơn Trương Văn Triều

Khởi đầu Thánh lễ
Trong đoàn rước nhập lễ, năm tiến chức cầm nến sáng tiến vào nhà thờ. Hình ảnh này diễn tả tâm tình sẵn sàng đón nhận hồng ân chức linh mục và lên đường thi hành sứ vụ của người môn đệ thừa sai.


Mở đầu Thánh lễ, ĐGM Anphongsô cho biết đây là ngày hồng phúc của Hội Thừa sai Việt Nam khi có thêm năm linh mục. Ngài mời cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện để các tiến chức đón nhận đầy tràn ân sủng của Bí tích Truyền Chức, trung thành với ơn gọi và sẵn sàng lên đường loan báo Tin Mừng.


Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, nghi thức truyền chức bắt đầu với việc xướng tên và giới thiệu các ứng viên. Lm Đaminh Đồng Anh Vương - Tổng Phụ tá Hội Thừa sai Việt Nam thỉnh cầu Đức Giám mục truyền chức linh mục cho năm thầy. Sau khi được xác nhận các ứng viên đã được xét là xứng đáng, ĐGM Anphongsô chính thức tuyển chọn các thầy lên chức linh mục.



Trở nên ánh sáng cho mọi người
Trong bài giảng, ĐGM Anphong Nguyễn Hữu Long khởi đi từ hình ảnh năm tiến chức cầm nến sáng trong đoàn rước tiến vào nhà thờ. Một tay các thầy cầm nến, tay kia đặt trên ngực, diễn tả lòng nhiệt thành khi tiến lên đón nhận hồng ân chức linh mục, trở thành những môn đệ thừa sai và mang ánh sáng đức tin đến cho mọi người.

Từ đó, Đức cha gợi lại chủ đề “Anh em là ánh sáng thế gian”, trích Tin Mừng theo thánh Matthêu, được Hội đồng Giám mục Việt Nam chọn làm định hướng mục vụ. Lời mời gọi này không chỉ dành cho các linh mục, tu sĩ hay những người sống đời thánh hiến, nhưng cho toàn thể tín hữu. Mỗi người đã lãnh nhận đức tin đều được mời gọi tham gia sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Đức cha giải thích, nguồn sáng đích thực là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã nói: “Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo Ta sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” Người Kitô hữu không tự mình có ánh sáng, nhưng đón nhận ánh sáng từ Đức Kitô để tiếp tục trao ban cho người khác.

Hình ảnh cây nến sáng hiện diện trong nhiều cử hành bí tích. Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, người tín hữu được trao ngọn nến thắp từ nến Phục Sinh và được mời gọi sống như con cái sự sáng. Cây nến cũng xuất hiện trong ngày Rước lễ lần đầu, Bí tích Thêm Sức và một số cử hành phụng vụ khác. Qua đó, Hội Thánh nhắc mỗi người gìn giữ đức tin và thể hiện đức tin bằng đời sống tốt lành.
Hướng về năm tiến chức, Đức cha nói rằng cây nến các thầy đang cầm phải luôn cháy sáng, không chỉ trong ngày truyền chức nhưng trong suốt cuộc đời linh mục. Đối với những người mang danh hiệu thừa sai, ánh sáng đức tin gắn liền với căn tính và sứ mạng. Các thừa sai được sai đi để đem niềm tin đến cho người khác, giúp ánh sáng Tin Mừng được thắp lên nơi những người chưa nhận biết Chúa.

Đức cha nhắc đến câu nói: “Một ngọn nến không mất đi ánh sáng của mình khi thắp sáng một ngọn nến khác.” Khi một cây nến đang cháy được dùng để thắp sáng nhiều cây nến khác, ánh sáng của nó không suy giảm, nhưng còn được lan tỏa. Cũng vậy, khi chia sẻ đức tin, người môn đệ không mất đi điều mình đã lãnh nhận, nhưng góp phần làm cho ánh sáng của Đức Kitô hiện diện rộng rãi hơn.
Từ hình ảnh ấy, Đức cha mời gọi năm tiến chức và cộng đoàn không bằng lòng với việc chỉ gìn giữ đức tin cho bản thân. Cầu nguyện là điều cần thiết, nhưng phải được nối tiếp bằng việc lên đường, phục vụ và loan báo Tin Mừng cho những người đang sống chung quanh, đặc biệt tại các vùng ngoại vi.
Ngài lưu ý các tân chức cần luôn ghi nhớ căn tính của Hội Thừa sai Việt Nam. Việc gia nhập Hội và lãnh nhận chức linh mục không phải là điểm kết thúc của hành trình đào tạo, nhưng mở ra một chặng đường mới. Danh xưng thừa sai phải được thể hiện bằng đời sống phục vụ, tinh thần sẵn sàng ra đi và sự dấn thân cụ thể cho công cuộc truyền giáo.

Đức cha cũng hướng cộng đoàn đến dịp kỷ niệm 500 năm Tin Mừng được loan báo trên quê hương Việt Nam vào năm 2033. Sau gần năm thế kỷ, ánh sáng đức tin đã được thắp lên trên mảnh đất Việt Nam, nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa được biết Đức Kitô. Thực tế ấy đặt ra trách nhiệm cho mỗi thành phần Dân Chúa trong việc làm chứng cho Tin Mừng bằng lời nói, việc làm và cách sống hằng ngày.

Kết thúc bài giảng, Đức cha mời gọi mọi người trở nên những môn đệ thừa sai, để ánh sáng đức tin được lan tỏa đến các gia đình, cộng đoàn và đồng bào. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần, tác nhân chính của công cuộc loan báo Tin Mừng, làm cho ngọn lửa đức tin nơi mỗi người luôn cháy sáng và dẫn họ lên đường phục vụ.
Nghi thức truyền chức linh mục
Sau bài giảng, các tiến chức công khai bày tỏ quyết tâm thi hành nhiệm vụ tư tế, cử hành các mầu nhiệm của Đức Kitô, rao giảng Tin Mừng, cầu nguyện cho đoàn dân được trao phó và kết hợp mật thiết với Đức Kitô Thượng Tế. Từng tiến chức quỳ trước Đức Giám mục, đặt tay mình trong tay ngài và tuyên hứa kính trọng, vâng phục Đức Giám mục cùng các bề trên hợp pháp.


Kế đó, năm tiến chức phủ phục trước cung thánh, trong khi cộng đoàn hát Kinh Cầu Các Thánh, xin Thiên Chúa ban ơn trợ giúp và thánh hóa những người sắp lãnh nhận chức linh mục.

ĐGM Anphongsô lần lượt đặt tay trên đầu từng tiến chức. Các linh mục hiện diện cũng tiến lên đặt tay, biểu lộ sự đón nhận những người anh em mới vào linh mục đoàn. Đức Giám mục đọc lời nguyện truyền chức, xin Thiên Chúa ban chức linh mục, đổi mới Thần Khí thánh hóa trong lòng các thầy và giúp các thầy trở nên những cộng sự viên tốt của hàng giám mục.



Sau lời nguyện truyền chức, năm tân linh mục được mặc phẩm phục, xức dầu thánh trên lòng bàn tay và nhận chén, đĩa thánh từ tay Đức Giám mục. Các nghi thức diễn nghĩa biểu thị nhiệm vụ thánh hóa Dân Chúa, cử hành Thánh lễ và hiến dâng đời mình theo khuôn mẫu mầu nhiệm Thánh giá.





ĐGM Anphongsô cùng các linh mục trao hôn bình an, đón nhận năm tân chức vào hàng linh mục. Nghi thức truyền chức kết thúc; các tân linh mục lần đầu tiên thi hành tác vụ khi đồng tế với Đức Giám mục và linh mục đoàn trong phần Phụng vụ Thánh Thể.


Lên đường thi hành sứ vụ
Sau lời nguyện hiệp lễ, một tân linh mục đại diện bày tỏ lòng tạ ơn Thiên Chúa, biết ơn Đức cha Anphongsô, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, các linh mục phụ trách đào tạo, các linh mục giáo sư, nghĩa phụ, đồng tế, tu sĩ, ân nhân, thân nhân và cộng đoàn.
Các tân linh mục cũng cảm ơn cha Matthêu, chánh xứ Gò Mây; các linh mục phụ tá; Hội đồng Mục vụ, các đoàn thể và cộng đoàn giáo xứ đã chuẩn bị cho Thánh lễ. Trong tâm tình tưởng nhớ những người đã qua đời và tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục, các tân chức xin cha mẹ, gia đình và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các ngài trên hành trình sứ vụ.


Ngỏ lời cuối lễ, ĐGM Anphongsô chúc mừng các tân linh mục và gia đình. Nhắc lại hình ảnh cây nến sáng, ngài trao tặng mỗi tân linh mục một cây nến làm kỷ niệm ngày chịu chức. Đức cha mong các ngài thắp lại ngọn nến ấy vào ngày kỷ niệm thụ phong hoặc trong những lúc gặp thử thách, để cầu nguyện, củng cố lòng tin cậy mến và phó thác đời sống, sứ vụ cho Thiên Chúa.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g30 với phép lành dành cho các tân chức và cộng đoàn. Sau đó, năm tân linh mục ban phép lành đầu tay cho những người hiện diện, trước khi chụp hình lưu niệm cùng Đức Giám mục, linh mục đoàn và thân nhân.



Lịch sử Hội Thừa Sai Việt Nam theo mốc thời gian
- 04 – 10/01/1971: Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức Đại hội Thường niên và công bố thành lập Hội Thừa Sai Việt Nam. Ngày thành lập được ghi nhận là 06/01/1971.
- 07/01/1971: Hội đồng Giám mục đề cử Đức Tổng Giám mục Philipphê Nguyễn Kim Điền, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, làm Giám mục Đặc trách tiên khởi.
- 22/02/1971: Đức Tổng Giám mục Henri de La Motte, Khâm sứ Tòa Thánh tại Việt Nam, gửi điện văn chúc mừng Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân việc thành lập Hội.
- 17/03/1971: Đức Hồng y Angelo Rossi, Chủ tịch Thánh Bộ Truyền bá Phúc Âm, gửi thư chúc mừng và khích lệ Giám mục Đặc trách cùng các thành viên tiên khởi.
- 19/03/1971: Đức Giáo hoàng Phaolô VI gửi thủ bút, bày tỏ sự ủng hộ và ban phép lành Tông tòa đặc biệt cho Giám mục Đặc trách, các thành viên và những người cộng tác với Hội.
- Năm 1972: Đại Chủng viện Thừa Sai được đặt tại họ đạo Lái Thiêu, đồng thời là trụ sở chính của Hội. Cơ sở này nay là Cơ sở Bác Ái Lái Thiêu, thuộc Giáo phận Phú Cường.
- 23/08/1972: Hội đồng Giám mục chuẩn y Hiến pháp – Quy chế tiên khởi của Hội, gồm 4 chương và 36 điều khoản.
- 07/08/1974: Đại Chủng viện Thừa Sai tại giáo xứ Bình Thuận khai giảng khóa đầu tiên, với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam.
- Trước 30/04/1975: Hội có trụ sở điều hành tại Lái Thiêu, chủng viện đào tạo tại Bình Hưng Hòa, bảy cộng đoàn trực thuộc gồm Thống Nhất, Bảo Thị 1, Bảo Thị 2, Bình Minh, Quận 8, Tân Quy Đông và Thuận Pháp, cùng cơ sở Kho 18 trên đường Bà Hom do một gia đình Thừa Sai hiến tặng.
- Sau 30/04/1975: Trụ sở Lái Thiêu và Đại Chủng viện Bình Hưng Hòa bị trưng dụng. Hội chuyển sang hoạt động thầm lặng. Các thành viên tự trang trải việc học, lao động bằng nghề đan lát, mây tre lá và hỗ trợ mục vụ tại các giáo xứ.
- 05/10/1998: Các cha tiền bối gửi tâm thư đến Đức Hồng y Maria Phạm Đình Tụng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Ban Thường vụ, trình bày nguyện vọng tái lập Hội. Nhóm đại diện gồm cha Joakim Nguyễn Văn Hiếu, Tổng Phụ tá; cha Giuse Trần Minh Chiêu; cha Đa Minh Nguyễn Công Diện, thường gọi là cha Mười; và cha Giuse Đào Quang Khải.
- Sau năm 1998: Đức Giám mục Gioan Baotixita Bùi Tuần đệ trình tâm thư lên Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục quyết định tái lập Hội và giao Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, vừa được bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Phú Cường, đảm nhận cương vị Giám mục Đặc trách Hội Thừa Sai Việt Nam.
- Trong 22 năm đảm trách: Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ đồng hành với Hội trong quá trình phục hồi, đào tạo nhân sự, củng cố đời sống cộng đoàn và mở rộng địa bàn hoạt động.
- Tháng 11/2020: Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ từ nhiệm. Đức cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh, được giao làm Giám mục Đặc trách Hội Thừa Sai Việt Nam cho đến thời điểm văn bản được lập.
Nhân sự hiện nay
Theo số liệu được cung cấp, Hội hiện có:
- 53 linh mục đang phục vụ.
- 6 linh mục đã qua đời.
- 12 thầy đã hoàn tất chương trình thần học.
- 9 đại chủng sinh đang học tại Đại Chủng viện Sài Gòn.
- 8 đại chủng sinh đang học tại Đại Chủng viện Huế.
- 13 ứng sinh và tiền triết sinh.
Tổng số được thống kê là 95 người, gồm 89 thành viên, chủng sinh và ứng sinh đang sống, học tập hoặc thi hành sứ vụ, cùng 6 linh mục đã qua đời.
Bài: Sơn Nữ SPC (TGPSG)
Ảnh: Đăng Duy - Đức Lộc
Video: Media TGPSG
bài liên quan mới nhất
- Gần 150.000 người tham dự cuộc rước kiệu và Thánh lễ Đại triều kính trọng thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
-
Hành hương kính Đức Mẹ tại nhiều giáo phận - Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 87 (11/8/2026 - 17/8/2026) -
Trực tiếp Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32, diễn ra từ ngày 13-15/8/2026 -
Nghi thức khai mạc Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 32 -
Diễn văn khai mạc Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang 32 của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng -
Đại hội Giáo lý toàn quốc - Truyền chức - Tuyên khấn - Bác ái - Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 86 (04/7/2026 - 10/8/2026) -
Thông báo: V/v Những youtubes mạo danh Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho -
Đại hội Giáo lý toàn quốc lần thứ VII (03 - 06/8/2026) - Bản ghi nhớ -
Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ VII khép lại trong hiệp thông và mở ra một hướng đi mới -
Đại hội Giáo lý Toàn quốc lần thứ VII ngày thứ III - Huấn giáo và Gia đình trong nền văn hoá kỹ thuật số
bài liên quan đọc nhiều
- Tiểu sử Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
-
Bổ nhiệm Giám mục chính tòa các giáo phận Hà Tĩnh và Phát Diệm, Giám mục phó giáo phận Cần Thơ -
Bổ nhiệm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP.HCM -
Hội đồng Giám mục Việt Nam đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng -
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa về Giáo hội tham gia -
Đoàn Việt Nam sẽ hành hương và mừng đón Đức Thánh Cha tông du Mông Cổ -
Thánh lễ truyền chức giám mục cho Đức cha tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang: Giám mục Chính tòa giáo phận Bắc Ninh -
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam -
Giáo hội Việt Nam gửi Thư đến Đức Thánh Cha Phanxicô