Đức Lêô XIV với Phong trào Canh tân Đặc sủng: Hãy để Chúa Thánh Thần dẫn dắt đến hiệp thông, bác ái và sứ vụ
Nguồn: Vatican News
Xuân Đại biên dịch
TGPSG -- Trong cuộc gặp gỡ các thành viên của Phong trào Canh tân Đặc sủng Công giáo lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng, Đức Lêô XIV suy tư về những nền tảng thiêng liêng của phong trào và khuyến khích các thành viên dùng những đặc sủng của mình để phục vụ toàn thể Giáo hội.
Hôm thứ Bảy, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp đón các đại diện của Phong trào Canh tân Đặc sủng Công giáo tại Vatican. Chào thăm các thành viên của các cộng đoàn, nhóm cầu nguyện, trường đào tạo truyền giáo trên khắp thế giới, cùng các nhà lãnh đạo của CHARIS, cơ quan phục vụ quốc tế của phong trào, Đức Giáo hoàng mô tả sức sống thiêng liêng của phong trào như một trong những ân ban mà Thiên Chúa đã trao cho Giáo hội.
Phong trào Canh tân Đặc sủng Công giáo được hình thành vào cuối thập niên 1960 và hiện quy tụ các nhóm cầu nguyện, các cộng đoàn và các sáng kiến truyền giáo trên toàn thế giới.
Phong trào đặc biệt nhấn mạnh đến hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống các tín hữu qua cầu nguyện, thờ phượng, Kinh Thánh và hoạt động truyền giáo. Từ năm 2019, các hình thức khác nhau của phong trào đã được quy tụ dưới mái nhà chung CHARIS, do Đức Giáo hoàng Phanxicô thành lập nhằm thúc đẩy sự hiệp thông và phục vụ.
Khi nhìn lại sự phát triển của phong trào trong những thập niên sau Công đồng Vatican II, Đức Lêô nhắc lại sự trân trọng mà các vị tiền nhiệm dành cho phong trào này.
Ngài lưu ý rằng Thánh Giáo hoàng Phaolô VI xem phong trào như một lời đáp trả trước tình trạng tục hóa ngày càng gia tăng trong xã hội, trong khi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhấn mạnh đến động lực truyền giáo của phong trào, còn Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI ca ngợi việc phong trào đề cao các ân huệ của Chúa Thánh Thần.
Đức Giáo hoàng cũng nhắc lại việc Đức Phanxicô từng mô tả Phong trào Canh tân Đặc sủng là một “dòng thác ân sủng” dành cho toàn thể Giáo hội.
Năm trụ cột của kinh nghiệm đặc sủng
Bày tỏ mong muốn củng cố mối liên hệ giữa Tòa Thánh Phêrô và gia đình Canh tân Đặc sủng Công giáo trên toàn thế giới, Đức Lêô đã suy tư về năm chiều kích cốt lõi của kinh nghiệm thiêng liêng đặc sủng: phép rửa trong Thánh Thần, cầu nguyện ngợi khen, Lời Chúa, hiệp thông và bác ái.
Bắt đầu với phép rửa trong Thánh Thần, ngài cho biết hành trình đức tin chung trong phong trào bắt nguồn từ “kinh nghiệm cá vị về Chúa Thánh Thần”, giúp ân sủng Bí tích Rửa tội trở nên sinh động trong đời sống tín hữu và dẫn họ đến sự nhận biết sâu xa hơn về tình yêu của Thiên Chúa.
Đức Giáo hoàng giải thích rằng qua cuộc gặp gỡ này, “Thiên Chúa không còn chỉ là một ý niệm, nhưng trở thành biểu hiện đích thực và tối hậu của tình phụ tử.”
Theo ngài, Chúa Thánh Thần mang lại sự hòa giải, bình an và tự do, đồng thời mở lòng các tín hữu đến với niềm hy vọng và xác tín rằng không điều gì có thể tách họ ra khỏi tình yêu của Đức Kitô.
“Từ kinh nghiệm về Chúa Thánh Thần này phát sinh khát vọng nội tâm trở thành những chứng nhân và sứ giả của tình yêu Ngài”, Đức Giáo hoàng nói, đồng thời khuyến khích các thành viên phong trào mang niềm an ủi của Thiên Chúa đến cho những người đang chịu cảnh cô đơn và trống vắng.
Lời cầu nguyện được định hình bởi tâm tình ngợi khen
Chuyển sang chủ đề cầu nguyện, Đức Lêô suy tư về vị trí của việc ngợi khen và thờ phượng trong truyền thống đặc sủng. Ngài giải thích rằng kinh nghiệm về Chúa Thánh Thần giúp nảy sinh một cuộc đối thoại với Thiên Chúa cách tự phát và chân thành hơn, đồng thời mở lòng con người đến với tâm tình tạ ơn và tôn thờ.
“Việc thờ phượng và ngợi khen, vốn là những nét đặc trưng trong các buổi gặp gỡ của anh chị em, là những khía cạnh thiết yếu của đời sống cầu nguyện Kitô giáo,” ngài nói. Đức Giáo hoàng nhận định rằng Phong trào Canh tân Đặc sủng đã giúp nhiều người khám phá lại những chiều kích này của cầu nguyện và đưa chúng trở lại vị trí trung tâm trong đời sống Kitô hữu.
Được nuôi dưỡng bởi Kinh Thánh
Đức Giáo hoàng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Lời Chúa trong đời sống của Phong trào Canh tân Đặc sủng. Ngài cho biết chính Chúa Thánh Thần, Đấng đã linh hứng cho Kinh Thánh, vẫn tiếp tục làm cho Kinh Thánh sống động và hoạt động hữu hiệu trong Giáo hội ngày nay.
“Vì thế, Kinh Thánh đã trở thành cho anh chị em một nguồn dưỡng chất thiêng liêng tuyệt vời, soi sáng và an ủi,” ngài nói, đồng thời cho biết Kinh Thánh còn là nguồn giúp phân định trong những chọn lựa hằng ngày và làm phong phú đời sống cầu nguyện cộng đoàn.
Hiệp nhất - hoa trái của Chúa Thánh Thần
Khi suy tư về sự hiệp thông, Đức Lêô nhấn mạnh rằng “Chúa Thánh Thần là nguồn mạch của sự hiệp thông.”
Nhắc lại truyền thống lâu đời của việc cầu nguyện với Chúa Thánh Thần cho sự hiệp nhất Kitô giáo, ngài cho biết các thành viên của Phong trào Canh tân Đặc sủng đặc biệt trân trọng vai trò của Chúa Thánh Thần trong việc xây dựng sự hòa hợp trong Giáo hội và thúc đẩy các mối tương quan với các Kitô hữu thuộc những hệ phái khác.
Ngài giải thích rằng Chúa Thánh Thần tạo nên sự hiệp nhất giữa các đặc sủng và các cộng đoàn khác nhau trong phong trào, đồng thời củng cố mối dây liên kết trong toàn thể gia đình Kitô giáo.
Tình yêu được thể hiện qua bác ái
Kết thúc phần suy tư, Đức Giáo hoàng tập trung vào đức bác ái và mô tả đây là một trong những hoa trái rõ nét nhất của đời sống trong Chúa Thánh Thần.
“Sự hiện diện được canh tân của Chúa Thánh Thần đã đánh thức nơi anh chị em một khả năng yêu thương mới,” ngài nói. Đó là tình yêu hướng về Thiên Chúa và tha nhân, đặc biệt là những người đang đau khổ.
Ca ngợi nhiều sáng kiến bác ái phát sinh từ Phong trào Canh tân Đặc sủng, Đức Lêô khuyến khích các thành viên luôn quan tâm đến người nghèo và những người dễ bị tổn thương. “Vì thế, tôi mời gọi anh chị em tiếp tục duy trì tình yêu dành cho người nghèo, tình yêu làm tỏ lộ khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa,” ngài nói.
Lời mời gọi phục vụ trong khiêm nhường
Kết thúc bài diễn văn, Đức Giáo hoàng khuyến khích các thành viên của phong trào tiếp tục sứ mạng của mình trong lòng Giáo hội.
“Hãy đặt mình vào việc phục vụ các giáo phận và giáo xứ của anh chị em,” ngài thúc giục. “Hãy cẩn thận đừng bao giờ nhượng bộ trước khát vọng đề cao bản thân, hay việc theo đuổi quyền lực hoặc uy tín cá nhân.”
Đức Lêô kết thúc bằng lời cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn là “ánh sáng và nguồn sức mạnh” trên hành trình cá nhân cũng như cộng đoàn của họ.
bài liên quan mới nhất
- Gần 500.000 người đăng ký tham dự các sự kiện chính trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của ĐTC Lêô
-
Đức Lêô XIV nói với các giám mục: Hoa trái của Hội Thánh không nên dựa trên con số -
Đức Lêô XIV: Các cộng đoàn Công giáo phải loan báo Tin Mừng cho giới trẻ giữa cảnh nghèo đói thiêng liêng -
Sứ điệp gửi quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak 2026: Phật tử và Kitô hữu vì một nền hòa bình “phi vũ khí và giải trừ vũ khí” -
[Trực tiếp] Buổi Giới thiệu Thông điệp Magnifica Humanitas về trí tuệ nhân tạo (Thứ Hai 25/05) -
Tuyên ngôn của Phái bộ Quan sát Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc -
Đức Lêô XIV: Chúa Thánh Thần tiếp tục thực hiện những kỳ công trong đời sống chúng ta -
Đức Lêô XIV xin Chúa Thánh Thần giúp xây dựng một thế giới huynh đệ và hòa bình -
Gìn giữ nhân tính của chúng ta trong thời đại AI -
Đức Lêô XIV: Giáo hội cần khôi phục niềm tin vào công nghệ và dẫn đưa con người đến với Đức Kitô
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y