Đức Lêô XIV suy tư về bản chất của Thần học

Đức Lêô XIV suy tư về bản chất của Thần học

Đức Lêô XIV suy tư về bản chất của Thần học

Tác giả: Christopher Wells

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Khi ngỏ lời với các tham dự viên của Hội thảo Quốc tế do Hàn lâm viện Tòa Thánh về Thần học tổ chức, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhấn mạnh đến “động lực truyền giáo và đối thoại của những nỗ lực thần học hướng tới tương lai.”

Vào thứ Bảy 13/9, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nói:

"Các tham dự viên của Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Thụ tạo, Thiên nhiên, Môi trường cho một Thế giới hòa bình” đã cùng suy tư về “những vấn đề mang tính cấp bách và rất gần gũi với tâm hồn tôi."

Khi nhấn mạnh tầm quan trọng của các chủ đề về phát triển bền vững và chăm sóc công trình tạo dựng, Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng “nỗ lực cải thiện các điều kiện môi trường và xã hội của thế giới đòi hỏi sự dấn thân của mọi người.”

Ngài cho biết, các tham dự viên đã mang đến một dấu chỉ đầy hy vọng nhờ vào “viễn tượng liên văn hóa và liên tôn” của hội nghị, điều này phù hợp với “diện mạo mới” của Hàn lâm viện Tòa Thánh mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô mong muốn.

Sự tương ứng này đã gợi hứng cho Đức Giáo Hoàng Lêô suy tư về “động lực truyền giáo và đối thoại của những nỗ lực thần học hướng tới tương lai.”

Thần học lên đường ra thế giới

Ngài nói, thần học “thực sự là một chiều kích cấu thành của hành động truyền giáo và loan báo Tin Mừng của Hội Thánh.” Trong viễn tượng này, cần có một nền thần học “rộng mở” - theology in uscita - “kết hợp giữa tính khoa học nghiêm túc và niềm đam mê lịch sử,” và được nhập thể cách trọn vẹn.

Đức Thánh Cha khuyến khích các nhà thần học mô phỏng theo nền thần học của “các Giáo phụ và các bậc Thầy vĩ đại thời xưa, những người đã ngoan ngoãn theo Chúa Thánh Thần và biết cách kết hợp đức tin và lý trí, chiêm niệm, cầu nguyện và thực hành.”

Đặc biệt, ngài nhắc đến gương của Thánh Augustinô, Thánh Tôma Aquinô, và gần đây hơn là Chân phước Antonio Rosmini, người đã hiểu thần học như một khoa học được rèn luyện bởi sự khôn ngoan.

“Thần học vì thế chính là sự khôn ngoan mở ra những chân trời hiện sinh rộng lớn hơn, đối thoại với khoa học, triết học, nghệ thuật và toàn bộ kinh nghiệm nhân sinh,” Đức Giáo Hoàng nói.

Ngài tiếp tục nhấn mạnh rằng: Học thuyết Xã hội của Hội Thánh là “một chứng tá quan trọng của tri thức đức tin phục vụ con người trong mọi chiều kích cá nhân, xã hội và chính trị,” và khẳng định rằng trong “thế giới phức tạp” của trí tuệ nhân tạo, “cần phải quy chiếu về một viễn tượng nhân học làm nền tảng cho hành động luân lý,” để giúp trả lời cho câu hỏi: Con người nghĩa là gì? Phẩm giá vô biên của con người là gì?

Thần học nhập thể

Đức Thánh Cha mời gọi các nhà thần học “hãy vun trồng một nền thần học đặt nền tảng trên cuộc gặp gỡ cá vị và biến đổi với Đức Kitô, và hướng đến việc nhập thể trong những hoàn cảnh cụ thể của nhân loại hôm nay.” Ngài khuyến khích đối thoại, cả với các ngành khác lẫn trong nội bộ, đồng thời bày tỏ hy vọng Hàn lâm viện “sẽ trở thành nơi gặp gỡ và tình bạn giữa các nhà thần học, là nơi hiệp thông và chia sẻ, để chúng ta cùng nhau tiến bước về với Đức Kitô.”

Trong bối cảnh đó, Đức Giáo Hoàng Lêô cho biết ngài muốn “khích lệ và chúc lành cho ba ‘diện mạo’” hay chiều kích của Hàn lâm viện, được nêu trong Quy chế mới do Đức Giáo Hoàng Phanxicô phê chuẩn: phương diện khoa học hàn lâm; diện mạo khôn ngoan; và chiều kích liên đới, nhằm khơi dậy và thúc đẩy những hoạt động bác ái cụ thể. “Tri thức đích thực về Thiên Chúa,” ngài nhắc lại, “thực sự được thể hiện trong một đời sống được tình yêu biến đổi.”

Đức Giáo Hoàng Lêô kết thúc bài huấn từ bằng lời cảm ơn các nhà thần học vì sự dấn thân của họ, và kêu gọi họ “phát triển và nhập thể nền thần học khôn ngoan này, để phục vụ Hội Thánh và thế giới.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top