Đức Lêô XIV nói với người Công giáo Ukraina: “Đức tin của anh chị em đang bị thử thách”

Đức Lêô XIV nói với người Công giáo Ukraina: “Đức tin của anh chị em đang bị thử thách”

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV ghi nhận rằng đức tin của các tín hữu Công giáo Hy Lạp Ukraina đang chịu thử thách nghiêm trọng “giữa cuộc chiến phi lý này”, nhưng nhấn mạnh rằng chính Chúa sẽ có lời sau cùng, và sự sống sẽ chiến thắng sự chết.

Dù đức tin của anh chị em đang bị thử thách, hãy tín thác nơi Thiên Chúa - Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói với các tín hữu Công giáo Hy Lạp Ukraina hôm thứ Bảy tại Vatican.

Mở đầu, Đức Thánh Cha bày tỏ lời chào thăm thân ái đến các tín hữu yêu quý của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina, những người hành hương viếng mộ Thánh Phêrô nhân dịp Năm Thánh, và đặc biệt gửi lời chào đến Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân.

Chào đón phái đoàn, Đức Thánh Cha nói: “Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi với đất nước Ukraina tử đạo - với các em nhỏ, người trẻ, người già, và đặc biệt là với các gia đình đang than khóc những người thân yêu,” và ngài thêm: “Tôi cũng chia sẻ nỗi đau của anh chị em trước cảnh tù đày và cái chết thương tâm của các nạn nhân trong cuộc chiến phi lý này”

Hướng mắt về Đức Kitô

Đức Thánh Cha cũng trấn an rằng ngài phó dâng lên Chúa mọi ý nguyện của anh chị em, những vất vả và bi kịch hằng ngày, và trên hết là khát vọng về hòa bình và thanh thản. Ngài nhấn mạnh: “Tôi khích lệ anh chị em - mục tử và giáo dân - hãy cùng nhau tiến bước, luôn hướng mắt về Đức Giêsu, Đấng cứu độ chúng ta.”

“Cuộc hành hương của anh chị em,” ngài nói, “là dấu chỉ của khát vọng canh tân đức tin, củng cố mối dây hiệp thông với Giám mục Rôma, và làm chứng cho niềm hy vọng không làm thất vọng, vì được sinh ra từ tình yêu của Đức Kitô tuôn đổ vào lòng chúng ta qua Thánh Thần.” Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Năm Thánh mời gọi chúng ta trở nên những người hành hương của hy vọng trong suốt cuộc đời, bất chấp những gian nan của hiện tại.”

Nhiều câu hỏi dâng lên Chúa

“Đức tin của dân tộc anh chị em,” Đức Thánh Cha nhìn nhận, “đang bị thử thách nghiêm trọng.” Ngài nói: “Nhiều người trong anh chị em, kể từ khi chiến tranh nổ ra, hẳn đã tự hỏi: Lạy Chúa, sao lại như thế này? Chúa ở đâu? Chúng con phải làm gì để cứu lấy gia đình, mái ấm, và quê hương của chúng con?”

Trước viễn cảnh bi thương ấy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng: “Tin không có nghĩa là đã có sẵn mọi câu trả lời, mà là tin tưởng rằng Chúa luôn ở với chúng ta và ban cho chúng ta ân sủng của Người; rằng chính Người sẽ có lời sau cùng, và sự sống sẽ chiến thắng sự chết.”

Học nơi Đức Trinh Nữ Maria

Đức Thánh Cha mời gọi họ tìm nguồn sức mạnh và lòng can đảm nơi Đức Mẹ.

“Đức Trinh Nữ Maria - Đấng được dân tộc Ukraina yêu mến sâu đậm - nhờ tiếng ‘xin vâng’ khiêm nhường và can đảm, đã mở ra cánh cửa cứu độ cho thế giới,” ngài nói. “Mẹ bảo đảm với chúng ta rằng chính lời ‘xin vâng’ đơn sơ và chân thành của chúng ta hôm nay cũng có thể trở thành khí cụ trong tay Chúa để thực hiện điều trọng đại.”

“Lời ‘xin vâng’ hôm nay, có thể mở ra những chân trời mới của đức tin, hy vọng và bình an - đặc biệt cho những ai đang khổ đau.”

Hy vọng Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ

Đức Thánh Cha thôi thúc họ chia sẻ đức tin ấy với những người thân yêu, với đồng bào, và với mọi người mà Chúa gửi đến trên đường đời, nhắc lại rằng Năm Thánh mời gọi mọi tín hữu trở nên người hành hương của hy vọng trong suốt cuộc đời, bất chấp những nghịch cảnh hiện tại.

“Cuộc hành hương đến Rôma - với việc bước qua Cửa Thánh và viếng thăm các mộ phần của các Tông đồ và các thánh tử đạo - là biểu tượng của hành trình nỗi ngày đi về cuộc sống vĩnh cửu, “nơi Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ, và sẽ không còn sự chết, không còn tang tóc, than khóc hay đớn đau nữa.”

Kết thúc, Đức Thánh Cha Lêô cầu xin Đức Maria - Mẹ của niềm Hy vọng - hướng dẫn che chở họ, và ban Phép lành Tông tòa tràn đầy yêu thương cho gia đình, Giáo hội và toàn dân tộc Ukraina.

Đức Thánh Cha cũng thân ái chào thăm và ban phép lành cho một số người mẹ của các binh sĩ đã ngã xuống nơi tiền tuyến, đang tham gia cuộc hành hương này.

Tác giả: Deborah Castellano Lubov

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top