Đức Lêô XIV trả lời giới trẻ tại Monaco về hy vọng, hoài nghi và đức tin

Tác giả: Joseph Tulloch

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News --  Đức Giáo hoàng Lêô gặp gỡ các bạn trẻ tại Monaco, trả lời những câu hỏi về đức tin và hoài nghi, đồng thời khích lệ họ “hãy hiến trọn bản thân cho Chúa và cho tha nhân.”

Vào khoảng giữa trưa, hàng ngàn bạn trẻ Monaco đã quy tụ trước Nhà thờ Thánh Devota để gặp gỡ Đức Giáo hoàng Lêô, sự kiện cuối cùng trong một buổi sáng dày đặc chương trình của vị Giáo hoàng viếng thăm.

Bốn bạn trẻ của quốc gia nhỏ bé này đã được chọn để đặt câu hỏi với Đức Giáo hoàng Lêô.

Người đầu tiên là Benjamin, sinh viên 22 tuổi và là một người Công giáo sống đạo, đã xin lời khuyên về cách “giữ vững niềm tin và bám chặt vào hy vọng” giữa những vấn đề môi trường và các xung đột bạo lực.

Trong câu trả lời, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh cảm thức “hiệp nhất” với chính mình và với tha nhân, phát xuất từ việc xây dựng tương quan với Đức Kitô.

Đức Thánh Cha nói: “Chính tình yêu mang lại sự vững bền cho cuộc sống, trước hết là kinh nghiệm nền tảng về tình yêu của Thiên Chúa, và rồi, từ đó, là kinh nghiệm thánh thiêng và soi sáng của tình yêu giữa con người với nhau.”

Giới trẻ chờ đợi Đức Giáo hoàng đến (@Vatican Media)

Câu hỏi tiếp theo đến từ Andreia, một người Công giáo 24 tuổi gốc Bồ Đào Nha, hỏi rằng trong những lúc “hoài nghi và trống rỗng nội tâm”, làm sao cô có thể giữ cho đức tin của mình “vững vàng và sống động”.

Trong câu trả lời, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “dọn sạch ngưỡng cửa tâm hồn” khỏi những bận tâm không cần thiết, để dành chỗ cho Chúa Thánh Thần.

Ngài nhấn mạnh, điều này “đòi hỏi cầu nguyện và những giây phút thinh lặng suy niệm” nhằm “lắng dịu sự cuồng nhiệt của hành động và lời nói, của các tin nhắn, video ngắn và những cuộc trò chuyện”, đồng thời dành thời gian gặp gỡ trực tiếp với người khác, để “cảm nếm vẻ đẹp của việc thực sự chân thành ở bên nhau.”

Đức Giáo hoàng Lêô chào thăm một số bạn trẻ tham dự sự kiện (@Vatican Media)

Hy vọng “không thể được ứng biến”

Sau đó, Đức Giáo hoàng trả lời các câu hỏi của Ethan, một thanh niên 25 tuổi sẽ lãnh nhận Bí tích Rửa tội vào dịp Lễ Phục Sinh này, và Sophia, một bác sĩ 35 tuổi.

Cả hai đều hỏi về những cách thế cụ thể để làm chứng cho Tin Mừng trong đời sống hằng ngày – Ethan thắc mắc làm sao làm chứng cho “tình yêu đã biến đổi cuộc đời chúng ta”, còn Sophia hỏi làm thế nào để gia tăng lòng bác ái đối với tha nhân.

Đáp lại, Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh rằng “lời nói và hành động làm chứng, cũng như niềm hy vọng, không thể là chuyện ngẫu hứng.”

Ngài nhấn mạnh, những hành động ấy “không phải là thành quả từ nỗ lực riêng của chúng ta, nhưng phát xuất từ một mối tương quan sâu xa với Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha khẳng định: nếu chúng ta mở lòng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, “chúng ta có thể tin tưởng rằng những lời thích hợp cũng như sức mạnh cần thiết để hành động sẽ đến vào đúng thời điểm.”

Đức Giáo hoàng đọc các câu trả lời của mình (@Vatican Media)

Hiến thân - bí quyết của niềm vui

Kết thúc bài phát biểu, Đức Giáo hoàng Lêô kêu gọi giới trẻ Monaco “hãy hiến trọn bản thân cho Chúa và cho tha nhân.”

Ngài nhấn mạnh: “Chỉ bằng cách này, các con mới tìm được niềm vui bền vững và ý nghĩa ngày càng sâu xa của cuộc sống.”

Ngài gợi ý rằng ý nghĩa ấy cũng có thể được thể hiện ở bình diện quốc gia: “Monaco là một quốc gia nhỏ bé, nhưng có thể trở thành một nơi lớn lao của tình liên đới và là ngọn hải đăng của hy vọng.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top