Đức Lêô XIV: Vẫn chưa quá muộn để biến sự hủy diệt thành sự sống

Tác giả: Linda Bordoni

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV khuyến khích các Kitô hữu đón nhận sự hoán cải sinh thái, biến sự hủy diệt thành sự sống, và canh tân cam kết chăm sóc Công trình Sáng tạo cũng như người nghèo.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói hôm thứ Ba rằng “vẫn chưa quá muộn” để thay đổi hướng đi và chuyển những gì đã được sử dụng cho sự hủy diệt sang phục vụ sự sống, đồng thời mời gọi các Kitô hữu biến việc chăm sóc Công trình Sáng tạo thành một biểu hiện của sự hoán cải sinh thái và tình huynh đệ phổ quát.

Đức Giáo hoàng đã cử hành Thánh lễ tại Làng Laudato Si’ ở Castel Gandolfo vào ngày 1/9/2026, nhân Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo hằng năm và khai mạc Mùa Sáng tạo kéo dài năm tuần.

Suy niệm về các bài đọc Kinh Thánh, Đức Giáo hoàng Lêô mời gọi các tín hữu chiêm ngắm vẻ đẹp của thế giới tự nhiên và qua đó nhận ra Đấng Tạo Hóa.

Ngài nói rằng, tại các khu vườn của Làng Laudato Si’, lời mời gọi chiêm ngắm Công trình Sáng tạo này càng trở nên thích hợp hơn.

Ngài nhận định: “Sẽ là hời hợt nếu chỉ kinh ngạc trước lửa, gió, những dòng nước cuồn cuộn hay các vì sao trên trời, mà không để cho ánh mắt chúng ta hướng lên Đấng Tạo Hóa của những kỳ công ấy.”

Đọc toàn văn bài giảng của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại đây

Đức Giáo hoàng Lêô XIV trong Thánh lễ cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo (@VATICAN MEDIA)

Lắng nghe “tiếng nói du dương” của Công trình Sáng tạo

Đức Giáo hoàng mời gọi những người hiện diện tạm bước ra khỏi nhịp sống hối hả và những ồn ào của cuộc sống thường ngày, để khám phá lại vị trí của mình trong sự hòa điệu của Công trình Sáng tạo. Ngài lưu ý rằng Mùa Sáng Tạo mang đến cơ hội để chúng ta “dừng lại giữa những tất bật của cuộc sống hằng ngày” và nhận ra rằng chính con người cũng là một phần trong sự hòa điệu sâu xa của Công trình Sáng tạo của Thiên Chúa.

Đức Giáo hoàng Lêô nói: “Chúng ta hãy đặt nhiều tiếng ồn do hoạt động của con người tạo ra vào ‘chế độ im lặng’, để chúng ta có thể lắng nghe tiếng nói du dương của Công trình Sáng tạo, qua đó Thiên Chúa, Đấng Tác Thành muôn loài, nói với chúng ta.”

Đức Giáo hoàng giải thích rằng “nhiệm vụ” chiêm ngắm này không chỉ đơn thuần là thưởng ngoạn thế giới tự nhiên, nhưng là khởi đầu của một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, có thể dẫn đến sự biến đổi trong cách con người tương quan với Công trình Sáng tạo.

Ngài nói, đó là bước đầu tiên hướng đến một “sự hoán cải sinh thái đích thực”, trong đó những hoa trái của cuộc gặp gỡ với Đức Giêsu Kitô được thể hiện rõ nét trong mối tương quan của con người với thế giới.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV trong Thánh lễ cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo (@VATICAN MEDIA)

Trách nhiệm chung của mọi người

Đức Giáo hoàng Lêô nói rằng, việc chiêm ngắm Công trình Sáng tạo và gặp gỡ Đấng Tạo Hóa giúp con người ý thức sâu sắc hơn về vị trí của mình trong kế hoạch của Thiên Chúa – và về trách nhiệm phát sinh từ đó.

Ngài nói, trách nhiệm ấy vừa mang tính cá nhân vừa mang tính cộng đồng.

Ngài nói tiếp: “Khi ý thức về những thiếu sót và thất bại của mình, chúng ta có thể canh tân sự dấn thân khôi phục các mối tương quan giữa mọi loài thụ tạo theo ý muốn của Đấng Tạo Hóa.”

Sau đó, Đức Giáo hoàng đề cập đến một trong những chủ đề trọng tâm của Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo năm nay: biến đổi những công cụ hủy diệt thành những công cụ nâng đỡ sự sống.

Nhắc đến lời ngôn sứ trong Kinh Thánh về việc “rèn gươm thành lưỡi cày”, cũng là chủ đề sứ điệp của ngài nhân Ngày Thế giới này, Đức Giáo hoàng nói rằng lời mời gọi là “biến điều gây tổn hại thành sự sống”.

Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh: “Vẫn chưa quá muộn.”

Ngài nói: “Những gì đã được sử dụng để hủy diệt có thể được chuyển hướng để phục vụ sự sống, chăm sóc người nghèo, nuôi dưỡng người đói khát và gìn giữ Công trình Sáng tạo.”

Đức Giáo hoàng Lêô XIV trong Thánh lễ cầu nguyện cho việc Chăm sóc Công trình Sáng tạo (@VATICAN MEDIA)

Noi gương Thánh Phanxicô

Mùa Sáng tạo sẽ kết thúc vào ngày 4/10/2026, khi Giáo hội tưởng niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Phanxicô thành Assisi.

Đức Giáo hoàng Lêô nhắc lại rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đặc biệt lấy cảm hứng từ vị thánh này khi viết thông điệp Laudato Si’ và thành lập Làng Laudato Si’, nơi Thánh lễ được cử hành.

Mời gọi các tín hữu kết hiệp cách thiêng liêng với “Người Nghèo nhỏ bé thành Assisi”, Đức Giáo hoàng Lêô hướng đến Bài Ca Thụ Tạo, trong đó Thánh Phanxicô ca ngợi Thiên Chúa qua mặt trời, mặt trăng và các vì sao, gió, nước, lửa và đất.

Ngài nói: “Cùng với Thánh Phanxicô, chúng ta hãy canh tân sự dấn thân sống và cổ võ tình huynh đệ phổ quát, vốn gắn kết không thể tách rời với nhiệm vụ chăm sóc Công trình Sáng tạo.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top