Đức Lêô XIV tại Bamenda: Khốn thay những ai lợi dụng tôn giáo cho mục đích quân sự hay chính trị

Tác giả: Kielce Gussie

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Phát biểu tại một cuộc gặp gỡ cho hòa bình ở Bamenda, Cameroon, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cảnh báo về những “kẻ chủ chiến”, những người giả vờ không nhận ra rằng “chỉ cần một khoảnh khắc để tàn phá, nhưng thường phải mất cả đời vẫn không đủ để tái thiết”, và những kẻ chi hàng tỷ cho vũ khí nhưng không dành gì để giúp con người được chữa lành.

Trong bối cảnh bạo lực đang tạm lắng tại Cameroon, vào ngày thứ hai tại quốc gia này, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đến Bamenda, một thành phố nói tiếng Anh nằm ở vùng tây bắc đất nước.

Sau khi gặp gỡ các nhà chức trách địa phương tại sân bay, Đức Giáo hoàng đã đến Nhà thờ Chính tòa Thánh Giuse, trụ sở của Tổng Giáo phận Bamenda. Tại đây, ngài gặp gỡ cộng đoàn Bamenda trong một buổi gặp gỡ vì hòa bình. Sau ít phút cầu nguyện tại Nhà nguyện Thánh Thể, Đức Thánh Cha cùng với Tổng Giám mục Andrew Nkea Fuanya của Bamenda tiến vào Nhà thờ Chính tòa.

Được chào đón bằng một bài thánh ca và lời chào của Đức Tổng Giám mục, buổi gặp gỡ vì hòa bình tiếp tục với các chứng từ của: Fon Fru Asaah Angwafor IV - Thủ lãnh truyền thống tối cao của Mankon, Fonki Samuel Forba - Nguyên Điều phối viên Giáo hội Trưởng Lão, Mohammad Abubakar - vị Imam của Đền thờ Hồi giáo Trung tâm Buea, nữ tu Carine Tangiri Mangu  thuộc Dòng Thánh Anna, và một gia đình người di tản trong nước gồm Denis Salo, vợ ông và ba người con.

Đến để loan báo hòa bình

Sau khi lắng nghe các chứng từ, Đức Giáo hoàng Lêô hòa chung tiếng nói với họ và nhấn mạnh rằng “kinh nghiệm đau khổ được sống trong cộng đoàn” đã củng cố niềm tin của họ vào sự hiện diện không ngừng của Thiên Chúa.

Đức Giáo hoàng bắt đầu bằng việc suy tư về lời của Đức Tổng Giám mục Fuanya trích từ ngôn sứ Isaia: “Đẹp thay trên núi đồi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an!” (Is 52,7). Ngài triển khai suy tư xoay quanh vẻ đẹp của đôi chân cộng đoàn Bamenda, “những đôi chân phủ đầy bụi của mảnh đất nhuốm máu nhưng màu mỡ, bị đối xử bất công nhưng vẫn tràn đầy cây cối và hoa trái.”

Đôi chân ấy đã đưa họ đi xa bất chấp những thử thách họ phải đối diện, và cộng đoàn này vẫn “trung thành bước đi trên con đường thiện hảo.” Đức Giáo hoàng Lêô bày tỏ lòng biết ơn vì được đón tiếp tại thành phố này. “Bởi vì,” ngài nhấn mạnh, “đúng vậy: tôi đến đây để loan báo hòa bình.” Nhưng, Đức Thánh Cha lưu ý, chính người dân Bamenda cũng đang loan báo sứ điệp hòa bình cho ngài.

Anh em là thành xây trên núi

Trở lại với một trong các chứng từ, ngài nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng tại Cameroon (cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra giữa lực lượng ly khai và chính phủ) đã đưa các cộng đồng Kitô hữu và Hồi giáo xích lại gần nhau hơn.

“Thật vậy, các vị lãnh đạo tôn giáo của anh em đã quy tụ lại để thành lập một Phong trào vì Hòa bình, qua đó họ tìm cách làm trung gian giữa các bên đối lập,” ngài nói.

Đức Giáo hoàng Lêô bày tỏ hy vọng và ước mong rằng điều này cũng có thể trở thành hiện thực tại nhiều nơi khác trên thế giới. Đồng thời, ngài cảnh báo về những người “lợi dụng tôn giáo và chính danh Thiên Chúa cho lợi ích quân sự, kinh tế và chính trị của riêng mình, kéo những gì là thánh thiêng vào bóng tối và sự ô uế.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng người dân Bamenda, dù phải trải qua gần một thập kỷ xung đột, vẫn là ánh sáng cho thế gian khi họ khao khát và tìm kiếm công lý. “Bamenda, hôm nay anh em là thành xây trên núi, rạng ngời trước mắt mọi người,” Đức Giáo hoàng nói, khích lệ họ đừng đánh mất niềm hy vọng.

Chỉ cần một khoảnh khắc để tàn phá

Ngỏ lời với những người, đặc biệt là các phụ nữ giáo dân và tu sĩ, đang chăm sóc những nạn nhân bị sang chấn do bạo lực, ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc của họ, một công việc thường bị lãng quên và cũng đầy nguy hiểm.

Những “kẻ chủ chiến” giả vờ không nhận ra rằng “chỉ cần một khoảnh khắc để tàn phá, nhưng thường phải mất cả đời vẫn không đủ để tái thiết.”

Đức Giáo hoàng than phiền rằng những người nắm quyền làm ngơ trước hàng tỷ đô-la chi cho giết chóc và tàn phá, “trong khi những nguồn lực cần thiết cho việc chữa lành, giáo dục và tái thiết lại không hề được tìm thấy.”

Những người khai thác tài nguyên từ châu Phi lại dùng chính nguồn tiền ấy để mua vũ khí, “duy trì một vòng luẩn quẩn bất tận của bất ổn và chết chóc.” Đức Giáo hoàng Lêô nhận định rằng đó là một thế giới đảo lộn, và ngài kêu gọi mọi người lên án và từ chối sự khai thác này đối với công trình tạo dựng của Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha kêu gọi “một sự thay đổi hướng đi dứt khoát, một cuộc hoán cải đích thực, dẫn chúng ta đi theo hướng ngược lại, trên con đường bền vững, giàu tình huynh đệ nhân loại.” Thế giới “đang bị tàn phá bởi một số ít bạo chúa, nhưng lại được nâng đỡ bởi vô số anh chị em biết liên đới và nâng đỡ nhau.”

Hòa bình không phải là điều cần được sáng chế. Trái lại, ngài nhấn mạnh, đó là điều chúng ta khám phá khi đón nhận tha nhân như anh chị em của mình. Gia đình không phải là điều ta tự chọn lựa, nhưng là những con người ta phải đón nhận khi cùng chung sống trong một ngôi nhà chung.

Kết thúc, ngài nhắc lại lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong Evangelii Gaudium: “Sứ mạng hiện diện giữa lòng dân không chỉ là một phần của đời tôi… đó chính là lý do tôi hiện hữu trên thế gian này” (số 273).

Chính với tâm tình và sứ mạng ấy, Đức Giáo hoàng Lêô giải thích rằng ngài đã đến Bamenda.

Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người chúng ta trở thành một phần của “cuộc cách mạng thầm lặng”, cùng nhau bước đi trong ơn gọi riêng, cụ thể hóa sứ mạng yêu thương tha nhân.

“Như vị Imam đã nói, chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì cuộc khủng hoảng này chưa biến thành một cuộc chiến tôn giáo, và chúng ta vẫn đang cố gắng yêu thương nhau.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top