Đức Lêô XIV trong Thánh lễ Truyền Dầu: Linh mục phải truyền rao hòa bình của Chúa Kitô nơi sự chết thống trị

Tác giả: Devin Watkins

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Trong Thánh lễ Truyền Dầu tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi các linh mục, giám mục và tất cả Kitô hữu đón nhận thử thách với lòng tin vào Thiên Chúa và “tỏa hương Chúa Kitô nơi mà mùi tử thần thống trị.”

Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ Truyền Dầu vào Thứ Năm Tuần Thánh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, cùng với hàng trăm giám mục và linh mục, những người đã tái cam kết các lời hứa khi được truyền chức.

Trong bài giảng đầu tiên cho Thánh lễ Truyền Dầu với tư cách Giám mục Rôma, Đức Thánh Cha suy tư về sứ vụ mà Thiên Chúa kêu gọi mọi Kitô hữu, sứ vụ mà ngài nói là chính sứ vụ của Chúa Giêsu.

Ngài nói: “Mỗi người chúng ta tham gia sứ vụ ấy theo ơn gọi riêng của mình, trong vâng phục sâu sắc đối với tiếng Thánh Thần, nhưng không bao giờ tách rời người khác, không bao giờ bỏ qua hay phá vỡ hiệp thông!”

Trước Tam Nhật Thánh, bắt đầu với Thánh lễ Tiệc Ly vào Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Thánh Cha Lêô nói rằng đỉnh điểm của năm phụng vụ Kitô giáo có sức biến đổi kiêu ngạo con người, chữa lành các vết thương, hòa giải và đoàn tụ chúng ta.

Đức Thánh Cha Lêô cử hành Thánh lễ Truyền Dầu trong Thứ Năm Tuần Thánh (@Vatican Media)

Đức Thánh Cha tiếp tục suy tư về ba khía cạnh của sứ vụ Kitô giáo: buông bỏ, gặp gỡ, và khả năng bị hiểu lầm hay từ chối.

Là thành phần của Thân Thể Chúa Kitô, các Kitô hữu -đặc biệt là các thừa tác viên được thụ phong - được sai đi phục vụ dân Ngài, điều này đòi hỏi chúng ta phải rời bỏ những ràng buộc quen thuộc và chắc chắn để dấn thân vào điều mới mẻ.

“Không có sứ vụ nào mà không hòa giải với quá khứ, với những ân tặng và giới hạn của sự giáo dục mà chúng ta đã nhận,” Ngài nói.

“Nhưng đồng thời, không có bình an nếu không bước đi, không có nhận thức nếu không buông bỏ, không có niềm vui nếu không mạo hiểm.”

Trong sự tự hủy, chúng ta khám phá một bí quyết nền tảng của sứ vụ: mọi điều chúng ta buông bỏ sẽ được ban lại gấp bội theo những cách không thể tưởng tượng.

Đức Thánh Cha Lêô XIV sau đó nói về “luật gặp gỡ,” điều mà Ngài cho biết thường bị bóp méo trong lịch sử bởi khát vọng thống trị.

“Hiện nay, điều ưu tiên là phải nhớ rằng, dù trong lãnh vực mục vụ hay xã hội và chính trị, điều tốt không thể phát sinh từ việc lạm dụng quyền lực,” Ngài nói.

Ngài nói rằng nhiều nhà truyền giáo vĩ đại đã làm chứng cho “những cách tiếp cận âm thầm, khiêm tốn, với phương pháp là chia sẻ cuộc sống, phục vụ vô vị lợi, từ bỏ mọi chiến lược tính toán, đối thoại và tôn trọng.”

Ngài nói rằng Chúa Thánh Thần làm cho Chúa Giêsu hiện diện nơi các linh mục của Ngài, hoạt động mạnh mẽ và hiệu quả hơn họ, và dạy họ đón nhận và theo Chúa Kitô.

“Để thiết lập sự hòa hợp này với Đấng siêu việt,” Ngài nói, “chúng ta phải đến nơi được sai đi với sự đơn sơ, tôn trọng mầu nhiệm mà mỗi con người và mỗi cộng đồng mang trong mình.”

Đức Thánh Cha nói thêm rằng các Kitô hữu là những người khách ở bất cứ nơi nào họ hiện diện, và tại những nơi đã bị thế tục hóa, chúng ta phải học cách loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu một cách hiệu quả.

Đức Thánh Cha Lêô cử hành Thánh lễ Truyền Dầu trong Thứ Năm Tuần Thánh (@Vatican Media)

Đức Thánh Cha Lêô tiếp tục đề cập đến khả năng bị hiểu lầm hoặc bị từ chối, điều mà Ngài cho là yếu tố triệt để nhất của sứ vụ Kitô giáo.

Việc đón nhận thập giá là phần thiết yếu của sứ vụ và có sức biến đổi thực sự xã hội cũng như chính chúng ta.

“Sự thống trị mang tính đế quốc trên thế giới vì thế bị phá vỡ từ bên trong; bạo lực vốn được xem như luật lệ cho đến nay bị lột trần,” Ngài nói.

“Đấng Mêsia nghèo khó, bị giam cầm và bị loại bỏ bước xuống bóng tối của sự chết, nhưng chính trong hành động ấy, Ngài mang đến một tạo thành mới.”

Ngay cả khi chúng ta trải qua thất bại hay những thiếu sót của bản thân, chúng ta phải học cách tin tưởng rằng ân sủng của Thiên Chúa sẽ giúp ta đối diện với những hoàn cảnh không lường trước, như các thánh đã từng.

Kết luận, Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi các Kitô hữu vượt qua mọi cảm giác bất lực hay sợ hãi khi loan báo cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô.

“Trong giờ phút đen tối của lịch sử này,” Ngài nói, “Thiên Chúa muốn sai chúng ta đi tỏa hương Chúa Kitô nơi mà mùi tử thần đang thống trị. Hãy làm mới lại lời ‘xin vâng’ của chúng ta đối với sứ vụ mang lại hiệp nhất và bình an.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top