Giáo hội tại Venezuela hướng tới việc trở thành “nơi gặp gỡ cho mọi người”

Giáo hội tại Venezuela hướng tới việc trở thành “nơi gặp gỡ cho mọi người”

Giáo hội tại Venezuela hướng tới việc trở thành “nơi gặp gỡ cho mọi người”

Tác giả: Federico Piana

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức Tổng Giám mục Jesús Andoni González de Zárate Salas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela, nói với Vatican News rằng Giáo hội tại quốc gia này hướng tới việc “không ngừng đồng hành với người dân trong cuộc đấu tranh nhằm làm cho sự thiện, sự thật và công lý được chiến thắng.”

Thúc đẩy hòa bình và đối thoại là một nhiệm vụ “hằng ngày”, theo lời Đức Tổng Giám mục Jesús Andoni González de Zárate Salas, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela.

Đây không phải là một sứ mạng dễ dàng, trong bối cảnh đất nước vẫn còn bất ổn sau việc Tổng thống Maduro bị Hoa Kỳ bắt giữ.

Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Tổng Giám mục nói: “Giáo hội địa phương đang nỗ lực hết mình để trở thành nơi gặp gỡ cho mọi người, và không ngừng đồng hành với người dân trong cuộc đấu tranh nhằm làm cho sự thiện, sự thật và công lý được chiến thắng.”

Ngài nhấn mạnh rằng các giám mục Venezuela ý thức sâu sắc về vai trò thiết yếu của mình trong thời điểm khó khăn nghiêm trọng này, và đang cân nhắc những sáng kiến mới, “chỉ được quyết định và triển khai sau khi chúng tôi quan sát diễn tiến của tình hình quốc gia.”

Những con đường dẫn tới hòa bình

Đức Tổng Giám mục González de Zárate xác định rằng nền tảng để xây dựng một xã hội công bằng và tự do hơn chính là “tính ưu tiên của phẩm giá con người, công ích và các giá trị cốt lõi của Tin Mừng.”

Ngài giải thích: “Những điều kiện xã hội và kinh tế phức tạp hiện nay của đất nước chúng tôi là kết quả của một tiến trình đã diễn ra trong nhiều năm qua. Tình trạng mất an ninh, những thiếu hụt trong giáo dục, y tế và giao thông, mức lương bấp bênh, lạm phát liên tục và sự thiếu hụt sản xuất trong nước đang đè nặng lên đời sống hằng ngày của đại đa số người dân và hiện nay trở thành mối quan tâm hàng đầu của họ.”

Những cảm xúc đan xen

Đức Tổng Giám mục González de Zárate cho biết cảm xúc của người dân Venezuela trước các biến cố gần đây là đan xen: “Có thể nói rằng nỗi lo lắng trước những hệ quả cụ thể của những gì đã xảy ra đang song hành với niềm hy vọng về một sự cải thiện nhanh chóng và bền vững.”

Một dấu hiệu tích cực gần đây là việc chính quyền thông báo phóng thích một số lượng đáng kể tù nhân. Đức Tổng Giám mục González de Zárate nói: “Đây chắc chắn là một tin vui.”

“Tuy nhiên, điều này lại gây ra sự lo lắng lớn cho các gia đình của những người bị giam giữ, bởi không có thông tin rõ ràng về việc ai sẽ được hưởng các biện pháp này hoặc phạm vi thực sự của chúng ra sao. Hơn nữa, tiến trình phóng thích diễn ra rất chậm.”

Các gia đình vẫn tiếp tục chờ đợi những đợt phóng thích tiếp theo, thậm chí họ qua đêm bên ngoài cổng nhà tù với hy vọng điều đó sẽ xảy ra.

Người dân mong muốn tất cả các tù nhân chính trị được trả tự do, như chúng tôi, các giám mục, đã nhiều lần kêu gọi.”

Đức Trinh Nữ của niềm hy vọng

Tuy nhiên, niềm hy vọng đích thực cho một dân tộc mệt mỏi đã đến vào ngày 14 tháng 1, với việc cử hành lễ kính Đức Mẹ Mục Tử Nhân Lành, vốn được tổ chức theo truyền thống tại Giáo phận Barquisimeto thuộc bang Lara, nhưng được toàn thể đất nước đón nhận.

Đức Tổng Giám mục González de Zárate nhắc lại rằng, mặc cho tình trạng bất ổn xã hội – chính trị vẫn tiếp diễn, số người tham dự cuộc rước tôn kính linh ảnh Đức Mẹ được yêu mến nhất của quốc gia là vô cùng đông đảo.

Ngài nói: “Đây là một biểu hiện rõ ràng về kho tàng thiêng liêng của người dân Venezuela, và cho thấy rằng trong những thời khắc khó khăn như chúng ta đang trải qua, Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và Mẹ Người là Đức Trinh Nữ Maria vẫn luôn là điểm tựa, là nguồn an ủi và sức mạnh cho tất cả chúng ta.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top