Đức Lêô XIV nói với các tình nguyện viên ở Madrid về lòng vị tha

Tác giả:Devin Watkins

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các tình nguyện viên đã góp phần chuẩn bị cho chuyến Tông du Tây Ban Nha của ngài và khuyến khích các Kitô hữu mang “men của lòng vị tha” đến cho thế giới.

Vào thứ Ba, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã khép lại chặng đầu tiên của chuyến Tông du Tây Ban Nha bằng cuộc gặp gỡ các tình nguyện viên đã dành thời gian của mình để giúp người khác đón nhận ơn ích từ chuyến viếng thăm của ngài.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự phục vụ của các tình nguyện viên; ngài nói rằng những nỗ lực của họ được thực hiện “vì tình yêu dành cho Chúa, cho Giáo hội và cho Đức Giáo hoàng.”

Ca ngợi lòng quảng đại của họ, ngài lưu ý rằng họ đã đáp lại lời kêu gọi làm tình nguyện viên ngay lập tức, với số người đăng ký tham gia nhiều hơn nhu cầu thực tế.

Nhiều người đã xin nghỉ làm, trong khi những người khác dành trọn thời gian trong nhiều tháng để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ngài.

Ngài nói: “Mỗi người trong anh chị em đã cống hiến những gì mình có thể, trao cả con tim, đôi tay, ý tưởng, tài năng và những nụ cười của mình. Xin Thiên Chúa trả công cho anh chị em theo cách mà chỉ mình Người biết!”

Sau đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các Kitô hữu ở khắp nơi hãy “mang men của lòng vị tha đến cho thế giới.”

Nhắc lại dụ ngôn men trong bột của Chúa Giêsu, ngài cho biết lòng quảng đại của các tình nguyện viên chứng tỏ các Kitô hữu biết cách làm cho khối bột xã hội dậy men bằng sự quan tâm đối với tha nhân.

Ngài nói: “Lòng vị tha giống như men làm cho các chiều kích nhân bản, đạo đức và thiêng liêng của xã hội phát triển; đó là một yếu tố đặc trưng của ‘Thành đô Thiên Chúa’.”

Trong một thế giới đầy tính vụ lợi và mưu cầu lợi nhuận, các Kitô hữu phải suy nghĩ và sống theo cách thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người, ngay cả khi điều đó có nghĩa là làm điều tốt cho những người không có cách nào đền đáp lại cho chúng ta.

Ngài nói rằng: Chúa Giêsu mang Nước Trời đến thế gian như men trong bột, chữa lành nhân loại đang đau yếu bằng hy tế của Người và ngọn lửa của Chúa Thánh Thần.

Đức Thánh Cha nói: “Sau cuộc tử nạn và phục sinh của Người, Chúa Giêsu đã sai các môn đệ ra đi, với quyền năng của cùng một Thần khí, để trở thành dấu chỉ và khí cụ của vương quốc tình yêu, công lý và hòa bình của Người trong thế giới.”

Các Kitô hữu loan truyền Nước Thiên Chúa qua lời rao giảng, nhưng đặc biệt qua đời sống phù hợp với Tin Mừng.

Đức Thánh Cha Lêô XIV một lần nữa cảm ơn các tình nguyện viên vì sự quảng đại của họ, ngài nói rằng công việc của họ thấm đượm tình yêu Thiên Chúa đã giúp Madrid tiến gần hơn đến Nước Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha nói: “Tất cả đều là ân sủng của Người! Đây chính là bí quyết: tình yêu của Thiên Chúa, Đấng chuyển vần mặt trời và các vì sao, cũng làm rung động trái tim những ai đã gặp gỡ Chúa Giêsu, vì chính Người đã nói: ‘Cho thì có phúc hơn là nhận.’”

Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha khuyến khích các tình nguyện viên đã chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ngài, hãy lan tỏa trải nghiệm của những ngày này vào đời sống hằng ngày bằng sự khiêm nhường, đức tin vững vàng và tinh thần quảng đại phục vụ.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top