Duy trì niềm hy vọng: Guinea Xích Đạo chờ đón Đức Lêô XIV

Tác giả: Joseph Tulloch - Malabo

Cao Trí biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Khi Guinea Xích Đạo chuẩn bị đón Đức Giáo hoàng Lêô XIV, Vatican News đã trò chuyện với người dân Malabo về những kỳ vọng của họ đối với chuyến viếng thăm sắp tới.

Ngay phía bắc đường xích đạo, giữa vùng biển ấm áp có nhiều núi lửa của Vịnh Guinea, là đảo Bioko. Phần lớn diện tích đảo được bao phủ bởi núi non và rừng mưa nhiệt đới, nhưng nơi đây cũng là nơi tọa lạc của Malabo, thành phố cổ nhất của Guinea Xích Đạo và cho đến tháng 1 năm nay vẫn là thủ đô của quốc gia này.

Vào thứ Ba, ngày 21-4, Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ đến thành phố này trong chặng thứ tư và cũng là chặng cuối cùng của chuyến Tông du qua châu Phi.

Ngài sẽ đến một quốc gia đã trải qua nhiều biến đổi sâu sắc kể từ lần cuối cùng đón Đức Giáo hoàng vào năm 1982, phần lớn nhờ vào việc phát hiện các mỏ dầu lớn vào giữa thập niên 1990.

Quốc kỳ Vatican được chiếu lên Nhà thờ Chính tòa Thánh Elizabeth trước chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Lêô

Kể từ đó, xét theo bình quân đầu người, quốc gia này đã trở thành một trong những nước giàu nhất châu Phi. Sự thịnh vượng mới này có thể thấy ngay khi đặt chân đến sân bay hiện đại, rất tinh xảo của Malabo, cũng như ở nhiều nơi khác trong thành phố, chẳng hạn như khuôn viên Leo XIV mới của đại học quốc gia, vừa được đổi tên để vinh danh Đức Giáo hoàng đang viếng thăm.

Tuy nhiên, ở những khía cạnh khác, đất nước này thay đổi không nhiều kể từ khi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II viếng thăm cách đây hơn bốn thập kỷ. Sự giàu có từ dầu mỏ của Guinea Xích Đạo được phân bổ rất không đồng đều, và vì thế nghèo đói vẫn còn phổ biến.

“Chúng tôi có nhiều vấn đề ở đây,” cha José Ndong, đại diện giám mục phụ trách mục vụ của Tổng giáo phận Malabo, nói, “nhưng chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng sẽ cho chúng tôi thêm can đảm, thêm sức mạnh để tiếp tục sống như những Kitô hữu.” Một vấn đề đang được nhiều người tại Malabo quan tâm là cái chết đột ngột của cha Fortunato Nsue Esono, 39 tuổi, Tổng đại diện của Tổng giáo phận, vừa xảy ra vào thứ Sáu tuần trước.

Một con đường ở trung tâm Malabo

Ngoài nghèo đói, các vấn đề chính trị và tâm lý “bộ tộc chủ nghĩa”, Guinea Xích Đạo là nơi sinh sống của nhiều nhóm sắc tộc, đôi khi đã xảy ra xung đột, cha Ndong nhấn mạnh tác hại do sự xuất hiện của các “giáo phái” mang tính cực đoan, mà theo ngài, đang lôi kéo các tín hữu rời xa Giáo hội Công giáo và “làm hoang mang” các tín hữu.

Tuy nhiên, phần lớn người dân Guinea Xích Đạo vẫn là người Công giáo. Trong Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Elizabeth ở trung tâm Malabo, đức tin của họ được thể hiện rõ ràng qua những lời ca hát, thánh ca, và sau đó vào buổi tối là những hàng ghế chật kín trong giờ chầu Thánh Thể.

Thánh lễ được cử hành tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Elizabeth ở trung tâm Mongomo

“Đời sống đức tin tại Guinea Xích Đạo là một đời sống rất sống động,” cha Diosdado Lorenzo, CMF, hiệu trưởng Trường Trung học Claret, nói. “Trong các cử hành phụng vụ, người dân sẵn sàng dâng lên Chúa niềm vui, nỗi buồn, đau khổ và hy vọng của họ.”

Chính từ cuối cùng này, hy vọng là điều thường được nhắc đến nhiều nhất khi nói chuyện với người dân Malabo về chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng Lêô.

“Ở đây còn nhiều vấn đề,” cha Ndong nói, nhưng “là những người theo Chúa Giêsu, chúng ta không thể đánh mất đức tin và niềm hy vọng. Chúng tôi tin rằng Đức Giáo hoàng sẽ giúp chúng tôi giữ vững niềm hy vọng ấy.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top