Đức Lêô XIV tại Lampedusa: Trước nỗi đau khổ khôn lường, chúng ta phải đáp lại một cách triệt để

Tác giả: Deborah Castellano Lubov

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Trong Thánh lễ cử hành trên đảo Lampedusa, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã lên án cách đối xử tàn bạo đối với người di cư và người tị nạn, cũng như tình trạng mất mạng trên biển, đồng thời kêu gọi toàn thế giới đáp lại cách cụ thể và đầy lòng trắc ẩn trước “nỗi đau khổ to lớn.”

Trong chuyến viếng thăm mục vụ này, Đức Thánh Cha cũng đã đến thăm “Cánh cổng vào châu Âu”- một công trình tượng trưng cho niềm hy vọng của những người di cư đến bằng đường biển, và đến thăm một nghĩa trang - nơi an nghỉ của nhiều người đã thiệt mạng trên Địa Trung Hải.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đến đảo Lampedusa ở miền nam nước Ý vào ngày 4/7/2026, mở đầu chuyến viếng thăm mục vụ bằng nhiều cử chỉ mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, tập trung vào thân phận của người di cư và người tị nạn.

Khi hạ cánh lúc 8g54 sáng trên hòn đảo Địa Trung Hải này, nơi từng là điểm đến trong chuyến đi đầu tiên ra khỏi Rôma của Đức Giáo hoàng Phanxicô sau khi được bầu chọn năm 2013, Đức Giáo hoàng Lêô cũng bày tỏ sự gần gũi và liên đới của ngài với người dân địa phương, với nhiều người di cư đã đi qua Lampedusa, cũng như với những người đã không thể hoàn tất hành trình.

Trước hết, Đức Thánh Cha đã viếng nghĩa trang địa phương, nơi có khu dành cho “người Hồi giáo và người Công giáo, người trẻ và người già, người da đen và người da trắng, tất cả những người đã mất tích trên biển khi đi tìm tự do.”

Sau đó, ngài dừng lại tại “Cánh cổng vào châu Âu,” một tác phẩm điêu khắc tượng trưng cho niềm hy vọng dành cho những người đến bằng đường biển, trước khi gặp gỡ một gia đình người di cư tại cầu cảng Favarolo, nơi đã được đổi tên để vinh danh Đức Giáo hoàng Phanxicô trong dịp này.

Sau đó, Đức Giáo hoàng cử hành Thánh lễ tại sân vận động của Lampedusa.

Bị bỏ mặc trong tình trạng nửa sống nửa chết

Trong bài giảng, Đức Giáo hoàng Lêô nhận định rằng ngày nay Lampedusa và đảo Linosa lân cận nằm trên một hành trình nguy hiểm tương tự con đường từ Giêrusalem đến Giêricô trong dụ ngôn Người Samari nhân hậu của Tin Mừng.

“Ở đây,” ngài nói, “anh chị em đã chứng kiến không chỉ một mà hàng ngàn con người rơi vào tay những kẻ cướp; chúng đã lấy đi mọi thứ của họ, đánh đập dã man rồi bỏ đi, để họ lại trong tình trạng nửa sống nửa chết.”

Ngài than phiền rằng biển cả đã cướp đi mạng sống của nhiều người khác, “những người đã không thể đến được điểm đến mong ước”, và sự hiện diện của họ, như ngài nhấn mạnh, “thách thức chúng ta không kém gì những người đã đặt chân đến và đang cần được quan tâm, trợ giúp.”

“Thật vậy, trước bất kỳ suy tư trí tuệ hay xác tín ý thức hệ nào,” Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói tiếp, “cuộc gặp gỡ với những người đang hiện diện trước mắt chúng ta, bị tước đoạt mọi sự, kêu gọi chúng ta đến gần họ.”

Đức Giáo hoàng Lêô cử hành Thánh lễ tại Lampedusa

Không có điều gì xảy ra một cách tự động

Hướng về người dân Lampedusa, Đức Giáo hoàng bày tỏ lòng biết ơn đối với sự liên đới của họ.

“Tôi đến để cảm ơn anh chị em ở Lampedusa vì sự liên đới mà rất nhiều người trong anh chị em đã thể hiện, vì ‘phép lạ của lòng trắc ẩn’ một lần nữa lại được diễn ra.”

“Xin cảm ơn anh chị em,” ngài nói tiếp, “vì việc anh chị em mở lòng ra với người khác không phải là điều đương nhiên; không có gì xảy ra một cách tự động.”

Đức Giáo hoàng nói rằng những ai để mình được cuốn vào động lực của lòng trắc ẩn và lòng thương xót sẽ bắt đầu sống khác, trở thành những công dân theo một cách mới, và làm việc theo một cách khác. Ngài nói: nhờ đó, “nền văn minh tình thương” mà các vị tiền nhiệm của ngài, Thánh Gioan XXIII, Thánh Phaolô VI và Thánh Gioan Phaolô II, đã hình dung có thể thực sự được hình thành.

Ngài nói, “Hãy cùng với rất nhiều ngôn sứ và chứng nhân tử đạo của thế kỷ trước, là những vị đã hiểu rằng chỉ có lòng thương xót mới có thể đáp lại chiều sâu của trái tim con người và những kinh hoàng của chiến tranh, bằng cách mở ra con đường cho một khởi đầu mới.”

Một nền văn minh tình thương cụ thể

“Giờ đây, đứng trên vai những bậc khổng lồ ấy,” Đức Giáo hoàng nói tiếp, “chúng ta đã bước vào một thiên niên kỷ mà trong đó chúng ta phải thể hiện nền văn minh tình thương trong chiều kích thiêng liêng, văn hóa, luật pháp, chính trị và kinh tế.”

Vì thế, Đức Giáo hoàng Lêô đã đưa ra một lời kêu gọi tha thiết.

Ngài nói, “Ước gì nỗi đau khổ to lớn mà chúng ta chứng kiến, giúp chúng ta hiểu được tính cấp thiết và triệt để của lời mời gọi này.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top