Đức Lêô XIV thăm những người dễ bị tổn thương nhất tại Madrid
Tác giả: Linda Bordoni
Xuân Đại biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh tinh thần liên đới và gặp gỡ cá vị trong chuyến thăm dự án xã hội CEDIA 24 Giờ tại Madrid, trong chặng đầu tiên của chuyến tông du kéo dài một tuần, sẽ đưa ngài đến Barcelona và Quần đảo Canary.
Trong ngày đầu tiên của chuyến tông du Tây Ban Nha, thứ Bảy 6/6/2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã dành thời gian với nhân viên, các tình nguyện viên và những người thụ hưởng tại một trung tâm do Caritas điều hành, hỗ trợ người vô gia cư và những người trong các hoàn cảnh dễ bị tổn thương khác.
Dự án xã hội CEDIA 24 Giờ tại khu Lucero, Madrid, mở cửa 24 giờ mỗi ngày cho những người cần chỗ ngủ, hướng dẫn xã hội, hỗ trợ tâm lý và các dịch vụ cơ bản.
Sau khi gặp gỡ khoảng 40 người khuyết tật và bệnh tật, Đức Giáo hoàng đã được Đức Tổng Giám mục Madrid, Hồng y José Cobo Cano và giám đốc CEDIA tiếp đón, người đã hướng dẫn ngài tham quan cơ sở và giới thiệu nhân viên. Sau khi lắng nghe lời chào mừng, Đức Giáo hoàng đã lắng nghe các chứng từ của Niurka - một phụ nữ đến từ Cuba, của Khadri - một người đàn ông đến từ Senegal đã tìm được sự nâng đỡ và tương lai tại CEDIA, và của Alicia - một tình nguyện viên đại diện cho nhiều người đang nâng đỡ hoạt động xã hội của Giáo Hội. Mỗi người trong số họ đã trao cho ngài một món quà mang tính biểu tượng.
Bày tỏ niềm vui khi khởi đầu chuyến thăm tại Madrid, Đức Giáo hoàng nhắc lại lời của Hồng y Cobo: “Ai ở Madrid thì là người Madrid.”
“Và vì thế, tôi cũng ở đây giữa anh chị em như một người Madrid khác,” ngài nói, đồng thời cảm ơn thành phố vì sự đón tiếp khiến ngài cảm thấy mình thuộc về “một gia đình lớn và tuyệt vời.”
.png)
Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại trung tâm CEDIA 24 Horas ở Madrid
Nơi không ai phải ở lại một mình
Suy tư về hoạt động của trung tâm, Đức Giáo hoàng mô tả đây là nơi mà tình liên đới được sống một cách cụ thể.
“Trong ngôi nhà này, không ai bị bỏ lại một mình,” ngài nói. “Ở đây, niềm vui và nỗi buồn của mỗi người cũng là niềm vui và nỗi buồn của tất cả.”
Ngài nhấn mạnh rằng công việc tại CEDIA noi gương Đức Kitô, Đấng đã đồng hóa chính mình với những người đau khổ và dạy rằng mọi điều làm cho “những người bé mọn nhất” là làm cho chính Ngài.
Đức Giáo hoàng cũng nhắc đến bài hát được trình diễn trong buổi gặp gỡ, nói rằng: những lời ca “trong mọi giấc mơ con tìm Ngài, và không giấc mơ nào là vô ích” đã tóm gọn cả những chứng từ ngài đã nghe cũng như công việc hằng ngày tại trung tâm.
.png)
Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại trung tâm CEDIA 24 Horas ở Madrid (@Vatican Media)
Những câu chuyện của hy vọng
Đức Giáo hoàng Lêô suy tư về những câu chuyện được chia sẻ bởi Niurka, Khadry và Alicia.
Ngài nói rằng, nhờ “một giấc mơ và một cánh cửa nhỏ mở ra - nhỏ về kích thước nhưng vô cùng lớn lao trong lòng thương xót”, Niurka đã có thể trao cho các con mình “sự sống, tình mẫu tử, ân sủng Rửa Tội và lời hứa về một tương lai hạnh phúc.”
Ngài cũng nhắc lại hành trình của Khadry qua “đường hầm tăm tối của đại dịch và một hành trình đầy bất định”, đồng thời lưu ý rằng nhờ sự nâng đỡ của người khác, anh đã tìm được việc làm và lấy lại hy vọng.
Nói về Alicia và các tình nguyện viên của Dự án Hy vọng, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh nỗ lực của họ trong việc giúp phụ nữ bắt đầu lại, lấy lại phẩm giá, sự tự lập và hy vọng.
Ngài nói rằng những món quà được trao cho ngài trong cuộc gặp gỡ cũng mang một thông điệp. Dải ruy băng ghi tên trẻ em diễn tả niềm vui của mỗi sự sống chào đời, trong khi giấy phép cư trú nói lên sự dấn thân, trung thực và đón nhận. Đôi dép, gợi lại cuộc gặp gỡ của ông Môsê với Thiên Chúa tại Horeb, gợi lên “mảnh đất thánh mà chúng ta buộc phải tôn trọng trong mọi sự sống con người.”
.png)
Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại trung tâm CEDIA 24 Horas ở Madrid (@Vatican Media)
Một “hang đá Giáng Sinh” hiếu khách
Đức Giáo hoàng lưu ý rằng Madrid nổi tiếng với các hang đá Giáng Sinh được trưng bày khắp thành phố trong mùa Giáng Sinh.
Ngài nói rằng ánh sáng, tiếng nói và âm thanh gắn với Giáng Sinh hiện diện suốt cả năm tại những nơi con người gặp gỡ nhau trong bác ái.
Khi nói về chính trung tâm này, ngài mô tả nơi đây như một “hang đá đơn sơ và hiếu khách” được chuẩn bị “ngày qua ngày, hay đúng hơn là ngày đêm, cho Chúa Giêsu, Đấng hiện diện nơi những người đến ngưỡng cửa trung tâm để tìm kiếm sự giúp đỡ.”
Bác ái không cho phép trì hoãn
Chủ đề được chọn cho chuyến tông du được rút từ lời Chúa Giêsu: “Hãy nhìn chung quanh,” và Đức Giáo hoàng giải thích rằng những lời này mời gọi các Kitô hữu chiêm ngắm cánh đồng đã sẵn sàng cho mùa gặt và nhắc rằng “bác ái không cho phép trì hoãn.”
“Nếu lúa chín không được gặt đúng lúc, thì mùa gặt sẽ mất,” ngài nói, đồng thời thêm rằng mỗi cuộc gặp gỡ với một người đang cần giúp đỡ là một cơ hội độc nhất để yêu thương và phục vụ.
Đức Giáo hoàng cũng cảnh báo về những thái độ xem nhẹ tầm quan trọng của việc phục vụ bác ái trong đời sống Giáo Hội.
“Người nghèo không thể bị bỏ quên nếu chúng ta muốn ở lại trong dòng chảy lớn của đời sống Giáo Hội, vốn bắt nguồn từ Tin Mừng và sinh hoa trái trong mọi thời và mọi nơi,” ngài nói.
.png)
Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại trung tâm CEDIA 24 Horas ở Madrid (@Vatican Media)
Nhìn thẳng vào mắt con người
Trong phần cuối bài phát biểu, Đức Giáo hoàng Lêô suy tư về tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ cá vị. Nhắc lại giáo huấn của Đức Giáo hoàng Phanxicô quá cố, ngài đặt câu hỏi liệu con người có thực sự nhìn vào mắt những người họ giúp đỡ và nhận ra phẩm giá của họ hay không.
“Bố thí không giống như lòng từ thiện xã hội,” ngài nói, trích lời vị tiền nhiệm, và nhắc lại giáo huấn của Đức Giáo hoàng Phanxicô rằng những người thực sự yêu thương “không chỉ cho đi bố thí: họ lắng nghe, họ dấn thân, họ cố gắng hiểu và giải quyết các hoàn cảnh khó khăn cùng nguyên nhân của chúng.”
Phó thác cho Đức Maria
Kết thúc bài phát biểu, Đức Giáo hoàng Lêô phó thác nhân viên, các tình nguyện viên và những người thụ hưởng của trung tâm cho Đức Trinh Nữ Maria.
Ngài cầu xin để tinh thần mẫu tử của Mẹ tiếp tục soi sáng công việc của họ, và khẩn cầu Mẹ bằng những lời: “Xin dạy chúng con luôn nhìn thấy Mẹ như Mẹ hiền, nguồn mạch của lòng thương xót, cung lòng của sự tha thứ, vòng tay của hy vọng, cánh cửa của vinh quang.”
bài liên quan mới nhất
- Những huấn dụ ngày tông du đầu tiên của Đức Lêô XIV tại Tây Ban Nha
-
Đức Lêô XIV kêu gọi giới trẻ Tây Ban Nha trở thành những tia lửa của một nhân loại mới -
Một ngày dành cho giới trẻ Madrid -
Đức Lêô XIV tại Tây Ban Nha: Tôi đến để khẳng định và canh tân lòng trung thành với Tin Mừng -
Đức Lêô XIV tái khẳng định lời kêu gọi hòa bình trong chuyến bay đến Tây Ban Nha -
Đức Hồng y Parolin: Đức Lêô XIV đến Tây Ban Nha để thúc đẩy hiệp thông và gặp gỡ -
Các bệnh nhi của Bệnh viện Nhi Đồng Vatican vẽ tranh tặng Đức Lêô XIV -
Đức Lêô XIV bắt đầu chuyến tông du Tây Ban Nha -
Madrid chờ đón Đức Lêô XIV và niềm hy vọng canh tân đức tin -
Công nghị Hồng y tập trung vào tình hình thế giới, Magnifica Humanitas và Thượng Hội đồng Giám mục
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y