Đức Lêô XIV tại Thánh lễ ở Monaco: “Hãy làm chứng cho cách sống trong hòa bình”

Tác giả:Deborah Castellano Lubov

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Trong Thánh lễ tại Công quốc Monaco, Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi mọi người đừng trở nên “quen thuộc với tiếng ồn của vũ khí và những hình ảnh chiến tranh”, đồng thời nhấn mạnh rằng Giáo hội tại Monaco được mời gọi làm chứng cho đời sống trong hòa bình.

“Chúng ta đừng trở nên quen thuộc với tiếng ồn của vũ khí và những hình ảnh chiến tranh!”

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đưa ra lời nhắc nhở mạnh mẽ này với các tín hữu Monaco trong Thánh lễ ngài cử hành tại Sân vận động Louis II trong chuyến Tông du một ngày tới Công quốc.

Đọc toàn văn bài giảng của Đức Giáo hoàng Lêô XIV tại đây

Trong bài giảng, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh: “Mỗi sự sống bị cắt ngắn đều làm tổn thương Thân Thể Chúa Kitô”, và nhắc lại rằng: “Hòa bình không chỉ đơn thuần là sự cân bằng quyền lực; đó là công trình của những tâm hồn được thanh luyện, của những người nhìn tha nhân như anh chị em cần được bảo vệ, chứ không phải là kẻ thù cần bị đánh bại.”

Đức Thánh Cha mở đầu bài giảng khi nhắc lại rằng bài Tin Mừng hôm nay theo Thánh Gioan thuật lại bản án tàn nhẫn được tuyên chống lại Chúa Giêsu, kể về ngày các thành viên Thượng Hội Đồng lên kế hoạch giết Người. Đức Giáo hoàng nhận định rằng quyết định này phần lớn là một tính toán chính trị bắt nguồn từ nỗi sợ hãi: “Nếu Chúa Giêsu tiếp tục khơi dậy hy vọng và biến nỗi buồn của dân thành niềm vui, người Rôma sẽ đến và tàn phá đất nước.”

Vì thế, Đức Giáo hoàng Lêô giải thích rằng thay vì nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, là Đấng Kitô được mong đợi từ lâu, các nhà lãnh đạo tôn giáo lại coi Người như một mối đe dọa.

Đức Giáo hoàng nhận xét rằng chúng ta chứng kiến hai lực lượng đối nghịch: “một bên là sự mặc khải của Thiên Chúa, Đấng tự tỏ mình là Chúa toàn năng và là Đấng Cứu Độ; bên kia là những mưu đồ ngấm ngầm của các thế lực quyền lực, sẵn sàng giết chóc không chút do dự.” Ngài gợi ý rằng khi nhìn vào thế giới hôm nay, không có nhiều điều đã thay đổi.

Biết bao âm mưu được vạch ra để giết hại người vô tội!

“Ngay cả hôm nay, biết bao âm mưu trên khắp thế giới được dựng lên để giết hại người vô tội!” Đức Giáo hoàng Lêô lên án, đồng thời nhận định: “Biết bao lý do được đưa ra để biện minh cho việc loại bỏ họ!”

Tuy nhiên, bất chấp sự tồn tại dai dẳng của sự dữ, Đức Giáo hoàng Lêô trấn an: “Công lý vĩnh cửu của Thiên Chúa luôn giải thoát chúng ta khỏi nấm mồ, như đã làm với Ladarô, và ban cho chúng ta sự sống mới.”

Ngài nhắc lại rằng Chúa giải thoát chúng ta khỏi đau khổ bằng cách gieo vào lòng chúng ta niềm hy vọng và biến đổi những tâm hồn chai đá. Lòng thương xót của Ngài, Đức Giáo hoàng Lêô nói, cứu độ thế giới và chăm sóc mọi sự sống con người trong tất cả sự mong manh của nó, từ lúc hình thành trong lòng mẹ cho đến khi tàn lụi.

Đức Giáo hoàng nhắc lại cách ngôn sứ Êdêkien, trong bài đọc thứ nhất, làm chứng về việc Thiên Chúa thực hiện kế hoạch cứu độ của Ngài, bắt đầu bằng sự giải phóng và được hoàn tất qua việc thánh hóa dân Người, những người bước vào hành trình hoán cải, tương tự như hành trình Mùa Chay của chúng ta.

Tương tự, Đức Giáo hoàng gợi ý rằng chúng ta được mời gọi dấn thân, “thay vì chỉ dừng lại ở bình diện riêng tư hay cá nhân, để các mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với tha nhân được biến đổi.”

Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng sự giải phóng mang hình thức thanh tẩy khỏi những “ngẫu tượng” đã làm ô uế dân Người, tức là tất cả những gì nô lệ hóa con tim chúng ta, lừa dối và làm băng hoại chúng, đồng thời nhấn mạnh: “Chúa đã thay đổi dòng lịch sử khi kêu gọi chúng ta từ thờ ngẫu tượng đến đức tin đích thực, từ sự chết đến sự sống.”

Đối diện với nhiều bất công và chiến tranh

Vì thế, Đức Giáo hoàng nói tiếp, lưu ý rằng trước biết bao bất công đè nặng trên các dân tộc và những cuộc chiến xé nát các quốc gia, lời của ngôn sứ Giêrêmia: “Ta sẽ biến nỗi tang tóc của họ thành niềm vui, sẽ làm cho họ hân hoan, sẽ an ủi họ sau cơn sầu khổ,” vang lên mạnh mẽ.

Đức Giáo hoàng nhận định rằng việc thờ ngẫu tượng khiến con người trở thành nô lệ của nhau, nhưng sự thanh tẩy khỏi ngẫu tượng lại thánh hóa họ. “Đó là ân ban của ân sủng làm cho con người trở thành con cái Thiên Chúa và là anh chị em của nhau.” “Ân ban này,” ngài chỉ ra, “soi sáng hiện tại của chúng ta, vì những cuộc chiến nhuốm máu thời đại hôm nay là hoa trái của việc tôn thờ quyền lực và tiền bạc.”

“Mỗi sự sống bị cắt ngắn đều làm tổn thương Thân Thể Chúa Kitô,” Đức Giáo hoàng Lêô than lên, và kêu gọi: “Chúng ta đừng trở nên quen thuộc với tiếng ồn của vũ khí và những hình ảnh chiến tranh!”

Vì thế, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng hòa bình không chỉ đơn thuần là sự cân bằng quyền lực, nhưng là công trình của những tâm hồn được thanh luyện, “của những người nhìn tha nhân như anh chị em cần được bảo vệ, chứ không phải là kẻ thù cần bị đánh bại.”

Hãy mang niềm vui đến cho người khác qua đức tin của bạn

Vì thế, Đức Giáo hoàng nhắc nhở những người hiện diện rằng Giáo hội tại Monaco được mời gọi làm chứng cho đời sống trong hòa bình và trong phúc lành của Thiên Chúa. “Vì vậy, anh chị em thân mến, hãy mang niềm vui đến cho người khác qua đức tin của mình, bằng cách biểu lộ niềm vui đích thực, niềm vui không đạt được nhờ sự đánh đổi, nhưng được chia sẻ qua bác ái.”

Tình yêu của Thiên Chúa, Đức Giáo hoàng nói, là “nguồn mạch của niềm vui này: tình yêu dành cho sự sống mới mẻ và mong manh, luôn phải được đón nhận và chăm sóc; tình yêu dành cho người trẻ và người cao tuổi, những người cần được khích lệ giữa những thử thách của cuộc đời; tình yêu dành cho người khỏe mạnh và người đau yếu, những người đôi khi cô đơn và luôn cần được đồng hành cách ân cần.”

Giữa lúc sự dữ hoành hành trên thế giới, Chúa nâng đỡ chúng ta và Giáo hội

Ngài cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp họ tạo nên một không gian đón tiếp và xứng đáng cho những người bé nhỏ và người nghèo, đồng thời thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bao trùm.

“Trong Mùa Chay kéo dài của thế giới, khi sự dữ hoành hành và việc thờ ngẫu tượng khiến lòng người trở nên dửng dưng, Chúa đang chuẩn bị Lễ Phục Sinh của Ngài,” Đức Giáo hoàng Lêô nói, đồng thời trấn an rằng Chúa nâng đỡ cuộc lữ hành của chúng ta và sứ mạng của Giáo hội trong thế giới.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top