Đức Lêô XIV rửa tội cho 20 trẻ em: Giờ đây các em mang nơi mình ý nghĩa sự sống

Đức Lêô XIV rửa tội cho 20 trẻ em: Giờ đây các em mang nơi mình ý nghĩa sự sống

Tác giả: Kelce Gussie

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Tiếp nối truyền thống do Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khởi xướng từ năm 1981, Đức Giáo hoàng Lêô đã chủ sự Thánh lễ và ban Bí tích Thánh Tẩy cho 20 trẻ em là con của các nhân viên Vatican tại Nhà nguyện Sistine.

Tiếp nối truyền thống đã kéo dài 45 năm, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã rửa tội cho 20 trẻ em là con của các nhân viên Vatican tại Nhà nguyện Sistine. Noi gương các vị tiền nhiệm, việc cử hành Bí tích diễn ra trong Thánh lễ mừng Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa.

Một dấu chỉ mới của ơn tha thứ

Trong bài giảng, Đức Giáo hoàng suy niệm về việc Thiên Chúa bước vào lịch sử khi hạ mình xuống trần gian để “gặp gỡ mỗi người chúng ta với một con tim rộng mở và khiêm nhường.” Người muốn đón lấy ánh nhìn của chúng ta và mạc khải cho chúng ta Lời cứu độ, đó chính là Đức Giêsu Kitô.

Khi mặc lấy xác phàm, Đức Thánh Cha giải thích, “Con Thiên Chúa mở ra cho tất cả một khả thể đầy bất ngờ, khởi đầu một thời kỳ mới mẻ và không ngờ tới, ngay cả đối với các ngôn sứ.” Thánh Gioan Tẩy Giả lập tức nhận ra điều này và thưa rằng: “Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?”

Theo cách đó, Đức Giêsu đặt mình vào một vị trí mà chúng ta khó có thể tưởng tượng: “Người là Đấng Thánh ở giữa những người tội lỗi, Đấng khao khát ở lại với chúng ta mà không giữ khoảng cách, trái lại, đón nhận trọn vẹn tất cả những gì thuộc về thân phận con người.”

Đức Giáo hoàng cử hành Thánh lễ Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại Nhà nguyện Sistine (@Vatican Media)

Đức Giêsu giải thích rằng Người chịu phép rửa bởi Gioan là để “kiện toàn mọi sự công chính”. Nhưng Đức Giáo hoàng Lêô đặt lại vấn đề: công chính là gì? Chúng ta được nên công chính nhờ Đức Kitô, Đấng đã chịu phép rửa tại sông Giođan, qua đó thiết lập “một dấu chỉ mới của sự chết và sự sống lại, của ơn tha thứ và sự hiệp thông”.

Với Thiên Chúa, sự sống tìm được ơn cứu độ

Bí tích này chính là dấu chỉ mà 20 trẻ em ấy đã lãnh nhận, bởi như Đức Giáo hoàng giải thích: “Thiên Chúa yêu thương các em, các em trở thành Kitô hữu, là anh chị em của chúng ta.” Nhờ Bí tích Thánh Tẩy, các em được trở nên con người mới.

Đức Thánh Cha nhận định: “Cũng như các em đã nhận sự sống từ cha mẹ, thì giờ đây các em cũng nhận được ý nghĩa để sống sự sống ấy: đó là đức tin.” Ngài nhấn mạnh thêm rằng khi chúng ta biết điều gì là thiết yếu, chúng ta sẽ tìm cách trao ban điều ấy cho những người mình yêu thương, chẳng hạn như quần áo và lương thực cho con cái.

Tuy nhiên, còn hơn cả lương thực hay quần áo, những điều cần thiết cho sự sống, đức tin còn thiết yếu hơn nữa. “Vì với Thiên Chúa, sự sống tìm được ơn cứu độ,” Đức Giáo hoàng Lêô nói, và tình yêu của Thiên Chúa dành cho con cái Người trở nên hữu hình và cụ thể qua cha mẹ, những người xin ơn đức tin cho con mình.

Đức Giáo hoàng làm phép rửa cho một em nhỏ tại Nhà nguyện Sistine (@Vatican Media)

Nhìn về tương lai, ngài nhấn mạnh rằng sẽ đến ngày các em “trở nên nặng trĩu khi cha mẹ muốn ẵm trên tay; và cũng sẽ đến ngày chính các em sẽ là những người nâng đỡ cha mẹ.” Trong bối cảnh ấy, Đức Giáo hoàng khích lệ các gia đình và cầu nguyện để Bí tích Thánh Tẩy, vốn liên kết tất cả chúng ta, ban cho các gia đình sức mạnh và lòng kiên trì.

Những cử chỉ bí tích của Thánh Tẩy là minh chứng cho điều đó. Nước thánh tượng trưng cho việc được thanh tẩy trong Thánh Thần và được tẩy sạch tội lỗi; áo trắng là tấm áo mới mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong Nước Trời; còn cây nến được thắp sáng lấy từ nến Phục Sinh chính là ánh sáng của Chúa Phục Sinh.

Đức Giáo hoàng Lêô kết thúc khi cầu nguyện để họ tiếp tục “hành trình này với niềm vui trong suốt năm sắp tới và suốt cả cuộc đời, với niềm xác tín rằng Chúa sẽ luôn đồng hành trong từng bước đi.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top