Đức Lêô XIV xin Chúa Thánh Thần giúp xây dựng một thế giới huynh đệ và hòa bình

Tác giả: Benedetta Capelli

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Trong buổi đọc kinh Regina Caeli, Đức Giáo hoàng kêu gọi mọi người khẩn cầu Chúa Thánh Thần, Đấng mở ra những cánh cửa đức tin và khích lệ Hội Thánh “đón tiếp và hiếu khách với mọi người.” Ngài cũng cầu xin Chúa Thánh Thần “giúp chúng ta vượt thắng sự kháng cự, ích kỷ, ngờ vực và thành kiến, để tình huynh đệ được nảy nở.

“Chúa Thánh Thần mở những cánh cửa nào?”, đó là câu hỏi Đức Giáo hoàng Lêô XIV nêu lên trong bài giáo lý tại buổi đọc kinh Regina Caeli ngày 24 tháng 5, buổi Regina Caeli cuối cùng của ngài trong năm 2026.

Trong Quảng trường Thánh Phêrô rực rỡ ánh nắng và ấm áp, Đức Giáo hoàng mời gọi các tín hữu chiêm ngắm “hồng ân Chúa Thánh Thần, Đấng đã được tuôn đổ dồi dào trên Hội Thánh sơ khai và hôm nay tiếp tục được ban mới cho các thành viên của Hội Thánh, ban cho chúng ta ánh sáng và sức mạnh trong mọi hoàn cảnh thường ngày.” Ngài kêu gọi mọi người khẩn cầu Chúa Thánh Thần và “xin Ngài mở ra mọi cánh cửa còn đang khép kín.”

“Chúng ta cần tái khám phá Thiên Chúa là Người Cha yêu thương chúng ta, để có thể xây dựng một Hội Thánh nơi mọi người cảm thấy như đang ở nhà, và kiến tạo một thế giới huynh đệ, nơi hòa bình ngự trị giữa mọi dân tộc.”

Gặp gỡ đức tin đích thực

Đức Giáo hoàng chỉ ra ba “cánh cửa” cần được mở ra, nhắc lại sách Công vụ Tông đồ mô tả Chúa Thánh Thần như “một luồng gió mạnh mẽ” mở tung mọi cánh cửa và thúc đẩy “các môn đệ ra đi loan báo Tin Mừng về Đức Kitô phục sinh.”

Đức Lêô XIV nói rằng cánh cửa đầu tiên cần được mở là cánh cửa của chính Thiên Chúa, Đấng ban “đức tin đích thực, giúp chúng ta hiểu ý nghĩa Kinh Thánh, tỏ mình như Đấng gần gũi với chúng ta và cho phép chúng ta được thông phần vào chính sự sống của Ngài.”

“Chúa Thánh Thần giúp chúng ta có kinh nghiệm cá vị về Thiên Chúa, gặp gỡ Ngài nơi Chúa Giêsu - chứ không chỉ trong việc tuân giữ một lề luật -, nhận ra Ngài trong chính chúng ta và khám phá những dấu chỉ sự hiện diện của Ngài trong đời sống hằng ngày.”

Một Hội Thánh biết đón tiếp

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh: “Cánh cửa thứ hai là cánh cửa Nhà Tiệc Ly, nghĩa là của Hội Thánh.”

Luồng gió của Chúa Thánh Thần quét đi những sợ hãi và lo âu “trước những thách đố của thế giới,” cũng như sự bất lực trong việc đối diện “với những đổi thay của thời đại,” để Hội Thánh có thể trở thành, như Đức Giáo hoàng Phanxicô thường nói, một Hội Thánh với những cánh cửa rộng mở.

“Chúa Thánh Thần mở ra những cánh cửa của Hội Thánh để Hội Thánh có thể đón tiếp và hiếu khách với mọi người, kể cả những ai đã khép lòng mình trước Thiên Chúa và tha nhân, trước niềm hy vọng và niềm vui sống.”

Ngôn ngữ của tình yêu

Cánh cửa cuối cùng mà Đức Giáo hoàng đề cập là cánh cửa của trái tim con người, cần phải được mở ra để tình huynh đệ giữa các dân tộc có thể nảy sinh.

“Chúa Thánh Thần mở cánh cửa trái tim chúng ta, giúp chúng ta vượt thắng sự kháng cự, ích kỷ, ngờ vực và thành kiến, đồng thời giúp chúng ta sống như con cái Thiên Chúa và là anh chị em của nhau.

Nơi nào có Thần Khí của Chúa, nơi đó tình huynh đệ được sinh ra giữa các cá nhân, các nhóm người và các dân tộc trên trái đất; và mọi người cùng nói chung một ngôn ngữ của tình yêu, thứ ngôn ngữ liên kết và mang lại sự hòa hợp dù giữa những khác biệt của chúng ta.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top