Hành trình sứ vụ của Đức Thánh Cha Phanxicô qua hình ảnh

Hành trình sứ vụ của Đức Thánh Cha Phanxicô qua hình ảnh

TGPSG  --Từ ngày cậu bé 16 tuổi lặng lẽ đáp lại tiếng Chúa gọi, khởi đầu hành trình linh mục giữa lòng Hội Thánh – đến ngày vị giáo hoàng 88 tuổi hoàn tất sứ vụ, khép lại một đời tận hiến cho đoàn chiên và Thiên Chúa, là một hành trình thánh thiêng, khiêm nhường và rực rỡ tình yêu.

Vào ngày lễ Thánh Mát-thêu, 21 tháng 9 năm 1953, Jorge Mario Bergoglio, 16 tuổi, có cuộc gặp gỡ thiêng liêng trong Nhà thờ Thánh Giuse ở Buenos Aires, nơi cậu quyết định xưng tội và cảm nhận được tiếng Chúa gọi đi theo con đường linh mục. Từ đó, ngài dấn thân vào đời sống tu trì, mang theo sứ mạng phục vụ người nghèo và những người bị bỏ rơi, lấy lòng thương xót làm kim chỉ nam.

Trong từng nụ cười, cái ôm, ánh mắt cảm thông của ngài là sự hiện diện của một mục tử không bao giờ quên mình là ai: người phục vụ cho đoàn chiên, đặc biệt là những ai bị bỏ rơi và bị tổn thương.

Bài viết này xin được mở ra một hành trình hình ảnh – ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời và sứ vụ của Đức Thánh Cha Phanxicô.
 Mỗi bức ảnh là một mảnh ghép của tình yêu thương, của sự dẫn dắt đầy nhân hậu, và của một đời sống tận hiến không ngơi nghỉ.

Mời bạn cùng bước vào hành trình ấy – bằng trái tim biết ơn và đôi mắt chiêm ngắm.

Thân phụ và thân mẫu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Cha của ngài, một công nhân đường sắt, là Maria Jose Bergoglio, mẹ ngài là Regina Maria Sivori, một người nội trợ.

Jorge Mario Bergoglio cùng cha và ông nội, chụp ảnh tại Buenos Aires năm 1937, một năm sau khi ông chào đời. Ảnh: Maria Elena Bergoglio/Reuters.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô sinh ngày 17/12/1936. Trong ảnh là Đức Giáo Hoàng (trái) và em trai Oscar Bergoglio thời còn học tiểu học.

Jorge Bergoglio trong những năm trung học. Từ thời trẻ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gây ấn tượng bởi đôi mắt sáng và nụ cười tươi.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô (đầu tiên, bên phải) chụp ảnh kỷ niệm cùng các bạn học ở Buenos Aires, Argentina. Ngài học ở trường công lập trước khi theo chuyên ngành hóa học.

Giáo hoàng thời trẻ (được khoanh tròn) chụp hình chung với các bạn cùng lớp hồi thập niên 1950, trong đó có các bạn chí thân của ngài là Alberto D’Arezzo, thứ từ từ phải sang, và Oscar Crespo, thứ năm từ trái sang.

Học hành: Trường chuyên về hóa học, và Jorge (khoanh tròn) nhập trường từ năm 12 tuổi cho đến khi tốt nghiệp thành kỹ sư ngành hóa vào năm 1958, nhưng quyết định theo đường ơn gọi linh mục.

Bạn bè: Ngài có vẻ là một chàng trai trẻ như mọi người, và chơi trong nhóm ’10 chàng trai’ Chụp hình chung với Oscar (thứ hai từ trái sang) và Alberto (thứ tư từ phải sang).

Các người đảm trách trường Colegio Máximo  trong đó có Jorge Bergoglio, đứng hàng thứ ba từ trái.

Các thành viên trong gia đình của Bergoglio. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đứng thứ hai từ trái ở phía sau. Mẹ ông, bà Regina Sivori ngồi ở thành ghế sofa, hàng thứ hai từ trái. Bố là Mario Oscar Bergoglio ngồi ở ghế hàng đầu bên phải.

Cha mẹ của Giáo hoàng Francis là di dân gốc Italy. Ảnh chụp Giáo hoàng Francis thời trẻ bên cha mẹ của ông năm 1958. Ảnh: Handout.

Vị tu sĩ trẻ Dòng Tên – Jorge Mario Bergoglio

Jorge Mario Bergoglio (trái) đang cử hành thánh lễ với bề trên tổng quyền Dòng Tên Pedro Arrupe.

Linh mục Jorge Mario Bergoglio, SJ năm 1973

Giám tỉnh Bergoglio cầm chén thánh làm lễ  tại chủng viện San Miguel, Buenos Aires, năm 1976.

Jorge Mario Bergoglio chủ tế một Thánh Lễ.

Một bức ảnh không đề ngày tháng của Bergoglio. Xuất thân của ông đã nuôi dưỡng nơi ông một sự đồng cảm sâu sắc với người nghèo. Ảnh do Maria Elena Bergoglio/Reuters cung cấp.

Năm1980, Linh mục Bergoglio thành lập nhà thờ Thánh Giuse. Ngài đến đây dâng thánh lễ và cho những người nghèo trong vùng rước lễ.

Bergoglio cử hành Thánh lễ tại một khu ổ chuột ở Buenos Aires, năm 1998. Khi còn là Tổng Giám mục của thành phố lớn nhất Argentina, ông đã khuyến khích  những linh mục tốt nhất của mình sống giữa người nghèo, cùng họ dâng lễ và thường xuyên đi bộ qua các khu ổ chuột.  Ảnh: Parroquia Virgen de Caacupe/Reuters

Ngày 27 tháng 6 năm 1992, Linh mục Jorge Bergoglio được phong làm giám mục

Tại Công nghị ngày 21/2/2001, Giáo hoàng John Paul II đã tấn phong ông làm hồng y, trao cho ông tước hiệu Hồng y Nhà thờ San Roberto Bellarmino.

Đức Hồng Yl Jorge Mario Bergoglio

Hồng y Bergoglio (phải) dự thánh lễ tại Vatican,  ngày 18/4/2005.

Đức Hồng Yl Jorge Mario Bergoglio, SJ dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại nhà thờ chính tòa Buenos Aires năm 2005.

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI chào đón Đức Tổng  Giám mục của Buenos Aires, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio tại Vatican, ngày 13/1/2007.

Trong bức ảnh chụp năm 2008, Tổng giám mục Bueno Aires, Jorge Bergoglio, nay là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, làm lễ rửa chân cho những người nghiện ma túy. Ảnh: AFP

Bergoglio trên tàu điện ngầm ở Buenos Aires, năm 2008. Dù giữ chức vụ cao  trong hàng giáo sĩ, ông vẫn được biết đến là người thường xuyên sử dụng phương tiện công cộng. Ảnh: Leguizamon/AP.

Tổng thống Argentina Cristina de Fernandez gặp  Đức Hồng Y Jorge Bergoglio tại Vương Cung Thánh Đường Lujan, ngày 22/12/2008.

Hình ảnh ngài hôn chân một cậu bé bệnh tật— khi ngài vẫn còn là Đức Tổng Giám Mục Hồng Y của Buenos Aires.

Đức Tổng Giám mục Buenos Aires, Hồng Y Jorge Bergoglio, chủ trì một thánh lễ hàng năm và hành hương đến nhà thờ Thánh Cajetan tại Buenos Aires, ngày 7/8/2009.

Ðức Tổng giám mục Buenos Aires, Hồng Y Jorge Bergoglio, chào đón giáo dân tại Buenos Aires, ngày 7/8/2009.

ĐHY Bergoglio, SJ chúc lành cho các trẻ em sau 1 Thánh Lễ tại Buenos Aires.

ĐHY Bergoglio, SJ tản bộ trên quảng trường thánh Phêrô sau khi dự phiên họp  tiền Mật Viện của các hồng y.

Vào ngày 13/3/2013 Vị Tân Giáo Hoàng Phanxico khiêm nhường cúi mình.

Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô xuất hiện tại ban công đền thờ thánh Phêrô để chào các tín hữu và toàn thế giới.

Chân dung tân Giáo Hoàng Phanxicô 2013.

Hình ảnh bình dị của người vừa trở thành người đứng đầu tòa thánh Vatican  tại Buenos Aires, Argentina.

Đức Giáo Hoàng chụp ảnh cùng các bạn trẻ tại Đền Thờ Thánh Phêrô,  vào tháng Tám năm 2013. L’Osservatore Romano/AP.

Đức Giáo hoàng Phanxicô thả một con bồ câu trắng trước khi cử hành Thánh Lễ tại Nhà thờ Chính tòa Công giáo Chúa Thánh Thần ở Istanbul vào ngày 29 tháng 11 năm 2014.

Giáo hoàng Phanxico tại thánh lễ ở Vatican, ngày 12/12/2014.

Năm 2014, Giáo hoàng đến thăm Bức tường Than Khóc  ở Jerusalem, một trong những địa điểm thiêng liêng nhất của người Do Thái.

Đức Giáo hoàng Phanxicô chủ sự Thánh Lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình tại Đền Thờ Thánh Phêrô ở Vatican vào ngày 3 tháng 10 năm 2015.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đi ngang qua một cây  Thánh giá trong buổi tiếp kiến chung  hàng tuần  tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican  vào ngày 16 tháng 11 năm 2016.

Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô (phải) được Đức Giáo hoàng Phanxicô chào đón trong một buổi lễ kỷ niệm 65 năm linh mục của ngài tại Vatican vào ngày 28 tháng 6 năm 2016.

Đức Giáo hoàng Phanxicô công bố sứ điệp “Urbi et Orbi”  (gửi đến thành Roma và toàn thế giới) từ ban công nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican vào ngày 16 tháng 4 năm 2017.

Giáo hoàng Francis tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump  đến thăm Vatican ngày 24/5/2017.

ĐTC Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung 06.09.2018.

ĐTC Phanxicô điều chỉnh áo choàng trong buổi cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ, gần Bậc thang Tây Ban Nha tại Rome, Thứ Bảy, ngày 8 tháng 12 năm 2019, một truyền thống hàng năm đánh dấu sự khởi đầu của kỳ nghỉ lễ của thành phố. (Ảnh: AP/ Gregorio Borgia).

Đức Giáo hoàng Phanxicô đùa vui với các linh mục vào cuối buổi tiếp kiến công chúng giới hạn tại sân San Damaso ở Vatican vào ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Vatican vào tối 27.3.2020 để khẩn cầu Chúa bảo vệ nhân loại trước đại dịch. Dưới cơn mưa, Ðức Giáo Hoàng chầm chậm bước đi, một mình giữa quảng trường  Thánh Phêrô rộng lớn mà trống trải chưa từng thấy.

Đức Thánh Cha ký thông điệp Fratelli tutti vào ngày 3.10.2020.

ĐTC cử hành buổi đọc kinh Truyền tin được phát trực tiếp từ Thư viện Tông tòa Từ Dinh Tông Tòa của Tòa Thánh Vatican, trong buổi phát trực tiếp  trên toàn cầu buổi đọc kinh Truyền tin ngày 1/1/2021, – Ảnh: Vatican Media

Giáo hoàng Francis ban phép lành cho người dân Iraq khi ông thăm nước này vào tháng 3/2021.

ĐTC gặp gỡ những người tị nạn ở Mytilene Trong chuyến thăm tới Slovakia  từ 12-15 tháng 09 2021.

Đức Giáo hoàng Phanxicô vẫy tay chào vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican vào ngày 26 tháng 10 năm 2022.

Ngày 27.8.2022, Ðức Giáo Hoàng Phanxicô đã chủ sự  Công nghị Hồng y để trao mũ đỏ cho 20 vị đến từ 5 châu lục, đánh dấu sự gia nhập Hồng y đoàn của các đại diện đến từ 4 quốc gia mới.

Các học sinh mặc trang phục truyền thống Hồi giáo tại Manama, thủ đô Bahrain đón Giáo hoàng Francis ngày 5/11/2022.

 (Ảnh: CNS / Lola Gomez)

Đức Thánh Cha Phanxicô mỉm cười trong buổi lễ chào mừng tại Đại hội Giới trẻ Thế giới  tại Công viên Eduardo VII ở Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 3 tháng 8 năm 2023.  (Ảnh: CNS / Lola Gomez)

 

Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 22 tháng 11 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibanez/CNA)

Ngày 19/3/2024, nhân kỷ niệm 11 năm Đức Thánh Cha Phanxicô bắt đầu sứ vụ Giáo hoàng, Tổng thống Sergio Mattarella của Ý đã gửi thư chúc mừng ngài.

Trong ngày Thứ năm Tuần thánh 28/3/2024, Giáo hoàng Francis tới nhà tù Rebibbia ở Rome, tiến hành nghi lễ rửa chân cho 12 tù nhân nữ.

Lúc 19 giờ, ngày 24 tháng Mười Hai năm 2024, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự nghi thức mở Cửa Thánh tại Đền thờ thánh Phêrô để khai mạc Năm Thánh 2025.

Lúc 19 giờ, ngày 24 tháng Mười Hai năm 2024, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự nghi thức mở Cửa Thánh tại Đền thờ thánh Phêrô để khai mạc Năm Thánh 2025.

Vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 11/1/2025 Đức Thánh Cha trong buổi Tiếp kiến Năm Thánh đầu tiên của Năm Thánh 2025. (Vatican Media)

Ngồi trên xe lăn, mặc áo alba trắng và đeo dây stola màu tím, Đức Thánh Cha Phanxicô hướng nhìn lên Thánh giá trên bàn thờ tại nhà nguyện nhỏ trên tầng 10 của bệnh viện Gemelli, nơi ngài thường đến cầu nguyện mỗi ngày kể từ khi sức khỏe  có dấu hiệu cải thiện. Đây là hình ảnh đầu tiên của Đức Thánh Cha được công bố  từ khi ngài nhập viện hôm 14/02/2025.

Đức Thánh Cha đến Đền thờ Thánh Phêrô cầu nguyện trước mộ Thánh Piô X Vào lúc 13 giờ ngày 10/4/2025, trước sự ngạc nhiên của các tín hữu và khách tham quan trong Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đến Đền thờ Thánh Phêrô.

Đức Giáo hoàng Phanxicô chào các Hồng y khi ngài bất ngờ xuất hiện trong Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, ngày 13 tháng 4 năm 2025.

Chiều Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 17/4/2025, Đức Thánh Cha đã đến thăm Nhà tù Regina Coeli - Nữ Vương Thiên Đàng và gặp gỡ khoảng 70 tù nhân tại đây.

ĐTC hôn gió các tù nhân sau song sắt trước khi ra về (Vatican Media)

Chúa Nhật, ngày 20 tháng 4 năm 2025, sau Thánh Lễ, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha xuất hiện trên ban công chính giữa Đền Thờ Thánh Phêrô để ban Phép Lành Toàn Xá “Urbi et Orbi” cho thành Roma và toàn thế giới, dù sức khoẻ vẫn còn yếu.

Ngài về Nhà Cha vào lúc 7 giờ 35’ sáng giờ Roma, thứ Hai ngày 21/04/2025, Đức Thánh Cha Phanxicô đã sống sứ vụ mục tử một cách mãnh liệt.

Từ ngày cậu bé 16 tuổi lặng lẽ đáp lại tiếng Chúa gọi, khởi đầu hành trình linh mục giữa lòng Hội Thánh – và ngày vị giáo hoàng 88 tuổi hoàn tất sứ vụ, khép lại một đời tận hiến cho đoàn chiên và Thiên Chúa.

Giữa hai điểm mốc ấy là một hành trình không đo đếm bằng năm tháng, mà bằng từng nụ cười bình dị, từng cái ôm cúi mình xuống, từng bước chân dấn thân đến những vùng biên. Là ánh mắt cảm thông nhìn người nghèo, là đôi tay nắm lấy những ai bị bỏ rơi, là trái tim luôn nhịp đập cùng những người đau khổ.

Ngài đã không chọn con đường vinh quang, nhưng chọn sống Tin Mừng bằng sự đơn sơ và khiêm hạ. Trong từng bức ảnh còn lưu lại, là dấu chân của một người cha luôn đi trước để mở lối, đi giữa để nâng đỡ, và đi sau để gìn giữ.

Hành trình ấy không kết thúc.

Bởi như thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng thổ lộ: “Khi con chết, con sẽ làm mưa hoa hồng xuống thế gian.” Đức Thánh Cha Phanxicô cũng vậy – ngài sẽ không rời xa chúng ta. Những hoa hồng lòng thương xót, hiệp hành và bình an mà ngài đã gieo bằng cả cuộc đời tận hiến, sẽ tiếp tục rơi xuống trên Hội Thánh – nhẹ nhàng, âm thầm nhưng bền bỉ – như một cơn mưa ân sủng từ Thiên Chúa.

Chúng ta sẽ vẫn thấy ngài – trong từng hành động yêu thương nhỏ bé, trong mỗi bước chân lên đường vì người khác, trong lời cầu nguyện lặng lẽ dâng lên vì bình an cho thế giới.

Và như thế, một đời tận hiến không khép lại, mà đang nở rộ thành mùa hoa hồng giữa lòng Giáo Hội hôm nay.

Nguyễn Thị Thanh Thủy sưu tầm và tổng hợp

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top