Đức Lêô XIV tái khẳng định lời kêu gọi hòa bình trong chuyến bay đến Tây Ban Nha

Tác giả: Silvina Perez

Cao Trí biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Trên chuyến bay đến Madrid, Đức Giáo hoàng Lêô XIV chào các nhà báo tháp tùng ngài trong chuyến Tông du, tái khẳng định sự cần thiết của đối thoại tại Ukraine, bày tỏ sự gần gũi với Liban, và suy tư về vấn đề lạm dụng cũng như thảm kịch chiến tranh.

“Chào tất cả quý vị!” - Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chào hơn 80 nhà báo tháp tùng ngài trong chuyến Tông du đến Tây Ban Nha vào sáng ngày 6/6/2026.

Chuyến bay của Giáo hoàng đã khởi hành từ Sân bay quốc tế Fiumicino của Roma ngay sau 8g sáng, hướng đến Madrid, điểm dừng chân đầu tiên của chuyến thăm, trong đó Đức Giáo hoàng sẽ gặp gỡ các cộng đoàn Giáo hội, giới chức dân sự và các tín hữu trên khắp bán đảo Iberia.

Như thông lệ trong các chuyến quốc tế, trước khi hạ cánh, Đức Giáo hoàng đã đi ra phía sau máy bay để trực tiếp chào hỏi các thành viên truyền thông.

Cuộc gặp gỡ ngắn gọn nhưng thân mật diễn ra trong không khí bắt tay, nụ cười và một số câu hỏi về các vấn đề quốc tế hiện nay.

Bên cạnh các chủ đề nghiêm túc, cũng có một khoảnh khắc nhẹ nhàng khi Đức Giáo hoàng được hỏi, khi đến Tây Ban Nha, ngài ủng hộ Real Madrid hay Barcelona.

Mỉm cười, Lêô XIV trả lời: “Câu đó dễ thôi: Đức Giáo hoàng đứng về tất cả các đội, nhưng Robert Prevost thì ủng hộ Real Madrid!”, khiến những người có mặt bật cười.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV chào các nhà báo trên chuyến bay của Giáo hoàng (@Vatican Media)

Giáo hội có một sứ điệp dành cho mọi người

“Chuyến đi này là lần đầu tiên trong một thời gian dài có một vị Giáo hoàng thăm Tây Ban Nha, và cá nhân tôi rất vui về điều đó,” Đức Giáo hoàng Lêô nói với các nhà báo trong lời chào của ngài.

“Đây là một chuyến Tông du, nhằm gặp gỡ các tín hữu,” ngài giải thích, “để cử hành đức tin và loan báo sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô, nhưng đồng thời cũng chào tất cả mọi người, toàn thể xã hội, bởi vì Giáo hội có một sứ điệp dành cho mọi người, như tôi tin đã được trình bày rất rõ trong Thông điệp công bố ngày 25/5/2026.”

Giới trẻ, những sứ giả của tình yêu Thiên Chúa

Đức Giáo hoàng cho biết ngài ý thức được sự nhiệt thành đang chờ đón ngài, đặc biệt nơi giới trẻ.

“Có vẻ sẽ có rất đông người trẻ với sự nhiệt thành của họ hiện diện,” ngài nói. “Bằng việc cùng nhau chia sẻ niềm vui đức tin, tôi tin rằng chúng ta sẽ có thể mang đến một sứ điệp rất đẹp.”

Ngài nói thêm rằng sứ điệp ấy sẽ được mang đến Madrid, Barcelona và Quần đảo Canary: “một sứ điệp giúp chúng ta sống đức tin và loan báo tình yêu Thiên Chúa, đức bác ái và sự tôn trọng đối với mọi con người.”

Các vấn đề quốc tế

Trong số các vấn đề được nêu ra có cuộc xung đột tại Ukraine, về chuyện này, Đức Giáo hoàng Lêô XIV một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải kiên trì vững vàng trên con đường đối thoại và hòa bình.

Ngài cũng đề cập đến vấn đề lạm dụng, một vết thương vẫn còn bỏ ngỏ trong Giáo hội. Tối thứ Sáu, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh Matteo Bruni xác nhận rằng Giáo hội địa phương đã sắp xếp một cuộc gặp giữa Đức Giáo hoàng và một số nạn nhân sống sót sau các vụ lạm dụng do giáo sĩ tại Tây Ban Nha gây ra.

Đức Giáo hoàng cũng hướng tâm trí đến Liban, tái khẳng định sự quan tâm sát sao của Tòa Thánh đối với tình hình tại quốc gia này và các liên hệ đang tiếp diễn với các giới chức tôn giáo tại đó.

Khi được hỏi liệu có “cuộc chiến tranh chính nghĩa” tại Iran hay không, ngài trả lời: “Tôi tin điều này đã được làm rõ: tại Iran, các tiêu chí của một cuộc chiến tranh chính nghĩa không hiện hữu. Lý thuyết về chiến tranh chính nghĩa xuất phát từ nhiều thế kỷ trước, khi người ta không thể hình dung được các loại vũ khí và khả năng hủy diệt mà nhân loại ngày nay đang có.”

Một món quà từ các cộng đoàn dòng kín

Khi máy bay vượt qua Địa Trung Hải, hành trình được đồng hành bởi một dấu chỉ khác, ít thấy hơn nhưng không kém phần ý nghĩa.

Nhiều đan viện kín tại Tây Ban Nha đã chọn nâng đỡ thiêng liêng cho chuyến Tông du bằng cách lần chuỗi Mân Côi cho mỗi nhà báo trên chuyến bay của Giáo hoàng.

Và mỗi thành viên truyền thông đều nhận được một chuỗi Mân Côi thủ công do các nữ tu và tu sĩ dòng kín làm ra, những người đã phó thác trong lời cầu nguyện công việc của những người sẽ tường thuật các ngày này qua bài viết, truyền hình, hình ảnh và phát thanh.

Một cử chỉ đơn sơ nhưng mang tính biểu tượng, kết hợp công việc truyền thông với đời sống cầu nguyện âm thầm, hai thực tại, mỗi bên theo cách riêng, thường đồng hành cùng các chuyến đi của Đấng kế vị Thánh Phêrô.

Đức Giáo hoàng cũng được trao một bức vẽ do các bệnh nhi của Bệnh viện Nhi Bambino Gesù tại Roma thực hiện.

Trong khi đó, chuông nhà thờ vang lên tại nhiều giáo phận trên khắp Tây Ban Nha để báo hiệu Đức Giáo hoàng đang đến.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top