Đức Lêô XIV trong Thứ Tư Lễ Tro: “Hãy gọi cái chết đúng với bản chất của nó”
Tác giả: Joseph Tulloch
Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News
TGPSG/Vatican News -- Khi Mùa Chay bắt đầu, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói rằng tro nhắc nhở chúng ta về “sức nặng của một thế giới đang bốc cháy, của những thành phố bị chiến tranh tàn phá hoàn toàn.”
Tối nay, Đức Giáo hoàng Lêô đã suy tư về sự sám hối, cộng đoàn và cái chết, khi ngài chủ sự Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro tại Vương cung Thánh đường Thánh Sabina ở Roma.
Ngài nói rằng tro mà các tín hữu sắp lãnh nhận trên trán nhắc nhở chúng ta về “sức nặng của một thế giới đang bốc cháy, của những thành phố bị chiến tranh hủy diệt.”
Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng tình trạng của thế giới hôm nay mời gọi chúng ta trong Thứ Tư Lễ Tro này “gọi cái chết đúng với bản chất của nó và mang nơi mình những dấu ấn của nó.”
.png)
Vương cung Thánh đường Thánh Sabina tại Roma trong Thánh lễ (@Vatican Media)
Tội lỗi: cá nhân và xã hội
Thứ Tư Lễ Tro là ngày đầu tiên của Mùa Chay, thời gian 40 ngày chay tịnh và cầu nguyện trước lễ Phục Sinh.
Đức Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói rằng đây là “một thời gian mạnh mẽ cho đời sống cộng đoàn”. Ngài nhận định rằng ngày nay cộng đoàn ngày càng trở nên hiếm hoi – nhưng Mùa Chay quy tụ mọi người lại như “một cộng đoàn chứng nhân biết nhìn nhận tội lỗi của mình”.
Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng những tội lỗi ấy vừa mang tính cá nhân vừa mang tính cộng đồng. Tội lỗi “làm tổn thương tâm hồn chúng ta và hiện diện trong chính chúng ta”. Đồng thời, nó cũng diễn ra trong những “cơ cấu tội lỗi” rộng lớn hơn, có thể mang tính “kinh tế, văn hóa, chính trị và thậm chí cả tôn giáo”.
Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng Mùa Chay có nghĩa là “dám trở nên tự do” khỏi tất cả những điều ấy, nhờ sự sám hối và hoán cải.
.png)
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đi rước tiến về Nhà thờ Thánh Sabina (@Vatican Media)
Đức Lêô XIV nói rằng trong thời đại tục hóa hôm nay, sứ điệp này có sức thu hút đặc biệt, nhất là đối với người trẻ.
Ngài nhận định rằng người trẻ đặc biệt hiểu rõ rằng “cần phải có sự chịu trách nhiệm đối với những sai phạm trong Giáo hội và trên thế giới”.
Vì thế, thay vì xem Mùa Chay như một việc đạo đức mang tính cá nhân, Đức Giáo hoàng nói rằng các Kitô hữu cần tìm cách giới thiệu Mùa Chay cho “nhiều người thiện chí đang thao thức”, những người đang tìm kiếm “những con đường đích thực để đổi mới đời sống mình”.
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô trong Ngày Toán học: Cần phải giữ vững chiều kích luân lý
-
Đức Lêô XIV: Học tinh thần hiếu khách từ Thánh Giuse và Thánh Gia -
Đức Hồng y Zuppi về Ukraine: “Một nền hòa bình chỉ được áp đặt bằng vũ khí là giả tạo” -
Đức Hồng y Parolin: Hãy đầu tư cho người trẻ để họ không trở thành “con mồi” -
Thượng Hội đồng công bố Báo cáo Chung kết của Nhóm Nghiên cứu về phụ nữ trong Giáo hội -
Đức Lêô XIV thương tiếc các nạn nhân tại Trung Đông và cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Lêô XIV: Xin cho vũ khí lặng tiếng tại Iran -
Hiệp hội Thánh Anna: Mọi phụ nữ và trẻ em gái phải được sống trong phẩm giá và tự do -
Đức Lêô XIV: Chỉ ‘hiệp nhất trong tình yêu’ mới vượt qua được những đe dọa của chiến tranh -
Các Giám mục châu Á kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Trung Đông
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y